tình hình là thứ 5 tuần trước em có gửi CV trên trang vietnamworks, và thứ 7 vừa rồi e có PV bên công ty này, gặp thằng HQ nó test tiếng anh, nó chỉ hỏi vài câu đại loại như ban có kinh nghiệm làm gì, bạn đã đi giám sát chưa, bạn muốn lương bao nhiêu, bạn muốn đi làm ngay ko? vv, nói chung em trả lời ok hết, mà sao giờ gần 1 tuần rồi mà chưa thấy nó gọi dt lại, mọi người có ai làm cty HQ rồi chia sẽ với e thời gian bọn HQ nó trả lời mình, e chỉ sợ kinh nghiệm thi công e ko có, mà trong thông báo nó có ghi là sẽ đào tạo lại, với lại trong CV e đã ghi rõ là chưa bao giờ đi giám sát thi công, xin mọi người cho ý kiến, ah e là kỹ sư XD cầu đường, thanks
Công ty bạn phỏng vấn là công ty gì ? Mình cũng đang làm ở công ty Xây dựng của Hàn, làm với tụi nó cũng khá lâu rồi, nên xin chia sẽ với bạn : (Có thể ở công ty bạn phỏng vấn khác chút chút) ở công ty mình : -Sếp kêu cần tuyển người > đăng lên mạng > nhận hồ sơ tèm lem > phỏng vấn tất cả >hẹn sẽ trả lời qua dt > cuối cùng: nhận người quen do nhân viên công ty giới thiệu vào làm luôn hồ sơ là 1 cái photo cmnd ( còn lại bổ sung sau)...cũng ko thấy gọi dt trả lời kết quả -Sếp kêu cần tuyển 1 chỉ huy trưởng > nt...> nt> phỏng vấn > hẹn trả lời qua dt > mình thấy lâu quá không thấy chỉ huy trưởng mới , hỏi sếp , sếp nói đại loại là "đổi ý ko tuyển thêm nữa " . Mình phải mượn hs của người ta để dt báo tin buồn ( nếu mình ko hỏi thì chắc mấy ông kia đợi dài cổ) ...rồi, tưởng xong, ai dè khoảng gần 1 tháng sau, kêu tiếp tân gọi điện biểu người ta vào nhận việc .... -Sếp kêu cần tuyển 1 kế toán nửa>..>...> phỏng vấn hỏi thiệt nhiều..xong...để sấp hồ sơ ứng viên trên bàn biểu nhân viên trong phòng coi hs , thích ai thì chon người đó ( ko biết ổng pv để làm cái giống gì ). Cả đám bu lại xem cv,chon đại cái chị có tên đẹp đẹp :beauty vì có pv đâu mà biết ai với ai) ...Vài dòng chia sẽ (Có thể công ty bạn pv ko giống như bên cty mình...) Mà lúc nộp hs bạn hãy xin sdt của người nhận hs, rồi sau đó dt hỏi kết quả, hoặc dt lên công ty luôn, gặp tiếp tân hỏi kêt quả...ko có gì phải ngại đâu bạn
bro trên nói đúng đó, mình cũng từng làm cho người Hàn rồi, tính tình hơi kỳ cục >_<, và rất biết lợi dụng >_<
cũng chả biết nó tuyển theo cách nào nữa, nghe bác nói vậy e thấy ko có hy vọng rùi, công ty e xin việc là công ty địa chất công trình Dong Ah Việt Nam , thế bác làm ở công ty nào thế, còn chỗ ko em xin vào với:byebye:, hii
Cái chuyện la hét lớn tiếng của mấy ông Củ Sâm thì coi trong phim ra sao thì ngoài đời y như vậy Và còn một cái nữa là nhân viên Hàn nó rất sợ sếp Hàn, nói chuyện với sếp là khúm núm , rụt rè ... đang ngồi làm việc mà thấy sếp đi về là tụi nó đứng lên cuối đầu liên tuc ,còn nhân viên người Việt thì tỉnh bơ tụi bay đi đâu kệ mịa tụi bay..tao cứ tiếp tục làm việc của tao... Còn lợi dụng thì...có thể nói mấy thằng sếp Hàn Quốc là bậc thầy vắt chanh bỏ vỏ