Tìm kiếm bài viết theo id

lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuy_dung_9993, 11/7/11.

ID Topic : 3512504
Ngày đăng:
11/7/11 lúc 09:20
  1. Nguyễn Đức Tài Thành Viên Kim Cương

    Ông trời luôn có luật bù trừ nhỏ ah. yên tâm. bồ e nó bỏ e nhìu khi lại là điều may mắn, rồi thì e lại có 1 người iu mới tốt hơn nó, đẹp trai hơn nó, biết trân trọng e hơn nó. Tiền hôm nay mất thì hôm sau e lại có tiền lại ngay ấy mà. he he. Sau cơn mưa trời lại sáng, hãy sống vì ngày mai tươi sáng.

    " Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
    Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá ".

    Sẵn tiện mới mọi người đọc câu chuyện này: http://www.lytrada.com/t293-topic
     
  2. su_nhietdoi Thành Viên Vàng

    lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 2lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 3lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 4lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 5
    Ngẫm lại mình toàn bị bồ bỏ lúc gặp khó khăn, thế mới đen.
    B còn may mắn lắm
     
  3. locmai1410 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe má bảo đốt 1 nồi than nhảy qua xả xui lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào....
     
  4. giauqua Maybelline,thefaceshop...

    mua lá bưởi tấm đi em gái ơi
     
  5. mynghetrucgiang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới ở tù ra ^^, đang zui, nhưng thấy e xui a cũng bùn lây hjc, thuj cái j nó đã xảy ra thì cho nó qua lun cho rùi , đời còn nhìu chiện khác zui lém nè ^^.
    Ngủ ngon.
     
  6. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    xả xui chưa thấy thành bê thui luôn lần đầu trong đời biết bị cướp là như thế nào.... - 1