Tìm kiếm bài viết theo id

Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sirboducoscar, 13/7/11.

ID Topic : 3525353
Ngày đăng:
13/7/11 lúc 13:53
  1. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,000
    Hình ảnh chiếc bánh Dorayaki hay còn gọi là bánh Doremon gắn liền với hình ảnh của chú mèo máy Đôremon dễ thương được tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới và tất cả các lứa tuổi yêu thích.

    Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh
    Ngon như vậy nên mèo máy Doremon khoái lắm luôn ^^

    Theo tiếng Nhật Dora tức là “cái chiêng” và yaki tức là “nướng” ( có thể hiểu Dorayaki là chiếc bánh nướng bằng chiếc chiêng). Bánh “rán” Dorayaki có từ cuối thời Edo ở Tokyo và xuất hiện tại 1 ngôi chùa cổ.

    Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh - 1

    Dorayaki được làm từ các nguyên liệu là trứng, bột mỳ và đậu đỏ. Bánh có “thân hình” không “gầy”, hơi giống bánh bao, gồm hai lớp vỏ tròn dẹt làm từ bột, đem nướng hoặc rán hai mặt, có nhân bên trong. Thông thường, nhân là nhân đậu đỏ, nhưng tùy theo khẩu vị, các bạn có thể chọn khoai môn, đậu xanh hay dâu tây.

    Để xem các nơi bán món bánh tuyệt hảo này, các bạn click vào link này nhé: http://amthucgiaitri.com/am-thuc/404-an-banh-ranbanh-ran-doremon-o-thanh-pho-ho-chi-minh.html
     
  2. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    không khoái món này lắm Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh
     
  3. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    toàn tự làm bánh nì, gặm gặm ăn cũng zui
     
  4. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Bánh này nhìn thì thấy hấp dẫn nhưng em ăn thử nhân đậu đỏ thì thấy... Nói chung là ko ngon như tưởng tượng (nhìn Doraemon ăn mà phát thèm) Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh
     
  5. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :byebye: chuan~
     
  6. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    có nhiều loại nhân lắm mà em. Mà đúng là ăn thì hơi ngọt nhưng nếu vừa ăn bánh + uống trà + tám thì okie Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh - 1
     
  7. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    ĐÃ tới quán này
    Đó là quán Sushi ở đường Nguyễn Du
     
  8. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bên đường Ngô Thời Nhiệm, đối diện cổng bên hông trường NTMK, có chú 2 đi xe honda bán bánh dạng dạng này, có nhân bơ hay fomai j đó hơi mằn mặn ăn dc lắm.
     
  9. kobe[91] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quán trà sữa ngay góc nguyễn văn cừ vs nguyễn trãi có bán đó.........ăn ko nổi 2 cái ngán mún chết (15k/kái).
     
  10. tathaiyen Thành Viên Cấp 3

    chính xác, khô queo, nuốt cong cần cổ,, ăn xong thấy tiếc 15k, mà ko bit có phải là bánh qua ngày ko nữaĂn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh
     
  11. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Phải vừa ăn vừa uống trà. Đôrêmon chỉ ăn có 1/2 cái rồi đi ngủ, thức dậy mới ăn tiếp mà Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh - 1
     
  12. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    coi chừng lộn hotdog nha. Mà ở đường Điện Biên Phủ có 1 cô bán hotdog ngon lắm. Tối nay chụp hình cái bánh để bà con so sánh :beauty:
     
  13. super_toan Thành Viên Cấp 4

    cô ngon hay bánh ngon vậy bác :still_dreaming:
     
  14. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    nhìn ngon ah. k bít vn ta làm thế lào thoai :d bữa nào ra xiên que thử
     
  15. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Tất nhiên là bánh ngon rồi. Bán lề đường thôi nhưng mua là phải xếp hàng đó nha
     
  16. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    hồi nhỏ coi truyện, thèm được ăn thử quá trời mà ko biết chỗ nào bán

    sau này thấy cái bánh Chocopie, cứ tưởng đó là bánh rán Đôrêmon phủ chocolate chứ
     
  17. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    no no, cũng dạng tròn tròn dẹp dẹp vậy áh
     
  18. gain11 Thành Viên Vàng

    bánh này đắt nhưng k ngon bằng mấy và bán xe đẩy ngoài đường đâu, hnhỏ trường mình chìu về có ng` bán nhưng bh kím k thấy nữa
     
  19. ChíPhèo9x Thành Viên Cấp 2

    hehe, tui cũng bị ngố vậy, cứ tưởng bánh chocopie là bánh rán của đô rê môn chứ lị, sao này lớn mới khôn ra tí Ăn bánh rán Đôrêmon ở Thành phố Hồ Chí Minh
     
  20. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Hồi nhỏ má mình hay đi SG (mình ở tỉnh), mỗi lần về là đem theo mấy cái bánh mua ở Như Lan, mình cũng đặt tên là bánh rán. Cái vỏ ngoài cứng cứng, hình như là được rán giòn, bên trong nhân thịt, hình thù giống miếng đậu hủ nhồi thịt. Ăn rất vừa miệng, rất ngon. Lâu quá không ăn thấy thèm, Như Lan không biết còn bán không nữa. Bạn nào biết chỉ chổ cho mình với.
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. passio,
  3. chinhchu2258,
  4. hoi nguyen,
  5. a&t pro,
  6. thumua_sach_cu
Tổng: 921 (Thành viên: 8, Khách: 900, Robots: 13)