Dạo này trên mạng cũng có nói nhiều về tình trạng giả mạo cái bang, mà đi đường cũng thường hay gặp, vậy mấy bro có cách nào nhận biết thật giả không, giúp người ta chút money thì cũng không thành vấn đề nhưng giúp trúng hàng giả thì thấy không đáng chút nào cho dù 500d
Có 1 câu chuyện thật thế này .Do chính em là người chứng kiến lun .Cách đây khoảng 5 năm về trước ,có 1 ông trạc khoảng 40 tuổi thôi vào nhà xin em mấy nghìn lẻ ,em thấy tội nghiệp nên cũng cho .Vì ông ấy bị cụt 1 chân ,chân đó phải mang chân giả nhìn đi khập khiễng rất tội. Thế là khoảng 1 tuần sau em đi trên đường vô tình gặp lại ông ta đi đứng rất bình thường,ko vẻ gì là bị tật cả .Ông ấy đi đằng trước ,còn vợ con đi đằng sau xách lĩnh kỉnh đủ thứ đồ ,còn ông ấy đi 1 mình mà chả phụ vợ mình 1 tay gì cả .Em bức xức quá mà ko làm dc gì .Sau này thấy người ăn xin ,em chỉ cho người già thoy .
bởi vậy cái bang nào cũng đừng nên cho... cái bang dzỏm ko cho nó chửi... cái bang thiệt ko cho tung chưởng té văng trúng tường... giỡn thui.... hum qua đổ xăng ở cây xăng Hoàng văn Thụ góc Lý Thường Kiệt. gặp 1 anh đẹp giai đi chiếc xe cùi bép ơi là cùi bép... mà lần này là lầnthứ 2 gặp tui "anh có lòng thương cho em xin 10k đổ xăng"... tui quay qua cười..... rùi đi.....
Mình không cho ăn xin..Mình chỉ cho thêm tiền khi mua đồ của 1 người nghèo khó nào đó mà mình cảm thấy họ lao động vất và thực sự.
bữa thấy ông cụ dắt chiếc xe cub đi từ ngã 4 bảy hiền tới tận ngã tư lạc long quân , thấy tội quá cho 10k đổ xăng