Tìm kiếm bài viết theo id

đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoi_trong_cuoc, 17/7/11.

ID Topic : 3543247
Ngày đăng:
17/7/11 lúc 00:17
  1. nguoi_trong_cuoc Banned

    Tham gia ngày:
    5/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,657
    Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, đúng 2 tuần nữa là mình chính thức chấm dứt 4 năm đại học rồi. :byebye:

    Vừa mới hôm kia, các đồng đội trong lớp đã thi tốt nghiệp hết, và hầu như ai cũng lắc đầu với hy vọng tốt nghiệp đúng tiến độ.

    Mình không thi, làm luận văn, và có khả năng tự quyết số phận của mình hơn là phải thi tốt nghiệp.

    Nhưng mình lo lắng không yên, mỗi ngày đều có người thân, bạn bè, thầy cô hỏi chỉ gói gọn vài câu: "Ráng làm luận văn tốt nha", "Nhớ phải tốt nghiệp điểm cao đó", "Ráng làm cho tốt nghen con", "làm luận văn luôn, giỏi quá, ráng lấy điểm cao nha mậy", "mày thì ngon rồi, tao thi tốt nghiệp không biết đậu hay rớt nữa"...đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng

    Mình không biết người khác thì sao, chứ mình khi bình thường mình chẳng ngán gì hết, nhưng chỉ khi người khác đặt hy vọng vô mình, sao mình thấy khả năng của mình giảm đi đáng kể, ko còn 1 chút tự tin nữa. Mình phải làm sao bây giờ. đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 1

    Có bạn nào đã từng bảo vệ luận văn cho mình vài ý kiến để mình hạ nhiệt tình trạng hiện nay với. Lần trước vào đại học, mình cũng đã thấy áp lực rất lớn, nhưng mà đi thi mình còn nhe răng cười hoài, nhưng tới lúc sắp kết thúc tất cả thành quả học hành bấy lâu, sao mình cười ko nổi nữa rồi. đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 2
     
  2. skullrock Thành Viên Cấp 3

    rồi, nghe là biết DHCN khóa 3 phải không ?
    có cái tư tưởng nghe muốn bệnh thiệt
     
  3. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Cái áp lực khi tốt nghiệp rất cao. Mong là bạn sẽ vượt qua và có kết quả cao nhé !
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Học thì dễ nhưng TN ra quả là 1 cực hình
     
  5. thezoo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có gì mà run quá zạ cha nội, đàn ông mà cứ như đàn bà đóng phim XXX ấy đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng
    Cứng rắn lên, được làm luận văn là quá ngon rồi còn lo.
    Nếu sợ rớt thì xin thì TN đi khỏi làm, còn đã làm thì cố mà làm cho ngon.
    Chán thanh liên việt lam quá!
     
  6. unfair Thành Viên Cấp 4

    chính xác, tốt nghiệp ĐH nó áp lực y như khi thì vào ĐH vậy, thậm chí còn hơn ...thứ nhất là áp lực từ bạn bè, người thân , lỡ rớt cái ko đc tốt nghiệp chung đợt với bạn mình thì tuổi thân vô cùng, nhất là giây phút phát bằng thiêng liêng vô cùng...Thứ 2 là áp lực từ bản lân, lỡ rớt cái chờ 6 tháng -> 1 năm mới đc thì lại , ko có tấm bằng ĐH là đi làm cu li suốt cả năm đó thấy nản vô cùng luôn....

    Nhưng đó là thi TN , còn mình thấy bảo vệ luận văn thì đúng là khá kì công nhưng chuyện rớt thì hơi khó và điểm toàn >7 ...vậy nên chủ xị ko nên lo lắng quá vì chỉ khi làm quá tệ hay giỡn với hội đồng chấm thì mới bị ze thôi đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng
     
  7. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Tui cũng là 1 trong 4 người / 58 người được làm luận văn đây, nhưng
    Thầy công bố trễ quá, khi mà đã nhận đồ án rồi và học môn bổ sung
    rồi, chả thằng nào muốn bỏ để làm cái luận văn 7 chỉ hết.
    Học 2 môn bổ sung xong, bảo vệ cái DA tốt nghiệp, tính ra còn cao điểm
    hơn khi làm luận văn nữa.

    Nói tóm lại, làm luận văn tốt nghiệp (đối với khối kĩ thuật) cũng như không
    làm thôi, cung đều phải bảo vệ 1 cái đề tài gì đó, có khi là nghiên cứu 1
    công nghệ, có khi phải output ra 1 cái phần cứng trong đó show đầy đủ
    kiến thức tích lũy trong suốt tháng ngày học đại học. Ko phải ai làm luận
    văn cũng đều bảo vệ thành công 100%, và ko phải ai được làm luận văn
    (DTB trên 7.0 lúc xét) cũng đều nhận và muốn làm đâu, trình thì cũng tương
    đương nhau thôi.

    Mình học trung cấp chích chó nên chỉ biết nhiu đó, hic!
     
  8. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Chỉ nói gọn 1 câu thôi ! Cứ yên tâm là tốt nghiệp, đã làm Luận Văn là ko có chuyện đánh rớt, cuộc sống thật tốt đẹp với bạn !
     
  9. Ko, mình học Tôn Đức Thắng, khóa 11.

    Cám ơn các bạn, an tâm cũng nhiều rồi. Vì lớp gần 100 người gộp cả khóa trước bị rớt khóa luôn, chỉ được khoảng 17 người làm luận văn, mà có vài người bỏ rồi vì nhắm làm không nổi. Được làm luận văn cũng mừng lắm chứ. Hy vọng như là bạn unfair nói!!! Sáng nay mới ra cà phê với thầy và nhận được chữ ký cho phép gặp giáo viên phản biện rồi. qua được giáo viên phản biện chắc là sẽ ổn!!! đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 1
     
  10. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    Bác nói như màu hồng nhỉ, có bằng ra cái đi làm ngồi trên đầu người ta àh:sexy_girl:, ra làm cu li thấy bà luôn chứ chơi, bị thằng THPT nó chửi như con rồi bít:tire:. Đi làm thì KN là 8/10 cái Bằng chỉ 2/10 thôi:sexy_girl:.
    Bảo vệ LV lơ tơ mơ bị đánh rớt như sung chứ ở đó mà >7đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 1
     
  11. locfedora Thành Viên Mới

    Từ cổ chí kim, tại hạ đây ngao du khắp các trường cd, dh chưa thấy ai mà bảo vệ lv mà rớt cả, có cuốn lv là coi như ít nhất dc 5,6 điểm rồi! đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 1
     
  12. skullrock Thành Viên Cấp 3

    > 7 là điều kiện để được làm luận văn tốt nghiệp, ko thì phải làm cái nhỏ
    hơn dgl đồ án chuyên ngành và 2 môn học bổ sung ,sao cho đủ 7 chỉ = với
    cái LV (mình nói theo khối kĩ thuật nha)
    Làm LV hay Đồ Án gì thì cũng phải có phần cứng + 1 cuốn tiểu luận dày cộp,
    phàm mà GVHD mà đồng ý cho bảo vệ thì trên lý thuyết người đó đã pass,
    chỉ còn chờ xem mức độ khó mà hội đồng phản biện đưa ra mà thôi, nếu bạn
    đích thân tự làm cái LV đó thì cơ hội qua là 50%, nếu bạn mua phần cứng và
    thuê người khác viết phần mềm, thì bạn ko có 1 chút cơ hội nào cả.
    ĐỪNG CÓ TƯ TƯỞNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LÀ KHÔNG RỚT, NGƯỢC LẠI
    RẤT DỄ BỊ RỚT. Vì mình là lớp trưởng, học lực khá nên cũng được làm LV nhưng
    ko làm, có trao đổi với thầy Trưởng Bộ Môn, lợi và hại khi làm. Mình muốn nói
    cái hại ở đây là vì mình đã được ưu điểm hơn người khác, nên khi BV thầy cô
    sẽ chấm rất là gắt gao, gồm những kiến thức rất sâu và có khi đòi hỏi kinh nghiệm
    thực tế, nói nôm na là thanh tra khi kiểm tra trình độ HS của 1 lớp thì sẽ lôi đầu
    những thằng khá giỏi nhất mà quay, xem trình độ như thế nào, là biết ngay học
    lực của lớp đó ra sao và trình độ GV đứng lớp..

    Đó là mình nói trường DHCN TPHCM, vâng, mình vừa tốt nghiệp, trưa ngày mai
    sẽ lót tót lên trường xem có giấy CN tạm thời hay chưa, ae nào học công nghiệp
    thì kiểm chứng nhé, mình học khoa CN Điện Tử, BM Tự Động Hóa, Trưởng BP Ths
    Trần Văn Trinh
     
  13. huynhmymy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng không biết nói gì....vì chẳng hiểu gì về luận văn hay gì hết, mình chỉ bik động viên bạn cố gắng lên nhé , công sức & tiền bạc của bạn & gia đình bỏ ra bấy lâu nay đều là trong 1 cái luận văn tốt nghiệp của bạn, hãy cố gắng lên bạn nhé, mình tin bạn sẽ làm được mà đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng
     
  14. Celestial000 Thành Viên Cấp 4

    chưa bao h thấy ai làm lv mà rớt tn
    bác này lo xa quá
     
  15. prepress Thành Viên Cấp 4

    Ừa bạn này nói đúng nè.đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng
     
  16. Bồ đỡ lo rồi, sướng quá.

    Cho hỏi bạn là ai mà khuyên nhủ mình như vậy??? Bạn có cần phải dễ thương tới mức độ đó không, lỡ mình yêu bạn rồi sao, thiệt tình!!! đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 1

    Thanks bro, mình đỡ lo nhiều rồi.

    Thiệt tình mình lo cho mình đâu, người ta nói mình dở cũng được, ngu cũng được, mình lo là lo cho những người thương mình sẽ thất vọng, còn mình đậu hay rớt mình ko quan trọng, vì mình đi học đàng hoàng nghiêm túc, nếu ko bảo vệ thành công thì là tại mình không đủ khả năng rồi, ko trách ai hết. Nhà mình có 5 người, chỉ có mình là con trai, còn lại toàn chị em gái, chị cả làm việc vất vả lo cho mấy đứa em trong nhà ăn học sắp xong hết rồi, bây giờ mình phải tốt nghiệp để còn ra đi làm thay thế cho chị mình nữa, chị mình không còn trẻ nữa, nhất định mình phải làm trụ cột để cho bả yên tâm đi lấy chồng nữa chứ. AE tư vấn làm mình có tự tin lên thêm rồi.
     
  17. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    cố gắng
     
  18. ku bin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đồng cảm zớj bro này :sad:
     
  19. làm bài tiếp! Mưa rồi, từ khi vào đh chuyện đi chơi chỉ còn là dĩ vãng!!!
     
  20. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Mai lên trường mà có giấy thì báo ae nhá, sao nghe đồn qua 20 mới lấy được?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 464 (Thành viên: 0, Khách: 458, Robots: 6)