Số là e ở quận 1 hôm qua mới đi khám nghĩa vụ quân sự về.Tình hình là năm rồi e đi khám nghĩa vụ với số đo.Cao 1m59 + nặng 44kg + Sức khỏe bình thường ko dị tật dị hình + ko bị cận+ 1 hình xăm tren cổ+....= đc ở nhà với vợ nghỉ phẻ.Sau 1 năm không có gì biến đổi e đươc gửi giấy báo khám nghĩa vụ lần nữa.Lúc đi vào thì vẫn khám bình thường như năm ngoái e cứ nghĩ nó vẫn se cho về như năm ngoái.Nhưng khi đến vòng kết luận cuối cùng đang ngồi nói chuyện với thằng quỷ bạn thì nghe bác sỹ kêu tên mình qua lấy máu thì tim đập nhanh gấp trăm lần như bình thường.(tại nghe nói khi đi khám mà lấy máu lấy nước tiểu là 70% bị gọi nhập ngũ)....Mà không biết có phải vì TQ và Vn sắp có gì không mà e thấy hầu như nó bắt tất cả lấy máu và nước tiểu lun hay sao đó.Chỉ trừ 1 trường hợp là có thằng kia nó lên cơn suyễn.Em không biết là nó bị thiệt hay xạo nữa mà ngay lúc lấy máu nó lên cơn.Thế là BS cho nó 1 vé đi về khỏe ghe còn mấy thằng khác vẫn phải đợi mẫu máu trong đó có em.Có 1 điều em thấy khó hiểu về luật quân sự năm nay như thế nào mà thằng bạn e nó cận gần 9 độ vậy mà vẫn bị lấy máu.Vậy bác nào có kinh nghiệm hay biết gì chia sẽ dùm e với thanks các pác rất nhiều nè
ôi qua rồi cái thời đi khám nghĩa vụ QS,hồi đó tui khám tổng cộng 6 lần,ko lần nào bị lấy máu,lấy là 90% đi chứ ko phải 70% đâu,nhưng hình như luật bay giờ đi hay ko cũng phải thử máu
có đứa bạn đi về được 4 tháng bị kêu đi lại kìa, tình hình này là mù cũng bị kêu đi chứ nói gì cận 9 độ >_<, hên là mình qua rồi tuổi đi khám ^^. Các bác tranh thủ đi, giờ mấy topic bàn về nvqs là mod close hết à.
nv có quái gì đâu mà ai cũng sợ, đi rèn luyện cơ thể thôi, đang học nó kiu đi bảo lưu hso đi liền. đi càng lẹ càng tốt.