Em thi tuyển sinh 10 được 30.5 điểm .( do hôm thi bệnh nằm liệt giường nên ...) Em đăng ký 3 nguyện vong NV 1 : Trần Phú ( tầm 37đ) NV 2 : Trần Quang Khãi ( tầm 30-31đ) Nv 3 : Tây Thạnh ( 29 ~ 30đ ) H ông thầy dạy em mún xin ( nói với mẹ em như bắt em vào ) NGuyễn Khuyến ( trg` tư ) H em không bít chọn Nv 2 hay 3 hay vào Nguyễn Khuyến huhuu , em chĩ có 1 lựa chọn huhu , phải làm sao đây mọi người ,,, em nghe nói Nguyễn Khuyến đậu đhọc cao nhưng học nhìu lắm ,,, chẵng lẽ 1 học sinh không thuộc loại dốt như em lại vào trường tư chứ huhuhu Em phải chọn đâu cho con đường tương lai của em ,,, đâu là đường đúng đắn để đi ??
Vô Nguyễn Khuyến đóng tiền là khóc luôn nhe. Nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Người ta muốn dụ mình vô để thu tiền thì nói lời nào nghe cũng êm tai hết Còn cái vụ đậu đại học cao thì cần phải xem lại coi, những trường đại học đó là trường nào. Và con số đậu đại học ở trường Nguyễn Khuyến mà người ta nói đó là số thật hay số ảo nha. Ở VN, nhiều trường mắc phải cái bệnh thành tích lắm à
cách đây 4 năm thi đc 39 =.= đi hoc Nguyễn Khuyến như đi tù, bảo đảm em hết khả năng kinh doanh khi vào đó =)) học sáng tối còn k kịp bán buôn gì nổi nữa, mà 30,5 là cũng bth chứ k giỏi nữa =.=" hồi đó trường mình gia định lấy 36, vào học thấy cũng chả thiếu đứa học ngu thi rớt đại học, thà cứ vào NK mà tương lai an toàn hơn chút
Không ưa cái trường Nguyễn Khuyến Vào trường công đi em, quan trọng là mình có muốn học và học thế nào thôi
vô nguyễn khuyến là quyết định ngu nhất , trường tư và đóng học phí trên trời , chưa nói mấy cái trường tư nó rất là đểu giả . nếu em học lớp 10 trường tư , khi kếp thúc năm học mà em bị thi lại chỉ cần 1 môn thôi là tụi nó bắt em rút hồ sơ ra khỏi trường ngay tức khắc . (thường thì học bạ của mình nó giữ lại khi nào thi xong nó mới phê vào là lên lớp , lúc đó khoảng 5 đến 8 tháng 7, mà các trường nhập học 14 hay 15 tháng 7 , làm gì em có thời gian xin trường khác , tụi dân lập nó chơi đểu lắm , học giỏi nó giữ lại , học ngu là nó cho em đi tàu bay giấy liền ) còn trường công thì không có quyền đuổi , thi lại lên lớp thì học tiếp , ở lại lớp thì vẫn học lại .
Tây thạnh ở tân phú đó hả em Tây thạnh cũng dc,học sinh giờ bớt quậy hơn hồi trước,còn chuyện đại học do cá nhân thôi Cấp 3 ở Trần phú có đứa nào trong lớp lên lớp nghe giảng đâu,tụi nó toàn đi học thêm ở ngoài là chủ yếu
và ông thầy em đã dụ mẹ em đưa vào con đường Nguyễn Khuyến :tire::tire: cuộc đời của em chấm dứt từ đây :tire::tire:
bác chủ thớt nổi dậy đi, chứ vô NK là hết đời đóa. Kiu mẹ bác vào cái topic nì coi anh em bình luận nè =.=
bây h em ko muốn vào mà em cứ ép vào ,,, thôi miễn cưỡng ko hạnh phúc ,,, ba má đặt đâu con ngồi đấy thôi ,,, em mà vào là tạm biệt a e 5s 3 năm nhé !
Em chưa nghe danh nhà tù NK ư, học lơ mơ là đuổi sang bổ túc ( trường #). Học trường công đi em ơi, vừa học vừa chơi tàn tàn đỡ khổ .