Tìm kiếm bài viết theo id

lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuy_dung_9993, 11/7/11.

ID Topic : 3512504
Ngày đăng:
11/7/11 lúc 09:20
  1. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    7/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    5,697
    lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....Ngày hôm qua,ngày 10/7,là ngày kinh khủng nhất trong những ngày kinh khủng của mình :cry_002: sáng thi môn cuối làm hok dc :nosebleed_002:coi như vĩnh biệt giấc mơ Nhân Văn...nhưng đâu chỉ có vậy
    chỉ trong vòng 4 tiếng mà mình gặp đủ chuyện hết
    bị ng yêu bỏ...cái này là đau lòng nhất trong mọi chuyện...tổn thương trầm trọng...được nghe ng mình yêu thương nhất nói những lời cay đắng với mình...cả ng như sắp gục xuống....
    lúc đó tính đi dạo nguyên đem hok dám về nha,sợ về mẹ thấy khóc mẹ hỏi...lúc đó đang ở q11 chạy wa nhà con ban ở q6 chứ ko dám chạy lung tung,sợ nghĩ quẩn :too_sad:
    nó khuyên nên về nhà uống thuốc an thần rồi ngủ...ừ thì về....nhà mình gần Bình Chánh lận,đường vắng hoe
    tưởng như vậy là quá đủ ai dè trên đường về còn bị giật giỏ xách,mất cái giỏ,cái điện thoại,tiền với mỹ phẩm trong đó luôn....
    lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 1 mình thì té xe,tay chân trầy trụa,đầu đập xuống đất,cái cổ h nhức ko chịu nổi(may mà có cái nón bảo hiểm hok thì xịt chao),cái xe thì h cũng te tua >"< về dc tới nhà thì đơ ra mất cảm giác lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2( đã vậy còn rớt mạng nữa
    chỉ trong 1 ngày mà mình có cảm giác hụt hẫng đau khổ,mất mát nhiều quá..chẳng biết đã làm ji sai mà bị ông trời chơi như vậy...:nosebleed_002:
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    thì sao ? ... đối với vài người chuyện này là lạ ... đối với 1 số thì bình thường lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... ... coi như ngày hôm wa rồi ... làm lại thôi
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    xui quá chỉ bik chia bùn cùng chủ top lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  4. DocNhiHo Thành Viên Cấp 4

    chỉ biết nói chia buồn thôi
     
  5. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Đi ăn hột vịt lộn ko chủ tóp ?
     
  6. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuộc sống mọi thứ đều là hư ảo thôi bạn, có cũng vậy mà k có cũng vậy.

    của đi thay ng` vậy. k về với ông bà là mạng lớn rồi.

    ở bình dương toàn cướp xong giết!!
     
  7. X-const Thành Viên Kim Cương

    1. Môn cuối làm bài ko được : cứ yên tâm là ko phải chỉ mình bạn làm ko được.lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
    2. Bồ bỏ : phải cảm ơn vì nó đợi bạn thi xong mới bỏ.:sweet_kiss:
    3. Bị giật đồ & té xe : thôi đừng tiếc nữa, của đi thay người, còn người là còn làm ra củalần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 1
    4. Rớt mạng : càng hay, sau từng đó chuyện đi ngủ là tốt nhất.:go:
     
  8. hidronak Thành Viên Vàng

    thi cử lận đận, tình duyên lận đận, mất của, mang thương tích còn bị ức chế vì rớt mạng. chia buồn cùng em gái vậy.
     
  9. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    chuẩn rùi...lúc... bị stress thì cứ việc j tới nó tới... cứ để tâm hồn thanh thản.... thanh thản... si nghĩ chi nhìu nhức óc
     
  10. utsinhon Thành Viên Vàng

    thôi ráng nghĩ trong cái xui có cái hên vậy,ng ko bị sao là được rồi nó k bắt bạn bán qua nước khác làm gái là hên lắm rồi, đi cúng giải hạn đi, đừng buồn nữa bạn:smile:
     
  11. Ông Lão Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn cứ thoải mái đi, có việc gì thì cứ nghĩ lạc quan lên =))
     
  12. prepress Thành Viên Cấp 4

    Ghê quá, cướp giật giờ khắp nơi. Bà con đừng đi chơi khuya quá, rước họa vô mình
     
  13. PakSongHip Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc năm ney e bị tam tai ròi đó, đi chùa lễ phật cầu bình an, xingiải hạn đi em. Chia bùn cùng em nha, mất đồ thì coi như của đi thay người vậy, quan trọng là mình ko sao là dc gòi. Có bùn thì cứ bùn, khóc cứ khóc, time sau gòi cũng sẽ qua thôi ^^!
     
  14. lovewhite Thành Viên Cấp 4

    bro này nói đúng nè
     
  15. ThongNMB Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tội nghiệp em gái quá để anh qua Bình chánh an ủi em nha lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  16. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    cám ơn các bác đã chia sẻ với e...con ng khi gặp khó khăn chỉ cần 1 chút chia sẻ là cũng thấy ấm lòng....mà đúng là e cũng còn may chán >"< bây giờ thì bắt đầu mọi thứ lại từ đầu...coi như ông trời cho e 1 cơ hội khác vậy
    mất số đt => thay số => đỡ quyến luyến hok quên dc ng cũ
    mất đt => gù mama mua cái khác
    bị thương nhưng hok chết còn may chán >"<
    coi như biến đau thương thành động lực thôi ....^^
    lời cuối xin cám ơn những ai đã chia sẻ với mình ...
     
  17. riverside Thành Viên Cấp 2

    có cần quyền trợ giúp hông lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  18. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    e gái rảnh đi nhậu với a là hết sầu liền :sweet_kiss::sweet_kiss:
     
  19. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng mới bị bồ bỏ, mất job =>>> huhuhuhuhuhu
     
  20. nhoxkute1410 Thành Viên Cấp 5

    ko fải em gái đâu mấy pa. nhìn search kìa. mrhuy :-?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 917 (Thành viên: 10, Khách: 813, Robots: 94)