Tìm kiếm bài viết theo id

Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nana021090, 6/7/11.

ID Topic : 3492412
Ngày đăng:
6/7/11 lúc 22:17
  1. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    12/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    788
    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!
    " Người đi , một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia hóa dại khờ
    ..........
    Hôm nay có một nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
    Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
    Gio làm nên tội buổi chia phôi."​


    Nổi nhớ tôi không đong vẫn đầy , nhớ anh , không vì chia ly, không vì trắc trở , mà sao vẫn âm ỉ , sâu chót vót , bước lên bước xuống , tôi không biết , chỉ biết rằng trong này có anh , thăm thẳm , muốn chạm đến lại chẳng với tới.
    Không ai ở bên nhau mãi đâu anh , anh biết , em biết , mọi người đều biết , mà sao vẫn làm đau nhau bằng những lời nói vô tình , không là người lớn , cũng chẳng phải trẻ con , nhưng họ cứ nói về cách sống , về khuyết điểm và ưu điểm , mấy ai quan tâm cảm giác khi được khen chê , ừ thì phai biết tiếp thu nhận xét bình phẩm.......nhưng....em nhớ anh , em chạy xe 30 phút chỉ để găp anh 5 phút , em cố gắng sắp xếp mọi điều cần làm thật gọn vào một ngày để những ngày rảnh còn lại chờ đợi anh bảo em rằng anh rảnh mình gặp nhé , em thức mỗi đêm đến 3h sáng vì anh chỉ rảnh mỗi giờ đó cho việc nhắn tin , em đợi từ 5h chiều đến 10h tối trước một trung tâm thương mại để gặp anh chỉ vì hok có lý do ra ngoài khi gần 10h , và nhiều điều khác nữa em làm....người ta bảo ấy là dại .
    Em thích nắm cả cánh tay anh khi em đi cùng anh trên phố, ngã đầu vào vai anh-người ta nói đó là sến.
    Em thích nhắn cho anh những lời em đã và đang nghĩ...yêu anh , nhớ anh ,...-người ta nói là không chính chắn.
    Em bảo rằng em muốn ở bên anh đến tận sáng , để khi thức dậy em được nhìn thấy anh-ng ta bảo rằng đó là ham muốn nhất thời
    Em bảo rằng em sẽ làm những gì mình nghĩ , những gì mình thích-ng ta bảo đó là em ích kỉ.
    Em bảo rằng đừng trông mong vào người khác làm gì cho mình-ng ta lại nói rằng em chỉ nghĩ cho riêng mình.
    Nhưng........
    Khi người ta bắt đầu yêu như em lại bắt đầu nghĩ về những điều em đã làm , họ lưỡng lự , chùng bước...tiến tới , ..rồi lại suy nghĩ...
    Và khi thật sự làm thì người ta lại che giấu chúng.
    Mọi người thích nhận xét về hành động của người khác , cái này được cái này không , nhưng lại chẳng dám nhìn lại những gì mình làm , mà thực ra thì họ có dám làm đâu.
    Em không phải là người dám nghĩ dám làm...
    Em chỉ là người đã yêu anh nên em sẽ làm tất cả những thứ điên khùng cho tình yêu này , chỉ để yêu anh một cách đúng nghĩa theo em.Một lần cho những gì sau này....
    Em nhớ anh
    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 1
    "Sầu đong càng lắc càng đầy
    Ba thu dọn lại một ngày dài ghê"
     
  2. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    người ngang qua topic đầu tiên !!! UP!!!
     
  3. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    ng` thứ 2:snicker::snicker:
     
  4. visaoanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em chỉ là người đã yêu anh nên em sẽ làm tất cả những thứ điên khùng cho tình yêu này , chỉ để yêu anh một cách đúng nghĩa theo em.Một lần cho những gì sau này....

    Thik câu này nhất, tình yêu cho người ta nhiều sức mạnh wó. ^^~
     
  5. djkhung Thành Viên Cấp 4

    em nằm xuống anh đi ngang wa ? ...
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    [YOUTUBE]RlLnU1Ov9Hg[/YOUTUBE]
     
  7. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi qua để lại 1 nỗi buồn k sao quên đc
     
  8. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    welcome , Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!
    welcomeGửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 1

    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 2Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 3
    :shame::shame:
     
  9. lovein One Heart One Love

    chỉ là đi ngang thôi mà. nếu đã đi qua rồi thì đi luôn đi đừng dừng lại. dừng lại chỉ thêm khổ đau mà thôi
     
  10. Ericx Thành Viên Cấp 4

    cố lên nhé bạn, sẽ k sao đâu Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!
     
  11. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Khi yêu sẽ giúp cho con người và suy nghĩ của em trưởng thành nhiều hơn và rất ít người có đc mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời mình lắm...cố gắng vượt qua nha em gái Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!
     
  12. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 1 sốt lun ùi , mà cảm ơn chị ^^
     
  13. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Có những khoảnh khắc thật sự rất khó quên. ^^
     
  14. thoaitrinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đó h chưa có ai đi ngang hết tủi thân Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!
     
  15. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    Từ từ sẽ có thui! Hồi còn học cấp 3 đi theo xe tải 15tan ở nhà chạy qua khu chế xuất linh trung! Có 2 gấu công nhân bắc kỳ xẹt ngang qua đầu xe! Đang múc ca nước uống thắng gấp 1 phát ước hết cả mặt! Tức mình, ông cậu chửi nó, mặt dù xe tải đấu vơi xe đạp mà nó vẫn bình tỉnh cãi quát quát lại, minh điên lên trút nguyên xô H20 vào tụi nó! Vừa lúc đó radio phát lên bài người đi ngang qua đời tôi! Kể từ đó em rất là yêu backy kon^^!
     
  16. papyrus11 Thành Viên Cấp 4

    :sad::sad:Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 1Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 2
     
  17. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!
    ..."mười mấy.." , anh cũng không thể nhớ hết những cô gái anh đã từng quen , yêu , và làm tình ( chắc chắn là một cô hok phải một lần.)Thế nhưng thật lòng yêu nhau chỉ có "vài người" ...
    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 1
    ...đơn giản lắm ...chỉ làm cho xong rồi thôi...không hôn , không đụng chạm nhiều...mọi cô gái đều giống nhau thôi ...

    ...em là tất cả mọi thứ của anh...anh đã ngại đến đỏ mặt khi nói về điều này...anh nói yêu em thật nhiều lần, tâm trí anh chỉ có mỗi em , em cảm nhận được điều đó,,,chỉ......một điều, thỉnh thoảng thôi anh!
    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 2
    ...là khi em nắm tay anh , nói về một điều gì đó , mà dường như anh đã không thể nghe được gì...anh cười...

    Giờ thì em đang nghĩ về tình yêu đầu tiên của em , từ lúc bắt đầu ( mà em cũng đâu biết khi nào nó bắt đầu.) Lời nói con người luôn như gió thoảng , họ đánh mất nhau cũng nhẹ như hơi thở của chính họ .

    Thật ra thì em không quan tâm em là lần thứ "mười mấy" của anh , không phải vì anh quá tốt với em , hay vì cái cách anh yêu , như thể chưa yêu lần nào , mỗi lần đều là lần đầu tiên...mà chỉ vì anh là người đầu tiên của em , người em đem tim mình ra thử lửa , ngọn lửa hồng ấm áp từ anh , giờ thì nó đang sưởi ấm em , em tự hỏi khi nào nó sẽ thiêu đốt em???

    Lúc nào cũng vậy , người có thể làm ta yêu cũng vô tình có khả năng làm ta đau.Em không nghĩ quá nhiều , em chỉ đang thở theo nhịp đập nơi con tim anh , gấp gáp như lối sống của dân tộc anh.
    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 3

    ....giờ em có thể dừng lại chứ!!Không lâu đâu , nhưng ít nhất là em sẽ thở đều như mọi người dân nơi đất nước em đang sống....

    ......đừng lo lắng , anh vẫn ở nơi đây , bên trái , nhưng không phải là tâm thất hay tâm nhĩ mà anh sẽ cuốn theo dòng chảy do những nơi anh đã ngự trị điều khiển...cho đến một ngày dòng chảy ra ngoài cơ thể em...ngày đó xa lắm anh nhỉ......
     
  18. indanhnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix... Ng đi ngang qua thì đầy.. Mà chưa thấy ai dừng lại cả..:angry:
     
  19. thezoo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic hic mình cũng đã từng yêu và đã đi ngang đời 1 người con gái. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn nhiều lắm. Ngày cô gái ấy đi lấy chồng mình cũng đã kịp gởi cho thằng chồng tương lai cô ấy 1 thằng bé đang nhú dần trong bụng của cô ấy. Mình sợ cô ấy nhớ mình nên thôi gởi 1 đứa cho cô ấy vs thằng chồng nuôi hộ, mình làm vậy là k sai pk bạn, mình k phải là sở khanh pk? :sad:
    Tặng bạn vài câu thơ này nè:
    "Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng ku.
    Thu qua nối tiếp thu qua
    Thằng ku nối tiếp thằng ku ra đời..."
    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!:sexy_girl:
     
  20. lùn_cô_nương Thành Viên Cấp 6

    Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 1) Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 2 a nay` lam` thơ tặng nana hay wáGửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!! - 3)
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 573 (Thành viên: 0, Khách: 498, Robots: 75)