Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi py_joli, 7/7/11.

ID Topic : 3498008
Ngày đăng:
7/7/11 lúc 22:55
  1. py_joli Banned

    Tham gia ngày:
    24/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    643
    Sao lại có người thế được...Đọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảmĐọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm - 1
    Em bảo, em thích đọc những trang tâm sự trên báo mạng. Em tự cho mình là một người phụ nữ tức thời, sành sỏi… nên tôi nghĩ em sẽ đọc được những lời tôi đang muốn nói cùng em.

    Tôi biết, em sẽ rất đau khổ, khi biết được người tình của chồng em lại chính là tôi- một đồng nghiệp- một người mà em đã từng coi như “chị gái” và sẵn sàng tâm sự đủ mọi chuyện gia đình với tôi. Nhưng tôi tin rằng, em cần phải biết lý do tại sao tôi lại “quyến rũ” chồng em.

    Tất cả là tại em, tại những câu chuyện em kể với tôi về chồng em. Em có biết không, mới đầu khi nghe những câu chuyện đó, tôi mừng cho em vì đã có một người chồng thành đạt, ga lăng, giàu có và rất mực yêu thương vợ con. Nhưng càng nghe em “khoe” về chồng mình, tôi càng cảm thấy hờn tủi, và ghen tỵ với em.

    Vì em biết đấy, tôi hơn em về tất cả, địa vị (tôi là sếp của em), nhan sắc (tôi đã từng là hoa khôi ở một trường đại học), và trình độ (tôi có bằng thạc sĩ và có thể nói tiếng Anh như gió)… Tóm lại, tôi hơn em về tất cả, duy chỉ có người chồng là tôi không thể bằng em.

    Và đó là lý do để tôi hờn tủi, tôi ghen tỵ với em, với hạnh phúc em đang có. Em hạnh phúc bao nhiêu thì tôi lại khổ đau bấy nhiêu bởi có một người chồng hèn, chỉ suốt ngày sống dựa vào những đồng lương vợ kiếm được. Đã thế, anh ta còn suốt ngày rượu chè và về cà khịa với tôi.

    Giá như em có thể nhạy cảm hơn, để cảm nhận được những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Nhưng không, tôi không hiểu có phải em đang quá hạnh phúc vì có một người chồng hoàn hảo mà quên đi mất rằng ngay bên cạnh em- tôi đang bất hạnh về chồng, hay tại em lại thiếu cái nhạy cảm của người phụ nữ mà em cứ vô tình “đụng” vào nỗi đau của tôi, hay em đang cố tình chọc tức tôi bằng những câu chuyện về chồng mình- một người hoàn hảo tới mức mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thầm ước ao có được.

    Em bảo, chồng em- Tổng giám đốc một công ty có tiếng, chồng em- dù bận rộn đến mấy cũng điện thoại và nhắn tin cho vợ chỉ để biết, “vợ ăn cơm chưa”, “có mệt không?”, “có nhớ anh không?”, hay “anh yêu vợ lắm”… rồi em hãnh diện “khoe” với tôi về những món quà mà chồng em đi công tác về mua tặng, khi thì cái túi xách đắt tiền, lúc thì cái váy mang về từ Kinh đô Thời trang, rồi mỹ phẩm… Tất cả những điều đó, đã thúc giục tôi phải có được chồng em- người mà đáng lẽ phải là của tôi, vì tôi hơn em về tất cả.

    Và thế là, tôi lên kế hoạch quyền rũ chồng em từ chính những câu chuyện em kể với tôi. Chắc hẳn em còn nhớ, một buổi sáng cách đây gần 3 năm, em kể với tôi rằng, “hôm nay chồng em đi công tác nước ngoài về đến Nội Bài lúc 4 giờ chiều” và rồi em “xin” tôi cho nghỉ sớm để “ra sân bay đón chồng”. Nhưng tôi đã không cho em nghỉ sớm, đó là lần đầu tiên tôi khắt khe với em như vậy, vì tôi bảo, “công việc đang nhiều, nên em ở lại làm cho xong”. Còn tôi, tôi đã tự cho phép mình rời khỏi cơ quan và bắt taxi ra sân bay Nội Bài “đón” chồng em.

    Nhìn thấy tôi ở sân bay chồng em tỏ ra rất ngạc nhiên vì sự “tình cờ” này. Và nhân lúc anh ấy đang “chơi vơi” với ý nghĩ “Tại sao vợ không thèm ra đón mình”, thì sự xuất hiện “vô tình” của tôi lại “khỏa lấp” đi khoảng trống ấy.

    Thế rồi, chúng tôi cứ giấu giếm em nhắn tin với nhau, mới đầu chỉ là những lời hỏi thăm, những câu xã giao thông thường,… và rồi chuyến công tác của anh ấy cách đây 2 năm, vì tôi không muốn nên em cũng không thể sắp xếp thời gian đi tiễn chồng. Chúng tôi lại gặp nhau ở sân bay như một sự “tình cờ”- lần này thì chồng em bảo, “chúng tôi có duyên với nhau”. Đây cũng là buổi gặp “định mệnh” đánh dấu mối quan hệ mới giữa tôi và chồng em.

    Sau chuyến công tác, anh ấy- chồng em đã dành cho tôi một buổi hẹn và tặng tôi một món quà như đã hứa. Để đáp lại “món quà” ấy, tôi đã chủ động mời anh đến dùng bữa và tâm sự tại một phòng có vị trí đẹp ở một khách sạn sang nhất Thủ đô. Trong hơi men chếnh choáng, tôi nói với chồng em rằng, tôi ghen tỵ với hạnh phúc em đang có và ngưỡng mộ chồng em, tôi yêu anh ấy, tôi cần có anh ấy trong quãng đời còn lại của mình…

    Còn anh thú nhận, cũng “kết” tôi ngay từ lần gặp đầu tiên khi cơ quan tổ chức đi nghỉ mát ở Mũi Né (Phan Thiết) và em có cho anh ấy đi cùng. Cơ thể nóng bỏng của tôi trong bộ đồ bơi màu cam đã thực sự hấp dẫn anh ấy… nói rồi chồng em lao tới, bế bổng tôi lên và... chúng tôi đã thuộc về nhau.

    Những ngày sau đó, chồng em bảo tôi có một sức hút nam châm, vì thế tuần nào cũng hẹn gặp tôi vài lần vào buổi trưa để “tâm sự”. Cứ thế, gần 2 năm trôi qua, chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau, yêu nhau, làm chuyện ấy vui vẻ mà em không hề biết. Vậy mà em vẫn bảo với tôi, em rất “nhạy cảm” trước những thay đổi của chồng, ấy vậy mà gần 2 năm chồng em có bồ em lại không phát hiện ra. Sự nhạy cảm của em để ở đâu!. Để đến khi chồng em quyết tâm ly dị, và thú nhận đã có bồ, em mới ngớ người ra, mà vẫn không biết người tình “bí mật” của chồng mình là ai?.

    Tôi cũng không muốn tiếp tục giấu giếm mối quan hệ giữa tôi và chồng em thêm nữa, vì thế tôi cũng muốn lật bài ngửa và nói cho em biết tất cả.

    Tôi cũng muốn nói với em rằng, đừng nên “an phận” với những gì mình đang có, muốn giữ được hạnh phúc em cũng phải thường xuyên chăm chút nó. Hạnh phúc là thứ phải giành giật lấy bằng mọi giá, và tôi sẽ quyết tâm giành giật bằng được, để hạnh phúc em đang có sẽ hoàn toàn thuộc về mình.
     
  2. MindSurf Thành Viên Cấp 1

    Điều mà phụ nữ nên làm đó là bớt đọc những câu chuyện kể lể kiểu này đi để đầu óc thông thoáng không bị ảnh hưởng tiêu cực và lấy suy nghĩ của thiểu số mà áp dụng cho đa số.
     
  3. Gia Khang Verified

    đọc xong bài này thấy ... mệt
    vì nó dài
     
  4. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    WTF...gian phu dâm phụ...sơ sẩy chút là mất ngayĐọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm.vãi lọ
     
  5. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Trời đất ơi!!!!
     
  6. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Người đã muốn đi, có giữ cũng vô ích. Cứ hết lòng yêu thương họ thôi, còn họ phản bội mình là do họ không tốt :smile:
     
  7. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Cùng ý kiến:tire:

    T.B: thằng chồng này cũng chả hoàn hảo gì như 2 chị này tưởng tượng. Thậm chí còn thua 1 thằng chồng bình thường. Bà sếp này tưởng bở... hàng đã dùng rồi mà tưởng hàng còn nguyên seal đây mà :confident:
     
  8. py_joli Banned

    đọc để rút kinh nghiệm nèĐọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm vì thiểu số thì vẫn có thể xảy raĐọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm - 1 thiểu số chứ đâu phải tuyệt đối ko cóĐọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm - 2
     
  9. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    có nhân ắt có quả, liệu có trong tay điều gành giật từ người khác thì có bền dc ko?
     
  10. ChoySongJong Thành Viên Cấp 3

    gieo nhân nào gặt quả đó, sau ney sẽ lại có 1 kon khác đến giựt thằng chồng kia Đọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm
     
  11. djkhung Thành Viên Cấp 4

    hehehe thằng chồng này khôn ... ăn 2 con mà con nào cũng nghĩ mình cao thượng =)) .. con sếp thì ngu mà còn khoe ... ăn dưa héo mà tưởng dưa leo ... đâu biết rằng 2 vc thằng này hợp tác để lật ghế con này ... hehehe

    đời đâu phải mặt phẳng đâu mà ...
     
  12. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    khinh
    rồi xem có phải là hp ko khi nó dc xây dựng trên nỗi đau của ng khác
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    COn quỷ cái! Nó bảo con bé kia ko nhạy cảm, ko biết ý tứ khi khoe, nhưng liệu nó đã thổ lộ, tâm sự, hay tỏ ra buồn phiền vì hôn nhân ko hạnh phúc hay là nó giấu như mèo giấu cứt tình trạng của nó? Thiếu gì đứa tỏ ra mình hạnnh phúc, trong ấm ngoài êm, chồng con đề huề khiến cho người khác ghen tỵ, thực chất thối rữa lắm lắm rồi!
    Hơn em vì tất cả ư? Chưa chắc! nếu khôn ngoan hơn, thông minh hơn thì đã biết giải thóat cho mình khỏi nguy cơ lấy thằng chồng hèn kém theo lời kể của nó từ ban đầu, hoặc là có cách vẹn toàn để chấm dứt cuộc hôn nhân đó chứ ko phải chịu đựng. mà có cái chân lý nào bảo rằng "tôi hơn anh về mọi mặt thì tôi phải được hưởng thứ tình cảm tốt hơn?". càng đọc càng thấy tức con quỷ này. nếu gặp chỉ muốn tát thẳng cánh. ngông cuồng và ngu xuẩn, kể ra chỉ thấy 2 ý đó chứ chả thấy có sự khôn ngoan nào, nếu có đó là khôn lỏi, lưu manh!
    Nếu như nó ra sức quyến rũ mà nguời đàn ông đó ko đổ thì người đàn ông đó mới đáng để ngưỡng mộ, để yêu, chứ còn hắn ngã vào vòng tay của nó thì thật ra cũng chả ra cái gì cả! lại còn thổ lộ "kết" ngay từ lần đầu gặp. tởm lợm! hóa ra thằng chồng đó cũng chỉ là quân đạo đức giả, ngụy quân tử. vậy thì báu gì? chỉ là giỏi đóng kịch với vợ con mà thôi!
     
  14. kothouwr Thành Viên Cấp 5

    nghe kể thì thg chồng trình cũng cao lắm mà, sao ko ráng phấn đấu 2 tay 2 súng ta? Đọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảmĐọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm - 1
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mình nghĩ nên đưa topic này qua chuyện trò để nhiều người đọc hơn, vào ném đá cho dư dả để xây biệt điện!
     
  16. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    http://hcm.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/toi-len-ke-hoach-quyen-ru-chong-em-c64a389811.html <= cũng bài này trên 24h cũng nhận được đến 61 bình luận chỉ trích Đọc xong bài này mình nghĩ sau này phụ nữ nên cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm
     
  17. Snow? Thành Viên Cấp 4

    đọc xong bài này rút ra đc kết luận hiếm có đàn ông chung thủy:embarrassed:
     
  18. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    đã bỏ vợ để đi theo 1 người khác thì liệu người đến sau có khi nào cũng bị bỏ để đi theo 1 người cao tay hơn? giành giật 1 người chỉ thích đứng núi này trông núi nọ để được gì ta nhỉ? hix!đọc bài này càng thấy sợ cảnh lấy chồng và bị lăng nhăng!
     
  19. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nói đâu xa trên này có 1 thằng sn 81, vừa lùn vừa đen, 1 vợ 3 con vẫn miệt mài đi đong gái. Thằng này con 1 ông chủ BĐS ở Sài Gòn, xịt phẹ quen toàn con phò, lấy tiền đè chết người mà cứ tưởng mình giỏi. Thế cũng có 2,3 con trong box từng bay vào ngủ với thằng đấy để có $ đấy. Đặc điểm thằng đó rất khoái lên đây chăn gái, nói chuyện rất chững chạc thu hút như rót mật ong, các chị em nào xinh xinh nhớ cảnh giác nhé.
     
  20. boy_us Thành Viên Cấp 6

    thằng chồng có trăng quên đèn, liệu sau này nó có thấy hoa khác mà bỏ hoa già kia ko? cái này sau đều có quả báo thôi. Thằng chồng như zậy gọi là hoàn hảo thì bó tay
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 693 (Thành viên: 0, Khách: 688, Robots: 5)