Tìm kiếm bài viết theo id

Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr_Sky, 22/9/08.

ID Topic : 464958
Ngày đăng:
22/9/08 lúc 18:28
  1. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    sầu càng thêm sầu,theo mình thì nên đi chơi trò chơi giải trí
     
  2. Mr_Sky Thành Viên Vàng


    mình thử rồi ...uống cà phe nhìn xe chạy qua chạy lại..bùn lại thêm bùn Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???
     
  3. angelia Thành Viên Cấp 4

    không ở một mình, rủ bạn bè cà phê, chơi bời, nhậu nhẹt tí, mua sách, truyện về đọc, kiếm chuyện gì đó làm để khỏi phải si nghĩ
     
  4. CENTURYVN Thành Viên Cấp 4

    Nhậu bù khú với bạn bè,uống ca fe ,làm 1 chuyện gì đó cho quên ,đi du lịch ...........nhiếu lắm ko nhớ hết và hết buồn.
     
  5. dean007 Thành Viên Cấp 4

    lúc rảnh thì mình lấy sách ra đọc, khi buồn thì hoặc lôi mấy cuốn hay ý nghĩa đọc lại hoặc đi nhậu, ko cafe vì đang bùn ko nói nhiều đc về càng ức thêm chỉ nhậu mới nói đc thui.
    Nhậu muôn năm
     
  6. Shaman3000 Thành Viên Cấp 2

    Xách xe dzòng dzòng rồi về cafe Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? ..
     
  7. Quynhgiao Thành Viên Cấp 2

    Nên tìm 1 người bạn thân hiểu mình nhất để tâm sự. Khi nói ra được nỗi buồn thì cũng vơi đi rất nhiều phiền muộn trong lòng. Nghe nhạc, xem hài kịch cũng là 1 cách giảm stress rất hiệu quả, còn mình thì khi buồn lại thích làm việc nhiều hơn. Ăn nhiều hơn và ngủ cũng nhiều hơn. Không nên chạy xe lòng vòng ngoài đường lỡ xảy ra tai nạn thì còn buồn hơn nữa đó. Nhậu cũng có thể giảm stress nhưng lắm tác hại nên tánh thì hơn. Thời gian sẽ làm vơi bớt nỗi buồn miễn là bạn đừng gặm nhấm nó thường xuyên, hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
     
  8. ms_spam Thành Viên Mới

    cái xe máy đâu rồi? đỗ đầy xăng vô, đi lung tung ra ĐỒng Nai, Vũng Tàu, BIên HÒa... hết xăng, hết tiền thì về!
     
  9. Mr_Sky Thành Viên Vàng

    cuối tháng này làm 1 chuyến Đà Lạt quá
     
  10. newchoice Thành Viên Bạch Kim

    viết vao giấy , photo ra 1 đống quăng tùm lum trong sân truòng hay công cộng , de số phone va dia chỉ liên lạc , Sau đó chuyện gì thì ắt biết ,---> hết dám buồn luôn
     
  11. kaniered Thành Viên Cấp 3

    cũng đang buồn mà nói nhậu hết buồn muốn thử quá, mai rủ bạn nhậu cho xỉn xìn xìn.... xem sao
     
  12. quangtrung1789 Thành Viên Cấp 4

    nếu vậy thì còn buồn hoài đó bác Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???
    kiếm thú vui nào cho nó tao nhã tý đi, như nghe nhạc hay thể thao gì đó.
     
  13. cafe21 Thành Viên Mới

    Đến cafe 21 Nguyễn Thị Diệu đi bạn, bảo đảm hết buồn, hông hết buồn thì cũng hết tiền Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? - 1 he he he
     
  14. bigbiggirl13 Thành Viên Cấp 2

    rủ mấy nhỏ bạn đi nhậu một bữa no nê
     
  15. LEE WANBI Thành Viên Cấp 5

     
  16. longchau Thành Viên Cấp 2

    sao ai cg đi nhậu vậy?khi bùn mình đi chơi game, tập trung vô đó là ko nhớ chiện bùn j nữa, chơi chừng nào mệt về ngủ.
     
  17. bicodon Thành Viên Cấp 5

    ra đường cho thanh thản đầu óc là hết bùn ngay bác ạ ^^!
     
  18. night_evil Thành Viên Cấp 3

    ti mà có chuyện j buồn cũng fải tìm cách giải quyết cho rồi.để dở dở ương ương chịu kg có nổi.nhiều jhi cũng khổ với cái tật này.
     
  19. skyline Thành Viên Cấp 5

    Mình thì bùn là trốn đi đà lạt. Hoặc tệ lắm, chạy lên đèo Bảo Lộc rồi về. Có bữa sáng đi chiều về Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???.
    Chạy trên đường, lo tránh xe, cảnh sát, nhiều khi vừa quên nỗi bùn phiền, vừa ngắm cảnh, vừa được cái cảm giác lành lạnh của khí trời. Chỉ có khuyết điểm là nguy hiểm tính mạng, tiền bạc đi và về mất gần 200k (nếu xe chạy gần 60km/1 lít). Chia sẽ kinh nghiệm với bạn lun đó Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? - 1

    Đi làm, đi học mà nhậu nhiều ko tốt đâu. Bùn thì làm 1 bữa cho hoành tráng, lắt nhắt, ảnh hưởng đến cuộc sống là ko tốt đâu nhé mấy bạn. Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? - 2

    ps:cùng nick nhĩ, mr_sky Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? - 3
    đi vũng tàu, tây ninh tuy gần nhưng không đã bằng đà lạt, hoặc về miền tây cũng tốt. Cây cối, cảnh bình dân, giản dị nhưng chan hòa. Về vừa mệt, vùa vuinằm xuống là ngủ. khỏi nghĩ ngợi. :beauty:
     
  20. khangiaytinhyeu Thành Viên Cấp 5

    khi 1 người có tâm trạng buồn thật sự họ ko làm được gì cả
     

Tình hình diễn đàn

  1. Neather,
  2. aokhoacnu,
  3. tranphu0938,
  4. hoale,
  5. chinhchu2258,
  6. sonblackberry
Tổng: 624 (Thành viên: 8, Khách: 605, Robots: 11)