Tìm kiếm bài viết theo id

đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoi_trong_cuoc, 17/7/11.

ID Topic : 3543247
Ngày đăng:
17/7/11 lúc 00:17
  1. skullrock Thành Viên Cấp 3

    báo = niềm tin à
    nhóm 2 tụi bây có được bao nhiu đứa biết số lớp trưởng, haizzzz

    vậy mà còn đòi, lấy giấy CN xong sẽ nhậu với thầy, mai lên luôn
    đi, ae tập trung 13h trưa đó, lấy pà nó cho rồi, tao chưa lên
    nhưng Ku Hoan nó nói 18 lên mà, vậy là trễ lắm òi đó.

    Nếu lấy thì ae lấy xong rùi ra cafe thuốc lá tào lao chút rùi về,
    trao đổi công việc tí.

    tao cũng chưa xong với mấy thằng làm chung đồ án, bữa h mượn
    nhà người ta cưa dục hàn...tè le, giờ phải trả lễ chứ
     
  2. banhangrong123 Thành Viên Bạch Kim

    ở ẩn rồi sao còn chém được trên đây vậy bác.

    To chủ thớt : bình tĩnh, tự tin để tốt nghiệp ra trường rồi cho biết cảnh thất nghiệp với người ta nữa chứ
     
  3. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Sặc, muốn báo quá dễ: chẳng hạn hỏi đứa nào đó biết sdt lop truong, không thì nhắn cho 1 đứa để nó nhắn truyền, kẹt nữa thì reply trên topic này luôn... Ngày nào tao cũng lên 5giay spam cả, sắp lên thành viên cấp 5 rồiđã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng
     
  4. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Để chừng nào có việc làm rồi thì nhậu nhẹt, chém gió luôn thểđã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng, giờ thất nghiệp đang rầu thúi ruột, tâm trí đâu mà nhậu nữa. đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 1
     
  5. skullrock Thành Viên Cấp 3

    vlcm2009
    Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Bài gửi: 1,984

    Số bài viết = năm sinh tui luôn
    Quá dữ đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng)

    Chiều 1h bò lên!
     
  6. pe_yen_kute Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    rồi, nghe là biết DHCN khóa 3 phải không ?
    có cái tư tưởng nghe muốn bệnh thiệt
     
  7. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Theo thông tin mới cập nhật từ một bạn nam giấu tên có tên là Sang :byebye: thì hôm nay sẽ chưa có giấy tốt nghiệp, dự báo sau vài ngày nữa có lẽ sẽ có, mà nếu không có thì cũng ko làm gì được nhauđã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng - 1
     
  8. skullrock Thành Viên Cấp 3

    @ku Thành

    Mới DT hỏi Chương xong thì đọc tin của chú trên này

    Nhà trường làm ăn như CC, tuần sau mới có chứ ở đó
    mà vài ngày...vãi lúa thật!

    Mà tuần sau chưa chắc đã có...pà mẹ nó!
    Tổ cha cái trường DHCN, anh em nào muốn thi vào đây thì
    hãy lấy mình làm gương nhá...
     
  9. meoww Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm luận có bgio rớt đâu , ,ấy thằng bạn mình làm luận vô có đứa trình bày toàn bị lắc đầu trả lời cũng ko được câu nào ,vẫn 6d ra về =.=
     
  10. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã đc bảo vệ rồi thì 95% là qua rồi bạn ạ, miễn là khi bảo vệ đừng quá tệ thôi
     
  11. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hì biết ngay là TDT mà, cố lên nhé ^^
     
  12. khongten148 Thành Viên Vàng

    ặc, được làm luận vă là mừng rồi, mình học 5 năm rồi chưa được làm nữa nè, còn nợ môn. vậy mà còn than vãn gì nữa chứ.
     
  13. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Chưa tốt nghiệp thì ai cũng cố gắng lấy cho bằng được cái bằng. Sau khi cầm cái bằng ra đi làm thì mới bik, chã có nghĩa lý với 1 thằng kinh nghiệm bằng 0 gì hix hix. Hãy xem đây chỉ là thử thách bắt đầu của bạn thôi, nếu ko vượt qua được nó thì làm sao bạn vượt qua những thử thách sau này còn khó gấp nhiều lần.
     
  14. trankhanhlam90 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix hix, 1 năm nữa mình mới được làm LV, đang sợ vãi đái không ra trường đúng hạn 4.5 năm .Nhục quá
     
  15. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    làm luận văn thì yên tâm đậu rồi, mình hồi đó cũng làm luận văn, mà tòan đi chơi với đi nhậu, vậy mà cũng ok hết thui, chẳng có gì
     
  16. Hôm nay thức tiếp. Cả ngày nay 7h lò mò lên trường rồi 9h tối chạy về, muốn bệnh thiệt!!! Mọi người bàn tán xôn xao thật, mắt mình mở không lên nên đọc không kỹ được đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng
     
  17. riverside Thành Viên Cấp 2

    ráng lên em trai! sao không giải trí bằng 1 vài ván AOE hay DOTA nhỉ?
     
  18. Hà hà, thấy chữ ký của bro là đủ giải trí rồi, khỏi dota hay dday gì hết đã bao đêm thức khuya - nỗi lo lắng cứ chất chồng.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 464 (Thành viên: 0, Khách: 459, Robots: 5)