"Nếu như có đc em là sự khoan dung mà số phận dành cho anh, thì cớ sao lại mở ra 1 trò đùa như thế này?" Đọc truyện thấy hay copy lên chơi
Ôi "lậm" rồi. Đồng cảm với bạn...Cách tốt nhất cho bạn là: _Chạy lên nóc nhà,đợi lúc khuya khóc 1 trận cho hả, Và nhớ nhé" Đàn ông không bao h khóc 2 lần vì 1 con đàn bà:baffle:" _Delete những gì thuộc về "nó", Luôn luôn nghĩ rằng nó là con đàn bà phản bội,ko có gì tiếc. _Kiếm 1 niềm vui khác để quên đi "nó" đi, bro như vậy ko tài nào xoay chuyển tình thế dc đâu. _Rèn luyện thêm... PS: một khi skill đã luyện, lòng đã dứt. Quay lại đớp sau vẫn chưa muộn:snicker::snicker:
DK xin chia buồn cùng bạn...trên đời này vẫn còn nhiều con đường khác để bạn lựa chọn...không phải chỉ có 1 con đường mòn duy nhất đâu...chúc bạn sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này...
chia sẻ với bạn...tâm trạng của bạn giống mình..cũng mềm yếu vì yêu 1 ng quá nhiều..nhiều hơn cả yêu chính mình nữa....bây giờ chỉ hi vọng thời gian có thể làm nhẹ đi những tổn thương trong lòng mà thôi... mà mình để ý là khi thấy có nhiều ng cùng cảnh ngộ với mình..tự dưng nỗi đau cũng vơi bớt...vì mình biết ko phải chỉ mình mình cô độc với nỗi đau đó...cố lên nha bạn..mình cũng vừa thi đh xong ^^
nỗi đau nặng nề nhất trong tình yêu...chia bùn cùng bạn...bi giờ có nói j thì cũng vậy thoy, cứ thả lỏng mình, bùn cứ bùn, ko cần kìm nén...wan trọng là ý chí của mỗi người...càng lạnh, càng đểu thì quên càng nhanh Ngược lại, sống tình cảm, thật lòng thì sẽ đau nhiều hơn, we^n lâu hơn :10:
khi khóc xong hãy nghĩ về giọt nước mắt đầu tiên của mình rồi cố quên.... mình từng lâm vào cảnh này, đầu óc lun nhớ về người ấy, 2 năm rùi tới zờ vẫn chưa quên đc, chia bùn cùng chủ thớt.