Tìm kiếm bài viết theo id

lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuy_dung_9993, 11/7/11.

ID Topic : 3512504
Ngày đăng:
11/7/11 lúc 09:20
  1. Most Wanted Thành Viên Cấp 4

    ko phải:byebye:
    ý mình là khi thấy con gái khóc là mình cứ nghĩ là: mình đã làm gì sai? cho nên họ mới như zậy lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 1
    chứ ko phải là cấm con gái khóc

    p/s: ngoài ra mình cũng sợ con gái giận ... trùm giận dai
    lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2
     
  2. chicken duck Thành Viên Cấp 4

    cu nghi moi chuyen theo huong lac quan nhu the nay. trong moi truong hop , the la tot
     
  3. toantien90 Thành Viên Cấp 2

    chia buồn cùng bạn.có lẻ ngày mai sẻ mai mắn với bạn rối sao
     
  4. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    tránh ra khu quận 5, bữa hôi của một phát nhìn như ác mộng luôn rồi
     
  5. hoangxamli Thành Viên Vàng

    bro này phân tích chặt chẽ thật :look_down:
     
  6. ale_hiphop20 Thành Viên Vàng

    thiệt là quá sức đi mà
     
  7. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    e đi xe số lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... cái cốp nhỏ xíu bỏ có cái áo mưa hết chỗ luôn..nhưng h rút kinh nghiệm ùi ^^ hok đeo giỏ xách nữa,chuyển wa balô đeo trên vai hoặc hok cần thì khỏi mang túi luôn :tire:
    thường thì con gái khóc vì nhiều nguyên nhân lắm,nếu được thì bác cứ để cho cô ấy khóc,nhưng đừng để cho cô ấy có cảm giác bị bỏ mặc..khóc xong là con gái tươi tỉnh lại à ^^ nước mắt kì diệu lắm đó
    p/s: con gái thì khó quên thôi chứ dễ tha thứ lắm lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 3 nói ngọt chút xíu là xong à... ^^ tiếc là mình hok được cái diễm phúc đó :tire:
     
  8. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Ngày đấy chưa hẳn là đã xui với em đâu cô bé.
     
  9. minhhua2011 Thành Viên Cấp 4

    chia bùn nha có cách này thử ghi đề đại 1con đi có khi trúng đó đen tình đỏ bạc mà vận đen đi vận may tới hay mua vé số cũng dc
     
  10. Most Wanted Thành Viên Cấp 4

    hay ta
    mình lúc trước làm y chang như bạn nói:adore:
    cũng nói ngọt,nhìu chứ ko phải chút xíu nha.thậm chí xuống nước năn nỉ nhìu lần nữa cơ
    mà vẫn "ngoan cố" thì mình cũng đành chịu thui ... mặc kệ lun,cho giận lun,giận chừng nào chán thì thui :snicker:
     
  11. quankhu7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nó giật đồ mà làm cô té đầu đập xuống đất thì cũng ác thiệt... về khám coi có chuyện gì nghiêm trọng chưa... không nên coi thường mấy vụ này :nosebleed_002: người yêu tôi ngày xưa có công việc về 10h30 pm cũng bị giật một phát té đập đầu xuống đường nghe ba má cổ kể về nhà vẫn cười nói giỡn đùa vô tư cùng người nhà, hôm sau ra máu ở mũi và tai đưa vào bệnh viện cấp cứu không kịp... thế là..... nhắc lại là sởn cả gai ốc.

    tôi đã qua tình cảnh mất người yêu còn thê thảm... hơn phim rồi, bỏ vậy là cũng còn nhẹ đó..... lo cho sức khỏe mình là điều ưu tiên trước tiên đã
     
  12. raucaudua_ngonso1 Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn nha. Cố gắng đừng nghĩ tới nữa, vẫn còn may là bạn ko sao.
    Những lúc như vầy chỉ có thời gian là liều thuốc tốt nhất thôi !!!
     
  13. TojTjnh ¶Đời ¶Là ¶Bể ¶Khổ ™

    không phải rớt mạng đâu, tại bạn chưa đóng tiền net thôi.

    cố lên bạn, sau cơn mưa trời lại sáng mà lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  14. thuy_dung_9993 Thành Viên Bạch Kim

    dạ...cũng may là 3 ngày nay e hok có biến chứng ji hết >"< chỉ ê ẩm mình mẩy với bầm tay chân thui à...sợ nhất là ảnh hưởng tới não mà mình hok bit thôi :too_sad: chia buồn cùng bác nha....
    lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 1 tháng nào mama cũng cứu net kiệm thời hết,gọi lên nhà mạng nó bảo là do đường truyền bị lỗi => nó sẽ khắc phục lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2 vậy mà cũng gần 2 ngày :tire:

    mình cảm ơn tấm lòng chia sẻ của mọi ng đã giúp mình vượt qua thời gian khó khăn này ^^
    qua chuyện của mình mình cũng hi vong mọi ng cảnh giác hơn với bọn trộm cướp >"< dạo này thấy nhiều topic nói về hành động liều lĩnh của chúng wa :tire: cuối cùng là chúc tất cả moi ng luôn nhiều sức khỏe,niềm vui và may mắn nha..^^
     
  15. anhdung160291 Chuyên IC độ cho Yamaha

    Dù sao đi nữa thì ngày mai mặt trời vẫn mọc....cố lên nhé
    Tiện thể cho xin số đt nha lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  16. ake135 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn ngồi đây viết những dòng này đc thì chưa đến nỗi ! chia buồn cùng chủ thớt
     
  17. 0sama bin Laden Thành Viên Cấp 3

  18. My-Viet Thành Viên Vàng

    bạn fai học bác này nà, suy nghĩ lạc quan lên thì vấn đề dc giảm nhẹ, giải quyết dễ hơn
     
  19. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    bạn chủ topic bị cướp chơi ác quá .thôi dẫu sao vẫn cố gắng lên nhé bạn lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  20. bamboo101989 Thành Viên Cấp 3

    đen wa',thôi mọi chuyện cũng đã wa,cố lên nha bạn ^^ good luck
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 460 (Thành viên: 3, Khách: 435, Robots: 22)