Số là sắp tới 2-9, trong lòng em lại rạo rực xách con xe đi lang thang nữa. Nên giờ hỏi thăm từ từ là vừa. Lần này hành trình đi là Sg-Bmt-DL-SG. Mấy đoạn kia thì thấy bình thường rồi, mà chỉ còn có đoạn từ Bmt về ĐL chưa đi lần nào, thấy ớn ăn quá. Tìm trên net thì ra mấy cái hình vãi đạn về đoạn này nên cũng hơi đuối, :bad_smelly::bad_smelly: Hok lẽ đường đi từ buôn mê thuột về Đà Lạt xấu zị sao các pác, bác nào đi rồi thì giúp dùm em với! Trời zờ đang mưa nữa, nếu mà đường đi thiệt như zậy chắc em phải di vòng qua Nha Trang rồi mới về Đà Lạt quá. Xe em thì không có được trâu bò cho mấy nên nhìn mấy cái hình này mún té ghế:burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
đi về nhớ tường thuật lại nha bác. Hình như bác đi chiếc angel phải ko? tết này bác có dự tính đi ĐNG ko?
có đâu đường đà lạt đẹp mà dân 47 cứ đi đi đường từ sì gòn về bmt làm xong, chạy phê, cẩn thận csgt xíu là dc,
Em đó pác! Đà nẵng thì em thik lắm, bi giờ đi cũng được nhưng hok có thời gian thôi, đợi tết nghỉ xong là dzông ra ngoài đó ăn tết lun Đường đi thì nhắm hướng, hỏi người ta thì ok. Nhưng lo là tháng này trời mưa, đường sá sình lầy, nếu đường nhựa thì cỡ nào cũng được. Pác nào có đi từ BMT về Đà lạt rồi thì để lại chút thông tin xem có phải nó kinh dị như mấy hình trên không thui? Đường từ Sg zìa BMt thì hẻm sao, vì biết chắc là đường nhựa, lo là lo khúc BMt - ĐL thui Em đi xe máy 2 người, lúc đó bác có đi thì để lại sdt hay nick yahoo, khi nào đi em hú
Ko biết giờ sao, chứ hồi mình đi 30/4 khúc khoảng đồng xoài - gia nghĩa đường xấu lắm nha. tặng cái link hữu ích nà: http://www.otosaigon.com/forum/Cập-...ê-mới-nhất-bằng-hình-ảnh-772011-m3432144.aspx
Thông tin thiệt là hữu ích, cám ơn bác nhiều nhé. Mình cũng zô đó kiếm nhưng mà thông tin thì từ hồi 2008 2007 không thôi, zô đó mới thấy mấy cái hình kinh dị ở trên đó. Nhưng theo như thông tin các bác cung cấp thì đi quốc lộ 27 coi bộ được hơn nhỉ, chỉ sợ là đang đi 27 chạy lộn zô 722 là toi, vì thấy khúc đó hầu như hok có ai.
đi từ BMT về SG hôm Tết, qua khúc Bình Phước làm đường ớn quá mấy bác ạh >.< ko biết bây giờ khúc đó làm xong hết chưa >.<
Quốc lộ 27 thẳng tiến!!! 100% là đường nhựa hết (một vài đoạn hơi xấu thôi), bác cứ yên tâm mà đi. Tháng nào em cũng đi qua cung đường này. Yên tâm bác nhé. Giữa đường có quán cafe "Cây đa Kơnia" trên đèo rất độc đáo , nhớ để ý và dừng lại cafe bác nhé. Nhớ chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, "đèo heo hút gió" lắm đấy, xe pháo mà hư lặt vặt cũng hơi oải à!!! Chúc bác "thượng lộ bình an". Nhớ chụp hình nhiều nhiều post cho anh em xem nha bác!!!
VÂng, bác nói vậy là em yên tâm rồi. Qua tìm hiểu thì cái đoạn đường kinh dị ở trên là tỉnh lộ 722, dành cho các bác nào rảnh rỗi mún thử sức thì đi, chứ em thì thua rồi, Dĩ nhiên là chụp hình rồi khoe zới mấy pác rùi