Tìm kiếm bài viết theo id

thegioididong.com lừa đảo, bán hàng vô lương tâm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hieuce, 15/7/11.

ID Topic : 3538214
Ngày đăng:
15/7/11 lúc 22:34
  1. hieuce Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    26/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    106
    Cách đây 2 tuần tôi đến 1 cửa hàng tgdđ đối diện Tao Đàn và quyết định mua 1 con nokia x7, con này có giá ko rẻ chút nào, tôi đã phải bỏ ra 1 số tiền khá lớn (10 chai) để mua nhưng lại bị lừa đảo 1 cách trắng trợn.

    Khi quyết định lấy máy, chưa kịp tính tiền, nhân viên đã đưa ra 1 cuốn catalogue rồi dụ dỗ tôi mua những gói ứng dụng/games với giá cắt cổ trên trời (mà lẽ ra những thứ này phải được khuyến mãi ở tất cả cửa hàng khác kể cả Nokia care). Cụ thể là 1 gói 10 games/ứng dụng có giá 1tr4, gói 6 games 700k, mua riêng từng game có giá khoảng 150k đến 200k (bản đồ định vị mà gần 1 triệu). Khi tôi từ chối mua các ứng dụng đó, 1 nhân viên đã tháo thẻ nhớ có sẳn trong đt, rồi gắn vô 1 thẻ khác không phải thẻ zin của Nokia, nói là thẻ kia bị lỗi. Tôi cũng chấp nhận và đem máy về (sau khi bấm bụng bị chém để mua 1 phần mềm diệt virus với 2 miếng dán đt giá 660k).

    Khi đem máy về mở ra xem thì tôi ngỡ ngàng vì con Nokia x7 yêu quý không hề có 1 ứng dụng và game nào cả, đã vậy còn hoàn toàn bị tê liệt không thể download truy cập internet, ko làm gì được ngoài gọi và nhắn tin.

    Vài ngày sau tôi đem máy đến Nokia care để tìm hiểu thì mới biết rằng con x7 khi mới mua luôn có sẵn 2 game được cài mặc định trong thẻ nhớ, và thẻ nhớ đang nằm trong máy tôi ko phải thẻ của Nokia, tôi cũng biết được rằng ứng dụng bản đồ định vị cùng 1 số ứng dụng khác là hoàn toàn miễn phí. Còn nữa, mặt kính x7 được thiết kế đặc biệt chống trầy xước nên không cần phải dán bảo vệ, và nếu không gỡ bỏ phần mềm diệt virus đang có trong máy thì máy sẽ bị tê liệt không sử dụng được.

    Máy của tôi đã phải cài lại hệ điều hành với đầy đủ ứng dụng và games bao gồm cả bản đồ, gỡ luôn miếng dán mh và tháo phăng cái phần mềm virus quái quỷ đó trong nỗi uất ức, rồi càng hận hơn khi nhìn cái thẻ nhớ dỏm đã bị tráo...

    Tôi định ra thegioididong phản ảnh nhưng tụi nó 1 giuộc với nhau thôi, cãi lộn chi cho tốn nc bọt. Anh em nào có ý định mua đt ở tgdđ thì nên suy nghĩ lại, nhất là đừng bao giờ sập bẫy tụi nó mà mua mấy cái ứng dụng như phần mềm diệt virus...
     
  2. lokio Thành Viên Cấp 2

    ra đấm chết mẹ nó lun đi bạn . buôn bán mất dạy
     
  3. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    tẩy chay, bọn lừa đảo, ăn bẩn
     
  4. gdvn Thành Viên Cấp 6

    bác phản ánh lên hội bảo vệ ng tiêu dùng cho nó lên báo thấy bà đi bác
     
  5. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    sax...bị tráo thẻ nhớ ah,tụi này láo quá...mai mốt mua fai để ý vụ này
    còn mấy cái ứng dụng,game,mình cài free mà bác,len tinh tế la 1 kho full luôn...
     
  6. cubi2308 Thành Viên Cấp 4

    cứ vào tgdd là chúng nó dụ cài ứng dụng, nhưng còn lâu mới dụ đc tui hehe..
     
  7. totronghieu Thành Viên Bạch Kim

    -Xin chia buồn cùng bro,thời buổi bg muốn mua dc đúng hàng đúng giá tiền cũng hơi bị khó chứ đừng nói chi là rẽ.
     
  8. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    qua 1/7 rùi ng` tiêu dùng có luật bảo vệ mà ,ko như xưa nữa đâu bác , cứ kiện nó cho nó sợ
     
  9. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    nó thấy bác là gà nên lừa đó mà, chứ gặp mấy người có exp là chết tụi nó rùi
     
  10. hieuce Thành Viên Cấp 1

    Kiện gì bạn ơi thấy honda VN là biết rồi chạy lăn tăn ngoài đường đó, các head bán cao hơn giá đề xuất mấy chục chai có thấy hội người tiêu dùng đâu. vì mình lần đầu tiên mua ở tgdd nên mới mất cảnh giác như zậy,cho nên lúc mua phải đòi hỏi quyền lợi liền chứ về rồi quay lại chỉ có nước quýnh lộn trừ thôi....

    Giờ chỉ biết trách mình thôi "Bắc thang lên hỏi ông trời, bị tgdd lừa có khiếu nại được kg- ông trời ổng trả lời rằng, tao kòn bị gạt huống chi là mày"
     
  11. Ibox_buds Thành Viên Cấp 4

    bữa mami e ra tgdd mua đt cũng bị bọn nhân viên lấy mất thẻ nhớ...NẢN TGDD
     
  12. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Bạn mua máy , lúc đó cảm thấy ko vừa lòng thì chạy qua chỗ khác . Thấy nó làm như thế mà bạn vẫn bấm bụng mua thì thiệt thòi là quá rõ ràng . Xin chia buồn cùng chủ thớt
     
  13. Goro2zy Thành Viên Cấp 5

    Mấy bác chưa mua hàng thì cẩn thận nhé
     
  14. Goro2zy Thành Viên Cấp 5

    đó là tuyệt kĩ "ăn hàng" đó

    bạn mình làm nghề khác (gas) , cũng dùng những "chiêu" để móc túi khách hàng đó, mình chữi hoài và nó đã bõ nghề

    Nói chung nghề nào cũng có thể "ăn thêm" dc cả

    Lần sau ai mún tháo gì trong box của mình mua, bạn cứ nhớ tên nhân viên, d/c cửa hàng là nó xong liền :confident:
     
  15. cuti_5s V.I.P Member

    vậy lúc máy bạn có vấn đề sao hok tới chỗ TGDD mua để dc giải quyết?
     
  16. blackeagle2548 Thành Viên Cấp 6

    lần trước mua máy cho thằng e cũng bị tụi nó giới thiệu 1 đống thứ, nào là phụ kiện, loa, sim khuyến mãi, dán màn hình... may là mình cũng tham khảo giá bên bác Phát Thành, giá tụi tgdd như gấp đôi...trên hộp ghi tặng thẻ 1G thì nó kêu hết thẻ... nghe đám nhân viên nài nỉ mãi, mặc kệ, mang cho nó dán cái màn hình... 80k dán dở ẹc, vài ngày bị dộp lên, bong ra... cùi ko chịu nổi... chừa mặt nó luôn
     
  17. mio_honey88 www.thegioi2tech.com

    không phải cứ lớn là uy tín...hì..!!!
     
  18. H.M.B Thành Viên Cấp 4

    Lúc mua nhớ kỹ mặt thằng NV gd,sau này có lừa đảo gì thì cứ lên TGDD nói chuyện với thằng quản lý ý,xách theo 2-3 người theo. Mình từng là quản lý nên sợ chiu này lémthegioididong.com lừa đảo, bán hàng vô lương tâm. Nếu cách này bó tay thì trước khi về nhớ gửi lời chào sức khỏe đến thằng NV lừa đảo:"Ra đường nhớ đi cẩn thận nha bạn!! và nếu muốn thêm hiệu ứng thì chụp 1 bức hình của nó luôn" thegioididong.com lừa đảo, bán hàng vô lương tâm - 1 .Dù sau này mình không có trả thù gì nhưng cũng đỡ bực bội trong lòng và cho thằng NV kia chết khiếp 1 thời gianthegioididong.com lừa đảo, bán hàng vô lương tâm - 2. Tiền mồ hôi nước mắt khổ cực cày ra, dễ gì cho mấy thằng đó ăn không:confident:
     
  19. huyminzzz Banned

    good wa' bác
     
  20. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bro nhắc mình mới nhớ
    Hôm qua lơn tơn vào TGDD Quang Trung mua đt 150k, mua xong tâm trạng đang vui có 1 con ngựa tới hỏi mình CMND , nó nói CMND mình địa chỉ Thành phố đc khuyến mãi mua 2 sim số đẹp gọi free vina, mobi, đt bàn ... nó không hề nói là thuê bao trả sau, cứ toàn nói là anh được ưu tiên ..bla..blaa. Mịa về nhà mới té ngửa mỗi tháng phải đóng gần 80k/sim hụi chết. Tức quá lên chửi nó 1 tăng, nó nói không cắt sim đc, về nhà gọi tổng đài 9244 nói bị giựt hết đt rồi kêu cắt ngay.
    Bà mịa nó, tụi nhân viên TGDD xảo trá, đừng có nghe lời dụ dỗ của tụi nó
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 466 (Thành viên: 15, Khách: 437, Robots: 14)