Tìm kiếm bài viết theo id

Đêm thức trắng cùng đồng lương !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sò_lông_luộc, 8/7/11.

ID Topic : 3500616
Ngày đăng:
8/7/11 lúc 13:20
  1. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Bác tính kĩ wá ha :sexy_girl:
     
  2. banhangrong123 Thành Viên Bạch Kim

    Đừng gọi trời, trao cao không thấu. Gọi mấy bác IQ cao đó
     
  3. karateshotokan Thành Viên Bạch Kim

    thôi thì chịu khó kím thim diệc lờm đi ^^
    thu nhập trên 10tr mới khỏe ng đc ^^
     
  4. htacdemcodoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Toi thi` lam` Sale . Luong co ban dc 2.700k

    Thuong doanh so' thi tu 800 ---> 2700k Tuy` thang'

    Khong ton' tien` Nha` tien` an trua Tien` an Toi'

    @@ Chi co' tien do~ xang 2 xe . an sang' cafe , di choi voi' em.....

    Chiu con` Ko Noi~ nua~ @@ Thieu' truoc' Hut. sau.

    Nam Ngoai' cung~ lam` dc Nhiu do' Nhung song thoai mai'. Nam Nay duoi' nhu trai' chuoi'

    Lam phat' nan~ qua'Đêm thức trắng cùng đồng lương !
     
  5. kyphuong Thành Viên Cấp 4

    Cuộc đời buồn thật các bác nhỉ, vậy chết cho xong.
     
  6. sò_lông_luộc Thành Viên Cấp 3

    buồn thật anh em nhỉ
     
  7. vipbeiu RÙA LAMBADA

    Lương em chỉ 3tr thôi nhưng chả cần làm gì hết ,,, cơm gia đình kakak ,,,, nhà gia đình heehee em làm giám sát nhân viên heehee
     
  8. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho tui xin chữ kí đi bro trơi ơi học bro mộ tkhóa để đi cưới vợ tui làm thágn 6tr mà cũng hổg nđủ dù chỉ ở một mình không vướgn bận gì hết hiazzz chắc phải kiế mcon zợ đưa ATM cho nó giữ quá
     
  9. stingdau1987 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vãi hàng cái LẠM PHÁT các bác nhỉ
     
  10. mastuda Thành Viên Mới

    Mấy bác IQ cao đang định hướng đúng lắm rồi còn gì.
    Họ tạo cho người dân vừa đủ ăn thôi, đời ông, đời cha, đời cháu cứ cuối đầu xuống mà cày và chỉ vừa đủ ăn thì ai đâu mà có thời gian nhìn mấy ổng đang phá hoại. Mấy cha IQ cao mà như dân bên Tây thì lên dĩa lâu rồi.

    Nói chung cuộc sống của mấy bác và đồng lương bèo nhèo chỉ 200-300USD/ tháng là do định hướng XHCN mang lại. Đừng trách và thức đêm cùng đồng lương làm gì cho mệt. Không chết đói đâu đừng lo!
     
  11. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    để tính coi:
    tiền nhà 500k (ở chung với 2 đứa bạn từ thời sv tới giờ)
    tiền xăng: 300k
    tiền ăn sáng + cafe: 600k
    tiền thuốc lá: 2 ngày 1 gói esse gold là 250k
    tiền cơm chiều( cơm trưa free ở cty): 1000k
    tiền cho nhỏ em đi học mỗi tháng 1500k
    tình phí: 1000k
    vậy chi: 5150...hiz hiz lương có 5t5
     
  12. Mar_heaven Thành Viên Cấp 5

    em vừa học vừa làm!! nên sống cứ như là qua ngày vậy đó!!:too_sad: đồng ý là ba má nuối,nhưng rồi thấy năm 2 năm 3 đại học rồi thấy mấy đứa con gái đi làm thêm này nọ nên quyết định không lấy tiền ba má dù 1 kắc!!có lúc đến nổi nhịn đến tối mới ăn (1 ngày 1 lần đó mấy bác):sexy_girl:.ngày xưa em không làm mấy việc mà thấy thấp thấp đâu!!:look_down:nhưng cũng vì gặp đến cái khó đến cùng cực em cũng không alo ba má!!cuối cùng nó cũng qua!!đắp dần đắp dần!!tập cho em cái tính không sợ quê hay là xấu hổ bất kì công việc nào hết!!đụng cái gì em cũng làm!!!:hungry: bạn bè em hỏi em sao còn chưa có ng yêu!! mà thú thật em lo chưa xong mình thì yêu cái nổi gì!!!ai mà chẳng có rung động,có trái tim!!Đêm thức trắng cùng đồng lương !lên topic này em còn non không dám dạy khôn ai!!!nhưng em nghĩ cái khó nó ló cái khôn!!!có cực khổ mới có thành công!!cuộc đời này còn hạnh phúc hơn bao người khác nên quý trọng nó,cố gắng hết mình là vui rồi!!!và khi tình yêu đến thì quý trọng nó!!!Đêm thức trắng cùng đồng lương ! - 1
    chúc anh chị em 5s ngủ không còn phải suy nghỉ nhiều!!vì đời mà!!dễ dãi và chẳng có gì để nghĩ thì sống để làm gì phải không nào!!!vui lên ACE nha!!!Đêm thức trắng cùng đồng lương ! - 2Đêm thức trắng cùng đồng lương ! - 3
     
  13. sò_lông_luộc Thành Viên Cấp 3

    topic này hy vọng anh em vào chia sẽ những ý kiến tốt nhất với nhau, Đêm thức trắng cùng đồng lương !
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đó là tình hình chung cả nước,nhưng 5tr5 sống ở SG nó khác với 5tr5 sống ở nói khác.Mà nếu anh ko làm nhà nước thì ra mà làm tư nhân.Sống thì phải liệu cơm gắp mắm thôi,người được 5tr5 sống cũng kêu ko đủ,mà 17tr như anh cũng kêu ko đủ.Vậy thì làm sao cho đủ?
     
  15. ng_lm Thành Viên Cấp 3

    - lương mình tháng này có 2c5 Đêm thức trắng cùng đồng lương !
    - rồi cuôc đời sẽ đi về đâu đây Đêm thức trắng cùng đồng lương ! - 1
     
  16. khosodep.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    riêng tiền card điện thoại mình 1 tháng : 2 triệu rồi
    cho mẹ ở quê: 2 -3 triệu tùy tháng, thêm sửa + bánh ... gởi về cho mẹ nửa 500 - 1 triệu
    net: 270k
    điện: 500k
    nước : 200k
    ăn uống chắc : 2 - 3 triệu
    ..... còn rất nhiều thứ lặt vặt ( cưới , hỏi , sinh nhật ......) không nhớ bao nhiêu luôn, sơ sơ tháng cũng 12- 14 triệu
     
  17. boy_us Thành Viên Cấp 6

    bỏ nhậu nhẹt đi là đỡ tốn 1 mớ rồi, than chi, chắc tiền nhậu còn hơn tiền lương của bạn quá
     
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em đang thất nghiệp... huhuhu
     
  19. khongten148 Thành Viên Vàng

    vậy là ok rồi. Mình còn ko có dư nữa là, đang nợ ngập đầu nè, mà vẫn lạc quan. hehe
     
  20. l0v3kut3765 Banned

    thôi. gái gú gì, kiếm tiền lo cho bản thân trước rùi tính tiếo
     

Tình hình diễn đàn

  1. dongnmh7,
  2. fiveth,
  3. honeyz...
Tổng: 539 (Thành viên: 4, Khách: 528, Robots: 7)