Em có 1 chút thắc mắc, anh em chém nhẹ thôi nha, e yếu tim lắm Khi coi tin trên TV, đặc biệt là tin thế giới, khi đọc tên các Quốc Gia, em thấy lộn xộn sao đó - Úc thì ko đọc Úc mà đọc là Australia - Ý thì đọc là Italy Vậy sao - Nhật ko đọc là Japan - TQ ko đọc la China
Chắc do IQ cao Mà nó đọc vậy còn đỡ Australia mà như mấy tờ báo quân đội NDVN nó ghi là : Ốt-sờ-trây-li-a là còn bó con trym nữa. Đọc qua 1 lần hại não luôn, Và còn nữa ngày xưa học văn lớp 11 lúc chưa cải cách California nó ghi là : Kê-li-phọc-nha . Nhớ lại thấy ngày xưa mấy cha nội soạn sách giáo dục để dạy học sinh IQ cao thật.
MÌnh nhớ có 1 cuốn sách tiếng Anh, ko xài phiên âm quốc tế mà xài phiên âm của IQ cao, đọc mà buồn cười mình thấy thường xuy6en đó bạn
Người Nhật với Người TQ ko tự gọi mình là Japan với China đâu, đó là tên tiếng anh của nó. Mình ko nhớ rõ, nhưng ngày xưa qua TQ người ta hay mua đồ sứ, nên gọi nước TQ là China (đồ sứ). Còn dân Úc vẫn gọi gọi mình là Australia đó chứ. Nên cái này đúng là do tùy hứng thôi!!!!
nó đọc vậy là còn đỡ Napoleon nó đọc là Gia các nã đại Philipine đọc là Phi lục tân .... lúc đó mới chết.... Gần trường DHCN có cái trung tâm trên đường Nguyễn Văn Nghi, TT anh văn BÔN TÂN (nguyên văn) , lại là mấy thằng IQ cao, vậy mà tự hào để cái bảng chà bá cho người ta chửi nữa chứ. Vậy mai mốt có ai đó tên N.V. Bảo, qua Mĩ mở tiệm mì gõ, lấy tên là N.V. Protect , hay N.V Security hả ? Đúng là văn hóa của IQ cao thêm 1 cái nữa, Raul Gonzalep mang số 7 của Real thì ai cũng biết rồi, nhưng tại sao ko phát âm là (rao) mà phải đọc là Ra-un, bởi vì nếu để ý kĩ, trên chữ U của Raul có 2 chấm nằm ngang, đó là kí hiệu khi đọc phải tách chữ ra, quy ước của Quốc gia của họ, khắp hành tinh này phải tôn trọng khi gọi Ra-un
cái này từ thời ông bà để lại... vd lost agio lét ( viết sao quên mất tiu ) phiên dịch là cựu kim sơn ^^
cùng 1 chữ mà có những thằng bình luận viên nó đọc lúc là mai cơn, lúc đọc mai cồ, lúc đọc mi xen. nghe mà chẳng biết thằng cầu thủ nào
Hại não chưa , IQ cao mới viết đó Trong mấy dòng đó riêng mình biết được vài chữ nguyên mẫu, mấy chữ còn lại thực sự bó tay Australia Queensland Timor