Tìm kiếm bài viết theo id

lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuy_dung_9993, 11/7/11.

ID Topic : 3512504
Ngày đăng:
11/7/11 lúc 09:20
  1. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    pm nik yahoo : tmt_times_enter mình cùng tâm sự nha ^^~
     
  2. noopcafe Thành Viên Cấp 2

    đi ăn thịt cầy đi
     
  3. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    :tire: ôi cùng cảnh ngộ...hay rủ luôn mọi ng đi offline 1 bữa những ng bị bồ bỏ đi
     
  4. asddsa Thành Viên Cấp 3

    lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2 hay nè
     
  5. asddsa Thành Viên Cấp 3

    vãi xoài,hình như chủ toppic là con trai,mà sao thấy đọc ở trên bị mất cả mỹ phẩm nữa chứlần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....h: chủ toppic cho AE xin cái giới tính đê
     
  6. PhươngThiênMậu Thành Viên Cấp 5

    mọi viêc xui xẻo đều đến với em 1 lượt,sau đó sẽ kết thúc thôi em à,rồi may mắn,hạnh phúc sẽ đến với em,đến 1 lúc nào đó,em sẽ thấy may mắn vì đã chia tay với người đó,thôi hãy vui lên em nhé,chúc em sẽ gặp nhiều may mắn
     
  7. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    còn tui gười đầu tiên cướp tui trong đời là hugo, trước giờ bị cướp toàn là hugo chứ vui cái chưa bao giờ bị bọn cướp ngoài vòng pháp luật trấn một xu. Đang chạy móc dùi cui quơ ngang đường mém té đập mặt mấy lần, rọi đèn công suất cao vào mặt giữa đêm tối, bắt thì cầm dùi cui khua khoắng ... "dis, déo, mẹ mày..." có khác gì côn đồ có tổ chức đòi mãi lộ chứ lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  8. Thuận Phát 601 Thành Viên Cấp 2

    Chia bùn cùng bạn , hình như thi xong là xui tận mạng =))
    Năm mình thi xong mình cũng teo hàng , trong vòng 2h bị bồ câu vịn 3 lần , ra đường rớt đt
     
  9. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    chuẩn hết sứclần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2
     
  10. samuel2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đời mà, phải như thế vài lần chứ mới thế chắc chưa đủ đâu
     
  11. khosodep.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn nhỏ mà có người yêu chi sớm vậy nhỉ, không lo học rồi sau này hối hận
     
  12. mizu Thành Viên Bạch Kim

    ...can tui ra tam su hem ^^
     
  13. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    đã là "chuyện của ngày hôm qua",bỏ lại quá khứ nhìn về tương lai.
     
  14. seachsim Thành Viên Cấp 5

    trong những cái rủi có cái mai là bạn còn đội nói bảo hiểm vẫn giử đc tính mạng vậy là tốt rầu :X
     
  15. 0nline741 Thành Viên Vàng

    RỚt thì thi lại không thì kiếm trường khác họclần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... Muôn nẻo vào đời mà bạn!
    Người yêu bỏ thì buồn thật nhưng bạn còn trẻ mà , 93 thi2 còn quá trẻ lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 1!
    Có giật giỏ thì pó taylần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2 bữa mình cũng bị trên Lê Đại Hành lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 3 te xe vang cái Đt thay màn hình hết 2tr , đau khô nhức nhói lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 4(
     
  16. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    gì mà nhiều chuyện sảy ra vậy nè lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  17. gyuntanron Thành Viên Cấp 4

    biết đường bình chánh vắng mà còn về khuya chi để bị giựt giỏ
     
  18. changkho2544 Thành Viên Bạch Kim

    giữ mạng là tốt lắm rồi, làm lại xe, tiền, mỹ phẩm, kím bồ mới ^_^ cuộc sống muôn màu lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  19. teodainhan Thành Viên Cấp 1

    Lận đận 1 đời theo nghiêng bút
    thi cử bao phen mộng không thành
     
  20. boysaigon_2011 Thành Viên Cấp 3

    Nói theo kiểu mê tín thì nếu trong năm đó ko hạp sẽ mắc phải xui xẻo vào tháng nào đó.Cả năm bạn hạnh phúc bình an vui vẻ thì có thể nó dồn xui xẻo vào 1 ngày nào đó.Xem như của đi thay người đi bạn.Nhìu khi 1 năm mà hên quá cuối năm sợ lắm
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 688 (Thành viên: 10, Khách: 661, Robots: 17)