Tình hình là mới vừa đi học AV về, và chuyện cũng bắt đầu trong buổi học này. Hnay học có 1 topic nói về Love, thấy đặt ra một số câu hỏi , trong đó có 1 câu như vầy what's the most important qualities to you in a partner ??? Em có hỏi Gf của em , và nhận được câu trả lời " sense of humour , smart ( 2 cái này e đều chỉ vào mình ý muốn nói là e đạt dc yêu cầu đó - không phải là e chảnh chẹ hay tự tin j mà tại đang giỡn với gf thui) ......... money...." Vừa nhận được cái "tiêu chuẩn" cuối cùng , lúc đầu thì e cũng còn nụ cười trên môi, nhưng khoảng 30s sau là nó tắt tới lúc ra lấy xe về.Trên đường về e và gf không nói 1 lời...... Thật tình e hiểu hoàn cảnh của mình , e cũng tự nhủ trong lòng "thì chắc gf mình cũng giỡn với mình thôi " nhưng ngặt nỗi trong lòng em lại xuất hiện luồng suy nghĩ trái lại " giỡn thì giỡn nhưng sao không lấy cái khác ra nói mà lại lấy money fải chăng trong lòng gf cũng nghĩ vậy ? " 2 cái suy nghĩ này nãy giờ nó cứ trong đầu em, thật tình khó chịu lắm........Ai cho giùm em lời khuyên để em biết phải suy nghĩ thế nào cho phải ....... P/s: em lập topic này mong nhận được lời khuyên cho nên mấy ace thông cảm đừng chọc phá hay spam topic của em . Cám ơn mọi người trước ..... haizzzzzzz
nhắm tiếp tuc dc thi tiếp tục,coi như giỡn thôi,còn ko dc thì thôi bác ah,,ko phải lăn tăn suy nghĩ chi cho mệt óc,mnình ngheo mà ng ta khinh thì kiếm g khác thôi(tại vì những ng con gái đã xem tiền quan trọng như thế khi mà bác lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì cũng sẽ bỏ bác thôi)... mà nói đi cũng nói lại,tiền bạc cũng khá quan trọng trong t/y đó bác........
Tại sao phải nghĩ tiêu cực vậy? Từ đó nghĩ làm sao phấn đấu đạt được cái gf mình muốn đi, lợi cả 2 bên.
nãy h em nt w nó,nói đi nói lại nó phán 1 câu là e k tin nó ? mà nó thì k fải dạng người đó,chỉ có điều nó hay đưa e vào thế e là ng có lỗi thôi.... e lúc nào cũng cố gắng,nhưng mà nó phán 1 câu như vậy làm e suy nghĩ nhiều thứ quá..... P/s: dù biết nó k có ý k nhưng trong lòng e vẫn không khỏi băn khoăn
Có gì mà giúp, chỉ mới là GF mà đã nhặng xị lên rồi, đúng là gà con. Hoặc tiếp tục hoặt cắt đứt, cái loại gái mà chỉ nghĩ đến money mà còn tiếc à. Đầu bò quá!
Thực tế 1 tí mà sống bạn trẻ ah. Tiền ko phải là tất cả nhưng không có tiền là không có gì cả. Thông cảm cho gf này và những gf sau mà cố gắng nhé. Have fun.
em hiểu điều này chứ a,nhiều thì em không có nhưng không tới nổi khó khăn quá , còn gf em, nó cũng chẳng đòi hỏi j .......
gf bạn thật lòng đó, còn hơn khối đứa nói là ko quan tâm nhưng thử ko có coi, nó đá đít liền. bây giờ sống phải thực tế 1 chút chứ