Ở Việt Nam với đồng lương còm còi mấy triệu/tháng thì làm cả đời thì may ra chỉ xây được cái nhà mà ở, kiếm đâu ra car mà đi,chắc đi xe máy cả đời quá,chắc mua vé số hoặc mua hàng nóng đi cướp ngân hàng hay là đi cắt máy atm quá(nói giỡn thôi chứ em ko muốn bóc lịch sớm),nếu như mà ở nước ngoài thì giờ có car đi rồi,nước ngoài đâu phải nhà giàu như VN mới có xe hơi đâu,xe hơi giàu hay nghèo gì cũng có thể mua được.Anh em ai có car rồi thì vào bàn luận nào
Trong mắt người Vietnam, ai có xe hơi riêng đều gọi là Giàu! Tâm sự của bạn tôi cũng hiểu là nổi thèm khát có xe hơi của tôi cách đây...4 năm!, Kia Morning 300 triệu, tôi thực tế, không mơ những MER,BMW, nói chung là những dòng xe cao cấp mà dân Vietnam mình thường so sánh, mua là mua cho đỉnh. 4 năm sau tôi đi làm dành dụm và đủ sức mua 3 chiếc Kia Morning. Nhưng, sau đó tôi tự hỏi, mua để làm gì?
thay vì ngồi than thở, lên box 13 chém gió thì bro đi học thêm ngoại ngữ, học thêm nghiệp vụ thì mới mong thăng tiến đc chứ cứ kết bạn với chủ mỏ than Quảng Nink thì cả đời đi xe máy phải rồi
Hồi đó ở bển cũng đựơc người quen cho chiếc Car cùi chạy mà sao thấy không đã bằng đi xe 2 bánh, có lẽ chạy xe cùi cảm giác nó chưa tới.
-Khổ , ng giàu ko bao h có suy nghĩ dc như người nghèo và ngược lại -bạn nghĩ cũng nhiều lắm nên mới lập topic này nhỡ .
ở Vn 2 vợ chồng mới cưới nhau, (k nhờ quyền trợ giúp của pa mẹ nha ^^) chỉ mong sao sắm dc miếng đất, rùi cất nhà lên là hạnh phúc lắm rùi, còn chuyện 4 bánh thì ....
mà ko có bị kẹt xe nhiều bác ơi. đi car là ít kẹt xe hơn, kẹt xe chủ yếu là do xe máy nhiều. đi lang bang ai cũng ráng lấn mà đi nên kẹt xe là điều đương nhiên. bên nc ngoài, 1 số city ng ta cấm xe máy vào trung tâm tp vì sợ lí do kẹt xe. bác cứ để ý 1 số đường mà lane only for car thì rất ít khi bị kẹt. dg bị kẹt chủ yếu là đường có giao nhau với xe máy.
o vn chay car chi them cai nhuc dau vi cho dau xe...vua dau 1 chut la ba chu nha chay ra duoi ...met oc.
Đường sá VN đi xe hơi bất tiện lắm. Như em sáng nào cũng Mẹc bốn bánh, tài xế chung, có điều hòa đến trường cho tiết kiệm. P.s: Xe bus số 08.:byebye: