Tìm kiếm bài viết theo id

Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi soiiugau, 12/7/11.

ID Topic : 3522628
Ngày đăng:
12/7/11 lúc 23:14
  1. soiiugau Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    3/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    311
    Vừa mới xong lúc 3h chiều lên kể cho các anh em ngay đây.
    Lúc nãy chở vợ đi làm. Vợ mình ngồi sau, không biết nhét dt kiểu gì mà làm rớt vẫn ko biết. Rồi có 2 ông chạy lên nói là vợ mình làm rớt dt, có thằng kia lượm dc vừa chạy lên. Lúc đó mình sực nhớ vừa nãy có 1 thằng từ sau đua lên nhanh lắm, đặc điểm giống như 2 ông kia miêu tả. Thế là mình chạy theo luôn. May quá nó vẫn còn trong tầm nhìn.Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em.
    Thế là mình bám đuôi theo ko cho nó thoát. Nhưng cũng giữ khoảng cách để nó ko biết bị theo đuôi. Mẹ ôi vợ mình nó bụng bầu 7 tháng mà mình đi nova chở nó lạng lách như phim.
    Bám đuôi được khoảng 5 phút. Thấy nó chạy chậm lại, mình vọt lên kè theo. Vợ mình xuống xe xin lại nó cái dt. Nó chối, rồi tính bỏ chạy. Lúc đó mình vọt lên trc chặn đầu xe. Nó thấy vậy , nói với mình: " ...muốn chơi thì chơi à". Mie định ăn cướp mà còn già mồm. Mình cay lắm nhưng vẫn cùng vợ năn nỉ nó. Nó đòi chuộc 500k. Còn nói mình nào là "...biết nói năng đàng hoàng thì tao trả, tao đâu ăn cướp của ai mà mày chặn đầu xe kiểu đó" :surrender: Mình nghĩ bụng " DM lúc nãy mày tính chạy, tao dell chặn thì để mày dông mất à".Mà nãy giờ 2 vợ chồng mình toàn năn nỉ chứ có dám nói gì nó đâu. Lúc đó đường phố cũng đông, người ta thấy ồn ào bu lại coi. Thằng cunt đó nhất quyết không trả. Nó nói là là lượm được, giờ chỉ cho chuộc lại thôi. Đòi 500k mới chịu. Thật tình là mình lúc đó nóng nó lắm rồi. Chỉ muốn bỏ luôn cái dt rồi đập bỏ mie thằng đó cho bõ tức.
    Mà nghĩ lại đang chở vợ có bầu, rồi sắp trễ giờ nữa. Lúc đó mình giả vờ đồng ý chuộc, móc bóp ra giả vờ đếm tiền. Rùi kêu nó móc điện thoại ra coi có trầy xước gì không. Nó vừa móc ra mình giật phăng 1 cái Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em. - 1 Haha mắc lừa bố mày rồi. Xong rồi mình đút cả dt và bóp vào túi. :snicker: Mình ném lại nó 1 câu: tao nhớ mặt mày rồi đó...Xong rồ ga chạy mất. Đúng là loại cóc nhái
    Ra đường gặp cái thể loại vậy cũng khó chịu các thím nhỉ.
    Kể ra hôm nay mình cũng may.
    À vị trí xảy ra vụ này là góc Nguyễn Chí Thanh - Đỗ Ngọc Thạnh, hướng chợ Tân Thành. Anh em nào gần đó hỏi chắc biết. Thằng kia em nghĩ là làm chở hàng trong chợ.
     
  2. khosodep.com Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh hùng là anh đây
     
  3. sirius9371 Banned

    giựt dt lại kg trả tiền luôn.
     
  4. Louis Fong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    được ! nó định ăn hôi, ko đc nên lại thôi =))
     
  5. congbac Thành Viên Cấp 4

    quá dữ, gặp em cũng k nghỉ ra trò này, đơn giản chặn đc nó lại chụp đầu nó lại k trả thì bụp thôi chứ k nghĩ đc như anh
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    đi Nova hèn chi thằng ku kia chạy sao khỏi ^^
     
  7. Silent Joker Why So Serious?

    Hay quá ta...

    Bác mà đưa tiền thế nào lên đây cũng bị ăn tạ ;]]
     
  8. djkhung Thành Viên Cấp 4

    hehehee vui vãi =)) ... giờ hỏi nó chuộc k
     
  9. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác đi nova nó xanh mặt là đúng rồi Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em.) Chụp đầu banh miệng nhét nó vô cái lon rồi làm vài ga cho e nó hết cóc nhái ểnh ương bác
     
  10. louisngo21 Thành Viên Bạch Kim

    cái này do lỗi của mình rớt cái đt thui, vậy còn hên ko mất đt đó. Thank bác đã share 1 kinh nghiệm khó có lần thứ 2 Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em.
     
  11. jinxmoment Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em. anh hùng là đây....
    chờ ver 2, bác soiiugau nhập viện Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em. - 1
     
  12. tnal08 Thành Viên Cấp 3

    nhanh trí đó bro.....
     
  13. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    :tire:vợ có bầu mà sung dữ, là mình thì lo vợ trước. lỡ có chuyện thì ăn cám.
     
  14. lmdt Thành Viên Cấp 5

    ông xã e number 1, number 1 .....
     
  15. soiiugau Thành Viên Cấp 2

    chào anh em, mình vẫn chưa nhập viện kaka.
     
  16. locmai1410 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ông xã em numbờ one Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em.Suýt nữa mất cái điện thoại...Chia sẻ kinh nghiệm với anh em. - 1
     
  17. kinsjin Thành Viên Bạch Kim

    Gặp phải tụi gà ^^
     
  18. ake135 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thật là mình thì lúc đứng nc thì mình bảo vợ mình lãng đi trỗ nào khác hoặc vào quán nào gần đó , rồi còn mình với thằng đó mình đập cho nó 1 trận lấy lại dt , mẹ ra đường hay gặp mấy thằng chó vô học kiểu đó lắm
     
  19. Gia Khang Verified

    gặp em là wuốc nó rồi
     
  20. thoaitrinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    may thằng này k thuộc dạng hung nếu k thì có đánh nhau > rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 694 (Thành viên: 10, Khách: 667, Robots: 17)