Tạm xóa ! Nó lại hẹn e cho nó 1 tháng nữa rầu O.O Lần này nó nói dứt khoát 1 lần lun cho, để xem (._.") Hwa e đã làm giống giống lời bác này nói, nói mình ko phải thằng ngu mà định lừa đâu, thế là nó nói thất vọng về mình vì suy nghĩ nó như vậy, nói đc rùi trong vòng 1 tháng nó sẽ trả cho em hết, hết sạch, để xem thế nào @ All: Cám ơn các b đã vào chia sẽ topic với mình :sweet_kiss: Mặc dù nhiều ý kiến đâm chém quá à, e là e kết cái đó đó
Đời mà ko ai thiếu nợ mà ko trả đâu bạn. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. yên tâm đi nhé. Có 1 thằng bạn thân thiếu mình 10tr mà ko thèm trả này. cuối cùng bây giờ thì sao. Từ nhà mình vào thăm nó có chừng 100m thôi . Nó ở chắc hơn 10 cuốn ở khám chí hòa rồi
mấy thằng loại này ko nên bỏ qua. Nếu ai cũng bỏ qua hết thì " ngựa quen đường cũ " bác à. chúc bác lấy lại đc
biết nhà thì lên nhà gặp mặt trực tiếp nó luôn ! Nói chuyện + hẹn ngày trả rõ ràng + ko quên kèm thêm dk nếu như ko trả sẽ ntn ? mấy cái đó tùy bạn nghĩ và thương lượng với nó
mấy pác ở trên comment dc 1 bài học, biết dc 1 con người ... hài vãi, tiền mồ hôi người ta làm ra, thử hỏi mấy pác mất mấy pác có tiếc ko? 2tr cũng bằng 1 tháng lương người khác rồi đó mấy pác. PS chủ topic: có mượn có trả, ko trả thì cũng làm cho nó biết mình éo phải thằng ngu mà định lừa