Tìm kiếm bài viết theo id

Em có tha lỗi cho anh không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vicontim, 13/7/11.

ID Topic : 3527174
Ngày đăng:
13/7/11 lúc 20:00
  1. vicontim Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    4/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    56



    Gửi vợ yêu quý của anh!

    Bất kì ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỉ khi yêu. Dẫu có là ai vẫn có thể vài lần rơi vào tình trạng hiểu lầm dù là vô tình hay cố ý. Anh chỉ mong nếu có đọc được xin em hãy tha lỗi cho anh được không!

    Anh là thằng đàn ông đã có vợ và sắp có con, sắp được làm bố. Như em nói, em đã ko hề biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của chúng ta có phải là một thiên đường hay không, hay kết quả lại trái ngược? Còn với anh thì cho rằng, nó chả phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường!

    Anh chỉ muốn em biết chả có cái địa ngục nào lại cho anh và cho em những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt.

    Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những lỗi nầm đáng tiếc.

    Biết nói thế nào với em bây giờ nhỉ?

    Từ hôm 2 vợ chồng biết tin là em đã có thai anh đã suy nghĩ rất nhiều. Vậy là anh sắp được làm bố, anh đã tự hứa mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để làm một ông bố tốt, anh đã tự hứa mình phải làm một người chồng tốt. Có lẽ đấy là một trong những cách tốt nhất để xây dựng một gia ttình thật sự hạnh phúc.

    Em biết không?

    Kể từ bữa em giận buồn và than thở sau ngày rời Hà Nội về Sài Gòn anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và anh không hiểu tại sao em lại có những suy nghĩ lêch lạc và nhẫm lần tai hại đến như thế về anh. Em đã cho là gia đình anh gớm ghê, em cho là mẹ gớm ghê. Anh đã gần như chết lặng khi em đưa ra so sánh, đem lên bàn cân đong chuyện gia đình nhà người này đối xử với con dâu mới thế này, gia đình nhà kia đối xử với con dâu mới thế khác và thậm chí em đã mang cả bố mẹ nhà người yêu cũ của em ra để so sánh.

    Em có biết mình là một cô gái hời hợt và nông cạn khi đã quá vội vàng và sai lầm đánh giá như vậy không? em có biết mình đã qua thiếu suy nghĩ khi nói như vậy không?

    Như anh nói " mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và không nhà ai giống ai cả. Em có biết trong mỗi trường hợp thì mỗi người có một cách ứng xử khác nhau không? Ngày đầu làm dâu mẹ anh gọi mấy anh em ra giảng dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, mẹ lấy vị dụ (về chuyện em nói về phong bì mừng cưới) cũng là để nhằm khuyên vợ hay ý tứ hơn trong ứng xử với người ngoài sau này. Mẹ cũng đã nói "sống lâu mới hiểu hết lòng mẹ", em có nghe thấy không? Vậy mà em đã vôi quy kết là mẹ chồng khó tính, mẹ chồng thế này, thế kia và đùng đùng khóc, gọi điện cho người này, người kia kể lể hoàn cảnh của mình rồi mang ra so sánh cao thấp này nọ. Anh không biết những điều em nói và nghĩ xấu về gia đình anh như thế nào nhưng anh biết rõ một điều rằng em là một cô gái hung hăng, và thiếu suy nghĩ.

    Sao em k0 nghĩ ngược lại ở khía cạnh là anh thì anh nghĩ như thế nào? sao em k0 tự đặt mình vào vị trí của anh? sao em k0 tự đặt mình vào vị trí của một người mẹ chồng sau này khi con của chúng ta cũng đã lập gia đình…….

    Cũng dễ hiểu thôi, anh luôn biết em là người như thế nào, ích kỷ, hiếu thắng và rất thiếu kiềm chế nên mới có hành động và lời nói như thế. Cũng dễ hiểu do mồi trường, hoàn cảnh của em lúc nhỏ mới tạo lên tính cách của em như thế.

    Em biết không?

    Kể từ hôm em rời HN về TP em biết anh đã buồn như thế nào không? Anh tin là em hiểu được cảm giác của anh vì em là một nửa cũng phải chịu cái cảm giác như anh. Cưới nhau được 3 tháng thì vợ chồng lại mỗi đứa một nơi, đường ai người ấy lo.

    Hằng đêm, hằng ngày anh đã lo cho em ăn uống như thế nào, có ngủ được không?

    Hằng đêm anh vẫn thường thức trắng vẩn vơ lo nghĩ 2 mẹ con rồi đây có khoẻ không?

    Hằng đêm anh lo khi nào sắp xếp thời gian được vào để chăm sóc vợ?

    Hằng đêm anh chỉ toàn lo nghĩ khi nào để vợ chồng thống nhất về một mối! Thậm chí anh cũng đã sẵn sàng ngay từ khi yêu và cưới vợ là có thể chuyển vào Sài Gòn sống cùng em nếu như công việc của anh ở HN thuận lợi hơn và vấn đề thủ tục nhà cửa có thể hoàn thành trót lọt………

    Vợ có biết không?

    Mấy hôm này anh đã suy nghĩ rất nhiều nhất là từ hôm vợ chồng xảy ra mẫu thuẫn. Anh đã tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng ta ?

    Và rồi anh cũng tự đặt câu hỏi cùng với câu trả lời cho riêng mình ?

    - Em thất vọng về anh, ở điềm gì, tại sao ?

    - Em đòi hỏi ở gia đình anh một điều gì khác ?

    - Anh quá vô trách nhiệm ?

    - Anh tệ bạc ?

    - Anh hèn kém.

    - Anh chỉ là kẻ nói suông, nói mồm ?.............

    - Anh không phải là người mà em mong đợi ?

    Tất cả những câu hỏi đó cứ ám ảnh trong anh cùng với nỗi buồn vô hạn. Tất cả những nguyên nhân mà anh nêu trên chắc chắn sẽ có cái đúng, có cái sai và anh sẽ không giải thích thêm nữa vì anh đã nói hết với em qua điện thoại, qua tin nhắn hết rồi. Nhưng anh xin nói thêm rằng dù là nguyên nhân nào thì cũng không hoàn toàn đúng; dù là nguyên nhân nào thì cũng do hoàn cảnh hiện tại của 2 đứa và một phần do sự hiểu nhầm cũng như sự vô tâm của anh cùng với sự nóng vội của em.

    Em biết là anh lo lắng cho sức khoẻ 2 mẹ con như thế nào, em biết là anh buồn thế nào khi lúc em đang một mình mang thai mà anh k được ở bên cạnh.

    Em biết là anh buồn và lo như thế nào khi em co ăn đc gi, ngủ được hay không mà anh lại không ở bên;

    Em biết là anh buồn và lo như thế nào khi những lúc như thế này mà anh không được ở bên cạnh đưa em đi khám, bón cơm cho em ăn, mua sữa về pha cho em uống…..

    Dịp tết vừa qua là cơ hội rất tốt để vào chăm vợ thì lại vướng chuyện chuyển nhà và giỗ ông nội, anh cũng định mặc kệ chuyện nhà cửa và giỗ ông để vào với bà xã nhưng em biết đó, nhà chỉ có 2 anh/em, bố thì mất sớm, bà lại hay tủi thân nên anh đã dự kiến hoãn lại việc đó để tiện sau nay chọn thời điểm sao cho thích hợp hơn. Mãi đến tuần vừa rồi anh đã ráng thu xếp chuyện gia đình ở HN và cố gắng book vé máy bay luôn.

    Anh biết những lời cay độc than oán của em dành cho anh không phài là những lời từ đáy lòng của em mà là do sự tủi thân, bực bội, mệt nhọc. Thế nên anh lại càng thấy buồn, thương và lo cho em hơn.

    Điều anh luôn lo nhất ở em hiện giờ chính là sức khoẻ và giờ lo cho cả con của chúng ta nữa. Do đó, dù em có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, ghét anh, mắng nhiếc anh tệ bạc như thế nào cũng được vì khi yêu và lấy em làm vợ anh đã xác định chấp nhận hết tất cả về em rồi. Nếu như những điều đó làm em và đứa con sắp sinh mạnh khoẻ, được sống vui tươi thì anh cũng sẵn sàng.

    Anh lấy vợ về để xây dựng hạnh phúc gia đình, anh yêu vợ, chọn vợ nên anh không bao giờ muốn mất vợ. Cũng vì thế nên thực tâm anh ko muốn làm vợ mình phải đau lòng. Anh đã chọn vợ, chọn cuộc hôn nhân này nên lẽ đương nhiên là anh phải có trách nhiệm bảo vệ nó.

    Điều cuối cùng mà anh muốn nói là: Anh yêu vợ nhiều lắm, anh vẫn yêu em cho dù em không bao giờ hiểu ! Nếu được, vợ chồng mình hãy cùng giảng hoà em nhé, dù có chuyện gì và dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ cùng đóng cửa bảo nhau, giúp nhau xây dựng hạnh phúc...

    Nếu em có đọc được thì mong em hãy thấu hiểu cho tình cảnh hiện tại của anh và xin em đừng nói gì cả, đây chỉ là chút giãi bày để em hiểu rõ lòng anh cho dù em đang ở đâu. Anh chỉ muốn em hiểu em vẫn là người con gái chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim anh. Cầu mong 2 mẹ con mạnh khoẻ, cầu chúc cho tình yêu của vợ chồng mình thêm bền chặt và có thể vượt qua mọi khó khăn.

    Chồng yêu của em!
     
  2. Gia Khang Verified

    đọc xong chắc ko tha đâu
    vì dài wa' >.<
     
  3. suchin Thành Viên Bạch Kim

    dài wa làm biếng đọc nên kg tha lỗi dc
     
  4. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    thôi, tha đại chứ đọc ko nổi
     
  5. anh_thong Thành Viên Cấp 5

    chúc cho đồng chí hvb sớm hàn gắn được tình yêu bi đát của mình Em có tha lỗi cho anh không ?
     
  6. Always Ready I CAN DO IT !

    Tha ngay,đọc mệt quá