vậy là bác chưa say đâu, mới tê tê thôi, còn đã gọi là say mà bác còn đam mê đc thì bác quả là cao thủ, lúc đó chỉ muốn ngủ thôi
say hả. 2 lon ken là tê tê bùn ngủ, 3lon trở lên là mặt trời mọc trên mặt uống liên tục ( 100%) thì 6-7 lon là xỉn queo không bik gì lun, rùi nói ra hết những gì mà mình suy nghĩ sau đó khóc 1 trận dài cho số phận rùi ói , xong uống nc như người ở sa mạc mới về xong thì ngủ 1 giấc dài , đến lúc ngủ dậy đập đầu vào tường ầm ầm vì đâu đầu
Giống cảm giác chủ top. Đời có khi vấp ngã, ko may mắn, vực dạy được. Nhưng mọi chuyện ko may, rồi chuyện tc... tiếp diễn liên tục từ tháng này qua tháng khác, vẫn rất cố gắng, nhưng cũng ko ích gì bao nhiu. Mọi chuyện lại cứ như cũ. Nhậu.............. Biết nhậu là ko nên, càng nhậu càng sai, càng nhậu càng khủng hoảng, nhưng chạy trốn được 1 thời gian. Tối gác tay lên tráng ngủ, ko ngũ được, lại suy nghĩ, bế tắt, cảm giác như ko lối thoát, rồi ko ngủ được. 11h đêm, đt bạn đi nhậu. 2 thằng quất 1 thùng ken, thằng bạn lắc lư, giờ đó nó chỉ gục gục như có vẻ đồng ý với mình chứ cũng hết biết gì rồi. 2 thằng làm thêm nữa thùng nữa. Nó ói, hỏi nó mệt ko? --> ói nên hết mệt rồi. vài chai nữa. 2 thằng cùng phê. Về nhà ngủ. Mai lại lao đầu vào làm, chỉ có buổi tối là phải nhậu thôi. Tối nay anh em 5giay off nhậu đi.
tối nay có kèo roài.... nhưng chắc ko dám uống nhiều...vì ngày mai quan trọng hic, đã thề bỏ rượu mà mấy bác cứ rủ off thế lày... nói thật lâu rùi ko thịt chó, cũng thấy bứt rứt khó chịu, cũng gần 5 tháng rùi, thèm cái cảm giác cầm cái đùi nướng mà cạp, ôi chao nó ngon hơn cả thịt gà, rồi cái cảm giác nếp cái hoa vàng thơm lừng bay lên mũi, làm 1 cái ót xong cuộn lá mơ vào 1 miếng luộc, chấm vào chén mắm tôm đầy xả và ớt , rượu .... Hùi trước 1 cái đùi nướng 20k, lẩu chân đuôi 60, giờ chắc lên rùi... Nhắc tới lại thèm bún tươi, rựa mận ... và 1 kỉ niệm đẹp...
xỉn thì bao nhiều, nhớ cách đây nữa năm xỉn vô toàn lấy đt gọi cho mấy đứa đâu đâu, ny cũ cũng có, đang cưa cũng có, quen lăng nhăng cũng có.... tỉnh dậy thấy xàm gì đâu... may mà ăn nói ko có gì bậy nên cũng an ủi được tý. h say thì chỉ mong về đến nhà, đầu óc ko bị nhức, sáng dậy đi làm nổi thôi. bùn thì ít khi nói ra được trừ khi nhậu với 1-2 đứa bạn thân. còn lại cs vẫn phải cố gắng từng ngày thôi....
mình thì nhậu 4 hay 5 thèn. Thì thèn nào cũng phải say và sỉn nó mới vui. ghét nhất nhậu với mấy thèn mà mình chưa say mà tụi nó sỉn cứ lè nhè. các bác thử ngồi mà nghe mấy thèn sỉn nó lè nhè sao chịu nổi. Nhậu say thì mới nói dc hết nhưng tâm sự của mình. và mình sỉn thật sự thì chỉ ngủ và ngủ. còn matxa gì đó tăng 2 tăng 3 gì thôi cho em xin và khi sỉn thì bạn tốt hay bạn xấu đều lòi ra hết à. hihihiihihi