Tìm kiếm bài viết theo id

lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuy_dung_9993, 11/7/11.

ID Topic : 3512504
Ngày đăng:
11/7/11 lúc 09:20
  1. ph95vn Thành Viên Cấp 1

    chúc bạn may mắn, luôn tươi cười và yêu đời nhé lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  2. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    đừng phó thác niềm tin cho thần linh
    mà hãy tin vào chính mình....
    ngủ sáng dậy làm lại nhé bạn !
     
  3. longthan0751 Thành Viên Cấp 4

    A di đà phật
    chia buồn cùng thí chủ
     
  4. mai thuy Thành Viên Cấp 6

    Đi ăn hột vịt lộn ko chủ tóp
     
  5. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    đời người ta như 1 đồ thị hàm số , lúc cực đại , lúc cực tiểu , bạn đang ở cực tiểu , vượt qua được dzụ này sẽ có thể tới cực đại
     
  6. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    cám ơn mọi ng đã chia sẻ với e >"<
    ^^ nghe nhớ thầy toán của e ghê...thấy dạy toán nhưng hay đưa triết lý cuộc sống vào trong từng bài giảng....e chỉ sợ mình còn chưa đến cực tiểu thôi lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... hi vọng mọi chuyện sẽ khá hơn...hok biết đi chùa có giải hạn dc ko...
     
  7. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    chừa đi đêm nhé
     
  8. Airbrush_Miracle CHUYÊN GIA SƠN XE (^.^)

    @thuy_dung_9993:đồng cảm xúc,và cũng trùng hợp đó...ngay 10-6 vừa roài.mình cũng bị cướp nè...6 xử 1 luôn...nhưng vì yêu xe mà cái xe mới ko mất đó...cầm chía khóa wăng mất tiêu...sau 1 hồi chống trả quyết liệt thì vô hospital...
     
  9. JOaN Thành Viên Cấp 4

    rút kinh nghiệm, con gái đừng có xách giỏi xách mà chạy xe ngoài đường, bao nhiêu người bị giựt rồi...
     
  10. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    Hên là nó ko xài chiu C X H là vui rồi.
     
  11. BoomB52 Thành Viên Cấp 4

    chúc bạn mau vượt qua được giai đoaọn khó khăn này
     
  12. ballrush Thành Viên Cấp 6

    hôm nay thì mình gặp rắc rối với ngừi yêu haiza bị lộ hix hix
     
  13. ben101989 Thành Viên Cấp 6

    cho sdt + add mai mình qua mình bù đắp choalần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  14. hero6x6 Thành Viên Vàng

    vui lên rồi hả bạn
     
  15. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    tui sợ nhất khi thấy con gái khóc trong tuyệt vọng về cái j đó, và điều sợ thứ 2 tui là ng gây ra điều đó. Chúc bạn sơm vượt qua chuyện tc.
     
  16. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    bạn nhanh trí quá....may mà lúc đó nó chỉ giật giỏ chứ nó quay lại cướp xe thì chắc giờ mình tá túc ở gầm cầu ko dám về nha luôn lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
    dạ,bây giờ thì e sợ rồi,chắc xài ba lô luôn chứ hok dám xài giỏ xách nữa lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 1
    cố lên nha bạn,,nếu rắc rối đó ko quá lớn thì tìm cách làm hòa..trong tình yêu mình nhường 1 bước chẳng có gì sai cả....^^ hãy trân trọng khi còn có thể nha...chúc bạn sớm vui trở lại
    nghe bạn nói mà mình buồn ghê....dù là ko thể quay lai dc nữa..nhưng mình tự hỏi...sao ng đó ko nghĩ dc như vậy...lại nói ra những lời làm mình ko thể ko khóc dc...bây giờ chỉ còn tổn thương và tổn thương thôi....
     
  17. TRACY56 Thành Viên Cấp 5

    Chí lý...chí lý...lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2
     
  18. terry249 Thành Viên Cấp 4

    Đồng tình với bác này nèlần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2
     
  19. thienthan0506 Thành Viên Cấp 4

    của đi thay người bạn ơi. Sau Cơn Mưa Trùi Lại Sáng
     
  20. babyless Thành Viên Cấp 4

    nay cũng qua mấy ngày rồi,chắc chủ topic cũng bớt bùn rồi, bùn hay vui gì cũng phải sống cho nên hãy vui lên mà sống hehelần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...,
  8. ductuan88,
  9. HONEYZ
Tổng: 934 (Thành viên: 12, Khách: 832, Robots: 90)