Tìm kiếm bài viết theo id

Về những thằng chạy xe cub đi giao nước đá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jekojoker, 15/7/11.

ID Topic : 3538092
Ngày đăng:
15/7/11 lúc 21:58
  1. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/7/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    281
    Tình hình là hôn 28/6 ba em khi chạy ngoài đường thì bị 1 thằng chạy xe cub chở nước đá tông vào chân , chân ba em ko gãy và ko thấy hiện tượng gì nhưng nó cứ sưng đi khám thì người ta nói gãy mâm chày khớp gối , hiện gia đình em đang sống chỉ vừa đủ ăn mặc bây giờ ba em bị đụng xe trụ cột gia đình đã gãy nên gia đình em bây giờ phải ngoi ngóp từng ngày để sống, vì ba em làm nghề chạy xe du lịch tư nhân nên bây giờ chân đau ko chạy được nữa đang nằm nghỉ ở nhà chờ ngày hết bệnh để cứu vãn gia đình
    Em rất buồn vì :
    1/ gia đình đang êm xui thì phải bại hoại vì 1 thằng nhóc loi choi chở đá, nó chỉ biết phóng cho nhanh để rồi gây tai nạn thì nó dựng xe trốn đi, gây khổ sở cho người khác.
    2/ vì gia đình như thế nên các bác nghĩ xem gia đình em trông chờ vào ai? 1 thằng nhóc 17t ? nên bây giờ em cảm thấy rất stress và bắt buộc em phải học và phài đạt được cái gì đó để phụ giúp gia đình, 17t đủ để bắt đầu gánh vác những thứ như vậy ko
    EM vô cùng tức cái tụi chở xe nước đá đi giao nó chạy ngoài đường lúc nào cũng nẹt bô phóng ào ào như phòng trào , đã vậy các chú máu liều còn đi bão lấy nét nữa chứ xe thì cùi xúc sườn mà chạy như hổ báo trường mẫu giáo thiệt là cái tụi vô học :tire:
    Gia đình em giờ đang chật vật từng ngày bởi chúng nó nên em cần các tiếng nói để các bác ko bị như gia đình em
    ps: cho em hỏi nên làm gì để chân ba em lành lặn nhanh để đi làm nuôi sống gia đình , chân ba em bị chuẩn đoán là gãy mâm chày gối nhưng chưa di lệch
     
  2. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    đáng trách nhất là mấy người giao nước đá CSGT mà họ còn coi ko ra gì nửa mà... họ đã vào cái thế (điếc không sợ súng)
    cái gì cũng vậy trong cái rủi có cái may của riêng nó .... cái rủi là ba của bạn bị tai nạn ngoài ý muốn .... cái may là sau cái vụ này mà bạn đã trưởng thành hơn 1 tý và nhỡ đâu đây cũng là bước ngoặc của cuộc đời bạn thì sao ? thấy ba mình bị như vậy nên bạn tâm huyết phấn đấu để phụ giúp GĐ mình mau qua được lúc khó khăn.....
    Thôi thì biết trách ai bây giờ hoàn cảnh của người giao nước đá cũng đâu hơn gì mình.. tui chỉ mong ba của bạn mau mau bình phục chân thương để tiếp tục CV thôi.
     
  3. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    uhm, mình thấy tụi choai choai đó rất mất dạy, chạy xe hok coi ai ra gì, bạn cần phải trị nó 1 bài học nhớ đời, mình ủng hộ
     
  4. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    nó chạy bán sống bán chết như mấy thằng đánh bom liều chết ấy vậy mà CA ko thèm bắt ,người chạy đáng hoàng nhưng dáng vẻ sang trọng thì tui CA làm tiền XÃ HỘI VN....
     
  5. tinnguyen0704 Thành Viên Cấp 3

    ra đường gap mấy thằng đó là mình tự tranh xa thôi
     
  6. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không những mấy thằng đó mà mấy thằng choai choai nữa. MÌnh rất ghét thể loại đó.
     
  7. hoahuongduong Thành Viên Cấp 4

    Tin mung la tinh trang nhu the khong nang nhung tin buon la phai nghi duong it nhat 1 thang. Ban tre 17 tuoi co the lam duoc rat nhieu viec: chay ban, giao hang... Tren 5s muc tuyen dung rat nhieu viec hop voi ban, thoi buoi hien nay ko nang dong thi cong viec ko tu chay den voi ban dau ban tre ah.
     
  8. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    đồng tình với chủ top, mấy thằng giao hàng chạy cub không bảng số, chỉ có cái sườn với cái máy mà chạy như ăn cướp, mặt mũi thì vênh váo láo cá giống như là ta đây hay lắm vậy.
    P/S: mới cách đây 2 tiếng không có chú lái taxi kia can là mình đập 1 thằng rồi, bực thật!
     
  9. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    Hồi lâu ra đường thấy thằng chở nước đá nằm giữa đường.
    Mình trần ko đội mũ, mình và những người đi ngang mà ko có cảm giác gì cả.
    Cũng đáng đời.
     
  10. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    bắt tui nó cũng có đc tí tiền nào đâu mà tụi nó bắt . cái lu CSGT là thế :|
    thôi thì mọi chuyện từ từ sẽ wa " trong cái rủi còn có cái xui ma "
     
  11. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    Vâng và đáng buồn là xã hội này ko ai quan tâm những chuyện đó và sống chết mặc bây chỉ tội những điều tụi nó gây ra cho người khác , như gia đình em , ae 5s có cách nào giải quyết ko ?
     
  12. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    mấy thằng nước đá còn đỡ, mấy thằng giao mới đáng sợ kìa >.<
     
  13. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    cùi ko sợ lỡ là mấy thằng đó
     
  14. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    Các bác biết chỗ nào chuẫn đoán bệnh tốt cho ba em được lành chân sớm nhất được không ạ gia đình em bơ mất
     
  15. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    à mới nhớ hôm bữa em cũng thấy xe CS chở về 1 loạt xe cub mục nát chỉ có sườn ko ở đồn 1 A nguyễn khắc nhu , em nhìn mà sướng lòng , bớt được mấy thằng cô hồn rồi !!! nhưng cái đó chỉ la số ít
     
  16. tringuyen304 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi thì chỉ biết chúc ba bạn sớm lành và bạn sớm có việc..coi như là cái rủi
     
  17. lmdt Thành Viên Cấp 5

    bữa thấy 1 thèng chở nước đá bị CA bắt ở gần ngã 4 Hai Bà Trưng w Điện Biên Phủ, nhìn nó khúm núm, khoanh tay mà tội, nhưng đáng đời, ra đường chạy trên trời dưới đất
     
  18. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Xe nó bèo nhèo, Ca chã mún nhìn, nếu có hốt ( vì lỡ tay hoắc vô )thì nó cũng bỏ xe luôn, xe đó trên dưới 1 triệu ak`hoặc bèo hơn nữa, :tire:
     
  19. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    xe nó đi bão đụng 1 cái là gãy làm đôi mà cứ ham hố hổ báo tức thật nhưng thằng chí phèo version 2 mà sao tiệm nước đá nào cũng mua về cho tụi nó chạy từ những thằng vừa mới bỏ ỉa bô đã cho nó chạy giao đá rồi
     
  20. jekojoker Thành Viên Cấp 2

    cảm ơn bác đã nói thế thiệt là em cảm thấy muốn rời bó những cái gọi là teen để mà giúp gia đình rồi :confident:
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 861 (Thành viên: 4, Khách: 812, Robots: 45)