Tìm kiếm bài viết theo id

Sao mai 2011 : đêm càng tối... Sao càng mờ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Jacob1945, 11/7/11.

ID Topic : 3515622
Ngày đăng:
11/7/11 lúc 17:57
  1. Jacob1945 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/4/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,632
    Tối qua tại hội trường Nhà Văn Hóa Thanh Niên TPHCM, sau khi MC chương trình công bố 10 thí sinh được lọt vào vùng chung kết miền Nam, một thí sinh nhạc nhẹ (đã bị loại) vì quá bức xúc nên đã…giật micro từ tay MC nữ để nêu lên câu hỏi : vì sao ban nhạc lại đánh sai tông bài hát dự thi của cô, khiến cho phần thi hỏng hoàn toàn ? Đó là thí sinh Trương Thị Mai Hương với bài hát dự thi Hương Ngọc Lan.
    Xem clip phần dự thi của thí sinh để thấy thí sinh dù đã rất cố gắng nhưng vẫn đuối sức vì phải hát một tông quá cao so với giọng mình :

    [YOUTUBE]nODyYtRh9Vk[/YOUTUBE]

    Ban tổ chức dĩ nhiên đã cắt phần ghi hình (lên sóng trực tiếp trên VTV9) của đoạn này, và sau đó còn tắt micro của thí sinh nói trên để khán giả không nghe được những gì thí sinh đó nói. Và dĩ nhiên, câu hỏi của thí sinh không hề được giải đáp trước sự chứng kiến của khán giả có mặt tại khán phòng đêm qua. Xem clip :

    [YOUTUBE]tWdjS2bTHR8[/YOUTUBE]

    Bức xúc của thí sinh trên liên quan đến ban nhạc chỉ là giọt nước tràn ly. Có rất nhiều thí sinh tham dự khác than phiền về ban nhạc, từ vòng sơ tuyển cho đến vòng bán kết và chung kết TPHCM : đánh vô hồn, không tiết tấu nhanh chậm như thí sinh hay bản nhạc yêu cầu mà chỉ đệm đều đều, thậm chí một số bài còn sai nhịp, không phối hợp với thí sinh ở những đoạn thí sinh được hát tự do... Điều này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến phần dự thi của các thí sinh, nhất là những thí sinh của dòng nhạc thính phòng.

    Tuy nhiên đến tối qua, việc ban nhạc chơi sai tông của một bài hát quá đỗi quen thuộc như Hương Ngọc Lan thì thật sự làm dấy lên câu hỏi : liệu có sự cố tình nào hay không? Vì sao cùng ngày hôm đó, thí sinh đã tập trước với ban nhạc và hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng đến tối khi thi, ban nhạc lại đánh lên tông cao hơn ? Thêm vào đó, thí sinh này đã tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, đã được đào tạo bài bản nên không thể nói lỗi ở thí sinh. Vậy thì tại sao lại xảy ra sự cố này ở một cuộc thi uy tín và hàn lâm như Sao Mai ?

    Một điều băn khoăn khác là ngay từ vòng sơ tuyển, đúng ra thí sinh phải được trình bày phần thi bằng giọng thật (không micro) thì ban tổ chức đã cho phép hát micro. Những thí sinh hát thính phòng chỉ cần để mic xa vài cm là không thu được tiếng và giọng yếu đuối hơn những thí sinh giọng yếu nhưng biết để sát micro vào miệng.

    Vòng loại giám khảo là những nhạc sỹ tay ngang không có trình độ chuyên môn về thanh nhạc. Nên không khỏi ngạc nhiên khi lọt vào vòng trong là những thí sinh có lối hát khoe giọng, thích hát mạnh bạo thay vì là xử lý bài hát có tình cảm và tinh tế. Đến vòng trong thì hội đồng nghệ thuật mới là những giám khảo có trình độ chuyên môn, và các thí sinh có lối hát « bạo lực » này đã phải dừng cuộc chơi. Điều đáng tiếc là còn nhiều giọng ca đẹp đã bị loại từ vòng ngoài chỉ vì khả năng chuyên môn của ban giám khảo và... chiếc micro.
    Ở những cuộc thi « thị trường » hơn như Vietnam Idol, Sao Mai điểm hẹn, v.v..., càng vào vòng trong những thí sinh càng phát huy được thế mạnh và tìm được hướng đi của mình vì được chú ý đầu tư cho phần âm nhạc, phục trang và biểu diễn.

    Còn với Sao Mai thí sinh càng đi sâu vào trong càng biểu hiện nhiều khuyết điểm vì phải tự bơi hát... đệm cho ban nhạc, tự lo phục trang, chạy chương trình suốt cả ngày, đến tối trước khi thi mới có khoảng vài tiếng để về thay đồ và nghỉ ngơi. Chắc chắn những ai giữ được phong độ thì sẽ tiếp tục bước lên phía trước, nhưng những tài năng mong muốn được trửơng thành qua cuộc thi này thì sao ?

    Một điểm nhỏ cuối cùng là lứa tuổi dự thi Sao Mai, những dòng nhạc khác thì không phải bàn đến. Nhưng với thính phòng thì độ « chín muồi » của giọng hát nằm ở lứa tuổi từ 27 – 35. Nhưng ban tổ chức vẫn quy định giới hạn tuổi từ 18-26 cho mọi thể loại âm nhạc, hết sức thiếu khoa học. Liệu Sao Mai có còn là một cuộc thi TÌM KIẾM và tôn vinh những tài năng âm nhạc như người ta vẫn bảo nhau hay không...
     
  2. ChíPhèo9x Thành Viên Cấp 2

    dìm hàng phía Nam mình rồi
     
  3. laonongdan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp cô mai hương j đó quá, gân cổ hát theo nhạc
     
  4. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    chơi mất dạy thật
     
  5. tranviethoang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp chị kia quá..oan ức thật
     
  6. longthan0751 Thành Viên Cấp 4

    [YOUTUBE]tWdjS2bTHR8[/YOUTUBE]

    SCANDAL ĐÓ NÈ Sao mai 2011 : đêm càng tối... Sao càng mờ...Sao mai 2011 : đêm càng tối... Sao càng mờ... - 1Sao mai 2011 : đêm càng tối... Sao càng mờ... - 2
     
  7. KhiCon5s Thành Viên Cấp 2

    bài viết hay quá ... chỉ thích theo dõi sao mai điểm hẹn vì nó trẻ hơn và có đầu tư hơn Sao mai 2011 : đêm càng tối... Sao càng mờ...
     
  8. baby_ko_can_anh_nua SHOP BUÔN BÁN UY TÍN 5S

    tội nghiệp chị đó . gân cổ theo hát quá troy àh . khúc cuối hát hết nổi lun . pó tay
     
  9. BABU Thành Viên Cấp 5

    tại không chi cho ban nhạc ... chi một ít là đánh ngon lành liền ah !!!
     
  10. susu_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đánh tông cao thật
     
  11. boysaigon_2011 Thành Viên Cấp 3

    Sao mai điểm Xạo chứ điểm hẹn gìSao mai 2011 : đêm càng tối... Sao càng mờ...
     
  12. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống ở VN thì tài năng không bao giờ phát triển nổi là thế
     
  13. langtumenhac Thành Viên Cấp 4

    Ai mà ko biết thời buổi bây giờ có cuộc thi nào là công bằng đâu.có tiền,có sắc là ok hết ah.Có mấy ai mà đậu đuợc bằng chính tài năng thật sự của mình đâu
     
  14. abscxc Thành Viên Cấp 6

    Trong Nam có Tiếng Hát Truyền Hình quá nổi tiềng, gần đây tụi VTV ngoài đó thấy ngứa mắt nên mới đẻ ra cái Sao Mai này! Dĩ nhiên chuyện dìm hàng ca sĩ miền Nam là điều tất nhiên!

    Ai cũng hiểu điều đó!
     
  15. seachsim Thành Viên Cấp 5

    ở Vn ko có cái thối quen lam` sai nhận lỗi nhỉ chị đó đang nói cái tắt mic cái bụp mất dạy hết sức,giống như người ta đang nói mà tát vào mặt người ta vậy.Lam` sai thì nhận khuyết điểm rồi còn sửa chửa thề ko bao giờ coi mấy cái này ah2
     
  16. phuloilaptop Thành Viên Kim Cương

    mấy thằng mất dạy, chắc con em chúng nó lên mạng thấy mọi người chửi cha mẹ anh chị em nó, chắc con em chúng nó trốn xuống lỗ không kịp luôn
     
  17. phuongbinh525 Thành Viên Cấp 4

    lũ chó, bức xúc quá.
     
  18. phuongbinh525 Thành Viên Cấp 4

    lũ chó, bức xúc quá.
     
  19. Blue_D Thành Viên Cấp 4

    trước giờ dân ngoài đó là vậy mà, cái vụ phong tặng NSND cũng hiểu rồi.

    Giám khảo 12 ông chỉ có 1 người đại diện cho khu vực từ Cà Mau tới Huế.

    Còn lại 11 cha con nó ngoài đó nắm trùm
     
  20. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    hehe, chắc do "cơ cấu" giải thường đã list xong hết rồi nên ai có triển vọng sẽ bị loại 1 cách cố tình. Tội cho bạn Mai hương đó, nhưng chỉ là 1 trong số những người bị loại mà thôi! Bất công trong các kì thi thì chẳng còn lấy gì làm lạ
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 438 (Thành viên: 1, Khách: 433, Robots: 4)