Chuyện là mình đang đi dân quân được 1 tháng rồi thật ra mình cũng ghét đi dân quân lắm thà đi nghĩa vụ 18 tháng cho xong. Nhưng tại mình đang học đh liên thông mà còn 1 năm nữa ra trường rồi chẳng lẻ đi nghĩa vụ nên mình xin vô làm dân quân để được đi học tiếp. (mình đã học 1 khóa cao đẳng rồi nên nó ko xét tạm hoãn cho mình nữa) Phường mình k biết năm đó thiếu chỉ tiêu quá hay sao ấy mà ba mình lên lo tiền cho mình miễn 1 năm để học xong đh thì nó ko giải quyết. Miễn cưỡng vào dân quân, lúc vào nó thỏa thuận với mình là tới giờ học thì cho đi học. Nhưng vào rồi thì mình mới biết là bị nó lừa tình, thằng phường đội phó học ngu như chó mà nhờ quen biết leo lên chức phó phường. Nó lúc nào cũng làm khó làm dễ mình, đi học thì nó đi theo dõi xem mình có đi học hay ko. Nhiều lần mình phát hiện nó đi theo nhưng mình vẫn giả bộ như ko biết. Rồi tới trưa mình đi học về thì nó xạo L lên là tui đi theo anh từ sáng giờ thấy anh đi uống cafe chứ học cái con mẹ gì. Mẹ nó mình tức muốn lộn ruột, mình nói anh k tin em cho anh số đt của thầy em cho anh nói chuyện còn k thì anh lên trường trực tiếp hỏi thầy em. Thì nó chữi ụ má ụ mẹ mình rồi còn phạt mình lau tolet 1 tháng, mình tức lắm mình đâu có lỗi gì nên mình ko làm thì nó kêu mày thu dọn đồ đạc biến đi nó còn hù năm nay cho mình ra đảo. Giờ có bạn nào biết cách thoát ra khỏi cái chổ đó mà k đi nghĩa vụ ko.
ý mình là hồi đó nó cũng đi dân quân giống mình vậy đó mà tại nhờ nó theo nịnh nọt bợ đít người ta nên lên chức phó phường. Tưởng vậy là nó hay lắm.
bạn lén ghi âm lúc bạn nói chuyện với nó, thu âm lại rùi đưa ra mấy chú cấp cao trên phường xem, rùi xin cái giấy chứng nhận còn đi học ĐH để mấy ông trên kia phê bình nó....
như mình là phường đội phó mà láo là chửi liền,chỉ chơi với phường đội trưởng..............bro cứ gặp trực tiếp phường đội trưởng nói giờ em bận học hành nên không đi trực hay gì gì đó được,hàng tháng em sẽ đóng tiền..........................khoảng 5 năm trước là 30k 40k tháng (mỗi phường mỗi khác).......giờ không biết bao nhiêu
đi dân quân làm gì cho cực vậy bạn. mình chỉ 1 chiêu miễn suốt đời trừ trường hợp có chiến tranh. làm sao bạn tìm cách đến nhà ông quận đội trưởng nơi bạn cư ngụ lo cho ống từ 5 đến 10 chai, ổng cho bạn cái lá bùa. miễn suốt đời luôn. thằng em mình còn 2 ngày nữa là nhập ngũ/ nó khóc quá nên mình binh cho nó cái giấy của ông quận đội trưởng là phán trong hồ sơ khám sức khỏe của nó là bị nghiện heroin. giờ sống phà phà. còn thằng phường trưởng ép nó lúc trước giờ gặp ngoài đường em mình ko thèm nhìn mặt nó ko làm gì đc em mình mặt dù biết rất rõ.
Sao ko di dân quân ở khu phố đó tối ra ngủ thôi,di phường đội làm gì.tui dang đi nè đi được 2 năm rồi
Giờ mình định xin xuống làm dân quân cơ động 1 tuần trực 2 đêm mà mình sợ nó pt về phường đội trưởng ép k cho mình xuống.
có khi nào vài bữa thằng Phường đội ghét quá chọt với bên CAP làm cái giấy khác, diệt luôn cái bùa hộ mạng kia ko cái giấy cưỡng bức đi cai nghiện bắt buộc á
gần đây dính cái vụ hs với ts nên nó bắt lính dữ quá. ham đánh nhau với trung cộng cho cố, đánh nhau chỉ có lính ăn đạn thôi chứ nhà nước có ăn đạn đâu. đeo avatar rồi ngồi la oai oái sao cũng được đâu cần biết đến cuộc sống của người khác
Lúc trước cũng đi dân quân được 1 năm nhưng rồi nghỉ ngang luôn chưa thấy nó kêu lại !!! lâu lâu ra phường chứng giấy gặp tụi nó thì tụi nó chỉ nhìn thôi haizz ko biết nó kêu nữa không ta !! còn mấy thằng đội trưởng hay phó nói chuyện bố láo là nạt lại chứ ở đó mà có vụ ụ má ụ mẹ ở đây gặp Bro hiền chứ gặp mình mình nói chuyện đàng hoàng móc nó nó mới câm họng thích mấy thằng như vậy lắm còn mà phạt thì ko làm làm gì nhau còn 1 năm nữa Bro học đại học cũng lắm ở nhà chỉ cần có giấy xác nhận còn đi học kệ tụi nó nó hăm dọa mình sao cũng được ở nhà phè phè