Tối hôm qua mình cũng đã đăng bài " lỡ dại tuổi 17 ":nosebleed_002: nhưng bị mod xoá rồi mình ko cãi nhưng mình chỉ muốn gữi lời cảm ơn đến tất cả ace có mặt ở trong 5s vì đã giúp được 1 cậu bé 17t thoát khỏi bế tắc, thêm tự tin để bước tiếp con đường đời cảm ơn 5s thông qua chuyên mục chuyện trò nơi hội tụ các thần gió tam linh, nhưng cũng ko ít người có tấm lòng giúp đỡ cho những người gặp chuyện khó khăn ,hay gặp các vấn đề khó nói như em . Chuyên mục chuyện trò là chuyên mục em hay vào nhất vào mỗi ngày để ngóng các thông tin vãi chưởng của các bác đăng lên, đặc biệt em chỉ ngóng các cm ném dép ,tạo gió của các bác nổi tiếng như kutumalu,và dr huy 1 thời vang bóng và bị ban em ko viết bài này để spam mà để cảm ơn mọi người đã giúp 1 tay dựng lại tinh thần cho em CẢM ƠN 5S :beauty:
Nếu em lo lắng lỡ dại với bạn trai có khả năng "làm việc nhỏ gây hậu quả lớn" thì em hãy gọi cho anh bởi vì: Anh sẽ cho em thấy anh có khả năng cùng em "làm việc lớn nhưng k để lại hậu quả". Em sẽ luôn ngủ ngon giấc mỗi đêm
ý bác là tính làm thêm 2,3 chập nữa cho em nó lên mấy à 1 lần thôi là tới đỉnh rồi đó bác, hoảng dái đó bác:look_down: