Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quangtheman, 19/7/11.

ID Topic : 3554084
Ngày đăng:
19/7/11 lúc 10:35
  1. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    27/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,257
    Tâm sự: ko biết ngỏ với ai lên đây tâm sự cùng anh em.....
    Chẳng là em mắc chứng khó nói ngay từ bé,nói là cà lăm thì cũng ko hẳn,nói lắp cũng ko hẳn,nói chung là có lúc thì em nói chuyện rất bình thường,nhưng có lúc thì cứ nói đc vài chữ lại phải dừng lại hồi lâu ....Nói chung là rất khó khăn trong việc giao tiếp....EM nghĩ là do tâm lý thôi...riết thành ngại giờ nói cái gì cũng khó.....
    Thật sự em chia sẻ đây anh em nào bị nói lắp hay cà lăm sẽ hiểu tâm trạng em....Từ bé đi học bị bạn bè cười nhiều khi muốn khóc,lên đại học rồi có thuyết trình gì đó cũng ko dám lên toàn là làm slide rồi cho đứa khác trong nhóm lên thuyết trình,cũng may bạn bè thông cảm và hiểu nên có thuyết trình cũng ko đưa em lên.....
    GIờ chuẩn bị đi làm rồi mới thấy thật sự có quá nhiều thua thiệt so với mọi người.Về kiến thức nhiều khi trội hơn người ta rất nhiều nhưng chỉ vì lắp ba lắp bắp nên mọi ng nghĩ mình là đứa ngu....Nhiều lúc GV đặt câu hỏi em đã suy nghĩ ra trước tiên nhưng k dám trả lời....mãi gần 15p sau mới có ng khác nghĩ ra và được điểm.....

    Nhiều khi thấy thật thiệt thòi các bác àh,chia sẻ vài điều các bác đừng ném gạch tội nghiệp,có ai bị như em không
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Tui ko khó nói, nhưng lên nói trước người ta mặt đỏ ửng, nóng bừng tới đầu luôn!
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    tập từ từ thôi ... cứ đứng trước gương nói ... chừng nào suôn thì nghỉ ăn cơm ...

    tật dễ bỏ hơn là tập ... vì bỏ = í chí sẽ mau lành hơn ...

    hồi đó mình có tật hay thọc tay vào trước quần móc móc ... rồi ngửi ... riết bị thầy cô mọi người nói wa nên giờ thọc ra sau rồi .. hổng có ngửi nữa ...
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khác thiệt là... Hồi nhỏ chuyên bắt kiến đen ăn, mãi mới bỏ được nè!
     
  5. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Giống bệnh tự kỷ hỉ. Ăn chơi xoa đọa vào thì sẽ mau hết bệnh.
     
  6. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    mình nghĩ bạn nên ít nói lại để nghe ng khác nói !
    tốt nhất chỉ nên nói đúng lúc Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khác

    hiểu nhìu hơn , tự tin nhìu hơn , thì nói sẽ đúng hơn !!!! glk
     
  7. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    cám ơn anh em,nhiều khi thực tế bên ngoài nó lại khó hơn thế anh em àh.........AI cũng nhận xét mình khá nhanh nhạy về mặt đầu óc,tính toán cũng nhanh chỉ có điều là giao tiếp là trở ngại lớn nhất....Riết cái đọc mấy tin tìm việc tin nào có yêu cầu Giao tiếp tốt là mình không nộp đơn
     
  8. NgocGold I'm Broker

    vậy là mình và chủ topic cùng bệnh oy.
    mình cũng bị y chang chủ topic.
    lúc trước còn đi học thầy cô kêu lên hỏi bài hay xung phong hỏi bài là mình đứng lên cà..... ko ak.
    cái này là do tâm lý đó bạn. khi mình rung thì chử ở trong đầu bay mất tiêu. do không có chử nào để diễn giải thành lời nên mình chỉ đứng 1 chổ cà.....
    lần đầu thăng chức làm sếp. phải đứng trc 35 con người giới thiệu. mình cũng chẳng biết gì mà giới thiêu. hồi hộp khi nói trc đám đông, càng nói càng lang man ko đâu ra đâu. tim thì đập thình thịch. chân thì run...
    sau này rút kinh nghiệm. trc mỗi cuộc họp mình ghi vào sổ tay cái nào cần nói. mỗi khi quên đấu đâu là mở sổ tay ra nói.
    sau vài lần họp. bây giờ mính có thể đứng trc đám đông nói chuyện và diễn thuyết mà không cần giấy hay sổ tay
    cái này là do tâm lý đó bạn. không phải bệnh đâu. lâu lâu mình cũng bị lại 1 lần ak. ko có gì đâu. đừng lo lắng
     
  9. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Bạn nên đọc nhiều sách để có thêm vốn từ. Dành thời gian ra để đứng trước gương nói chuyện. Nên dùng sổ tay nhỏ, note lại những điều mình cần nói trước khi thuyết trình. Nên tham gia nhiều vào hoạt động cộng đồng, trò chơi tập thể.

    Hoặc đăng kí 1 lớp học giao tiếp ứng xử ở nhà văn hóa Thanh Niên đi, Bạn sẽ thấy thay đổi nhiều lắm đó. Mình từng học MC, mình tự cảm thấy mình thay đổi được nhiều. Mong bạn vượt qua chuyện này.

    Đây là vài lời của mình
     
  10. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình thì ko bị như vậy, ngược lại có thể đứng trước đám đông để nói và thuyết trình. mình nghĩ chủ topic nên thử hát nhiều vào, nói chuyện nhiều để cải thiện tình trạng đó. và đừng sợ bị quê, chịu khó "chai mặt" tí xíu thì mình sẽ cải thiện tốt hơn. hồi cấp 1 mình nhát lắm, sợ đứng trước đám đông, đôi khi cũng bị giống chủ top, nhưng lên cấp 2 thì tham gia sinh hoạt tập thể, nói nhiều ... nên giờ hết rùi ^^ ... chủ top có thể tham gia sinh hoạt ở một số địa điểm như Nhà văn hóa Thanh niên ... gì đó, sinh hoạt tập thể có thể giúp mình tự tin hơn, nói nhiều hơn ^^
     
  11. quangtheman Thành Viên Cấp 4

    mình biết chắc là do tâm lý thôi,vì đơn giản mình hát rất hay,rất trôi chảy,khi đang vui chơi hay chơi thể thao mình nói ào ào vì khi đó mình quên đi chuyện mình khó nói.còn lúc bình thường thì lại như cũ.AI có cách khắc phục tâm lý không chỉ em với
     
  12. LP 640 Thành Viên Cấp 6

    đăng ký thi idol đi... có khi hết bịnh Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khác
     
  13. clinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy thì a tìm đến bác sĩ tâm lí đi, có thể tìm chú Huỳnh Văn Sơn cũng đc.
     
  14. NgocGold I'm Broker

    Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khác - 1 1 ý kiến có thể rất rất hay
     
  15. nhoxkute1410 Thành Viên Cấp 5

    vô duyên ??????????????? Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khách:
     
  16. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    tui fát bịnh khó nói khi đứng trước đám đông
     
  17. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khác Tâm sự với anh em về điều khó nói của chính mình va có thể của vài anh em khác - 1:matrix:
     
  18. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    mình chỉ khó nói với đứa con gái nào đang làm mình chết mê chết mệt thôi

    còn lại thì vô tư
     
  19. cuongpk Thành Viên Vàng

    cà lăm hay nói ngọng?
    có phải cái kiểu N thành L ko? Hà Lội ấy?
     
  20. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ từ từ mà nói, nghĩ tới đâu chắc tới đó hãy nói, còn đứng trước đám đông hay trước sếp lớn hay run thì cứ phớt đời như thằng xuân tóc đỏ ấy, cứ nghĩ cùng lắm là đuổi việc nghỉ làm việc khác thôi, ngta cũng như mình thôi, nhưng nói j thì cũng phải nói cho đúng