Tìm kiếm bài viết theo id

Thoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangmo, 19/7/11.

ID Topic : 3556839
Ngày đăng:
19/7/11 lúc 19:00
  1. muxanh Thành Viên Cấp 4

    đã từng bị giống bro,may là cứu hộ tới kịp...
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    may cho bro... 1 lần đem banh xún biển chơi muh bj sóng cuốn ra hơi xa bờ xíu... tui ỉ y là vùng bằng phẳng... kg sâu... tui làm biếng đi bộ ra... nên tui bơi ra nhặt muh tui hk biết đứng nước @@ vừa để chân xún là bj hụt chân... hết hồn... may tui bít bơi sơ sơ và vùng nước đó gần nơi cạn nên hok sao... hok là tiu oy`
     
  3. Betta_vt Thành Viên Cấp 3

    biển vt biết bơi mà xui thì cũng đi, tui bị 1 lần ngay bãi lan rừng, may bữa đó mới xuống chưa mệt nên bơi ra ngoài luôn, gặp dc 2 bác già già nghe 2 bác khuyên nên bơi theo 2 bác vào an toàn, sau lần đó nghỉ tắm biển 2 tuần hjhj
    p/s: lần sau có bro nào xui bị thì em có mấy cách sau
    1: nều biết bơi tốt + sức khỏe trâu thì cứ phang ngang, thoát ra khỏi dòng nc rút là ok
    2: bơi kém, yếu thì ráng nhoi đầu lên mà kêu cứu viện xug quanh, đừng vùng vẫy, giữ sức
    3: ko biết bơi thì hên xui hehe
     
  4. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Cách đây 10 năm từng cứu 2 mạng người ở VT . Một là ông anh mình , hôm đó trên bờ ổng uống vài chai bia rồi xuống bơi thế nào mà lặn hụp chết sắp tới nơi , lúc đó có mấy người chỉ và kêu mình " phải người nhà anh không " , nhìn ra xa thấy ổng đang trồi lên sụp xuống , hoảng quá nhìn quanh thấy cái phao mình ôm đại phóng ra ngoài , tới gần ổng mình chụp cái phao vào người ổng xong rồi mới vừa bơi vừa đẩy ổng vào . Lần thứ 2 , một anh chàng đi bơi với bạn gái , rồi đi ra xa rồi chắc cũng hụt giò hay bị nước rút ra xa vô không được đuối sức trồi lên hụp xuống , cô bạn gái anh ta đứng trên bờ la um sùm , hôm đó chiều biển vằng người , thấy vậy mình cũng chụp đại cái phao , phóng bơi ra , tới gần mình cầm phao lên chụp vào đầu anh ta , xong xuôi mới lại gần vừa bơi vừa đẩy anh ta vào bờ ... Dìu anh vào đến chổ nước ngang mắt cá chân mà anh ta vẩn sợ hết hồn hết vía không dám buông phao ra nửa , làm mình cũng cười thầm trong bụng , nói thầm " an toàn rồi cha , buông phao ra trả lại cho người ta đi " . Chừng 10 phút sau , mình tà tà chơi dọc bờ thì thấy hắn ta không dám ra biển nửa chỉ ngồi trên bờ với bạn gái thôi , thấy mình đi ngang , hai người tỉnh queo coi như không biết mình , quên đi chuyện vừa xảy ra ... hơi buồn cho thế thái nhân tình . Còn ông anh mình cứu mạng sống thì bây giờ lại tranh giành nhà cửa với mình .... Đời thiệt ...!!! Bỏ qua chuyện đó , còn bây giờ mỗi khi ra biển VT tắm mình thường ra chỗ vắng người một chút , rồi nằm thả ngửa xuôi 2 tay 2 chân thế là thả lỏng cơ thể nổi bồng bềnh trên biển , cảm giác rất là thú vị khi nằm ngữa trên mặt nước biển và nhìn mây bay lồng lộng trên trời cao . Tuy thế cũng không chủ quan , khi biển động nhiều sóng thì mình chỉ bơi gần bờ thôi , ra xa một chút là bơi vào chổ nước ngang bụng thô liền vì khi biển lặng nằm thả ngửa mình vẩn thở được , chứ biển động sóng nhồi liên tục vào mặt thở không được thì cũng chịu thua , kiếm đường bơi vào bờ cho lẹ thôi .
     
  5. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    viết chữ còn sai 9 tả mà còn bày đặt dạy đời ng khác. thôi đi ba, cá mập j ở đây. bít thì nói, biền VT cùg lắm là chết đuối thôi. từ xưa đến này ko hề có cá mập. làm như hay lắm. bit bơi hay ko bit bơi mà gặp sóg lớn cũg chết àh. nếu là bro thì chắc gì đã bình tĩnh như chủ topic mặc dù ko bit bơi nhưg cũg nhanh tri cố đẩy ng iu sang bên sóng đẩy để thoát vào bờ.
     
  6. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    CHIA VUI VỚI BẠN NHÉ.Đi chùa cảm ơn đi bạn.

    Năm ngoái cũng vào thời điểm này,tức lễ hội ẩm thực,có 1 người mẹ và đứa con trai còn rất nhỏ chết cũng như vậy.

    chú ý : tắm bãi sau thì nên chọn chỗ đông người,và có người cứu hộ.Đừng chọn chỗ vắng,rất nguy hiểm.Dù bãi sau đẹp và sạch hơn bãi trước
     
  7. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    chúc mừng bạn. Chủ nhật này đi nè. Chắc ngồi trên bờ nhậu rồi xuống biển rửa tay, chân... sau đó đi về quá
     
  8. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đời nó thế, cứu người đừng nghĩ ngợi xa xôi thêm buồn, cứu dc là tốt rồi. ko cứu bỏ mặc người ta chết cũng hối hận chứ đúng ko.1 mạng người lận mà
     
  9. ap6666 Thành Viên Cấp 4

    thoát chết trong gang tấc.....
     
  10. deicide Thành Viên Kim Cương

    dọc dọc nước biển chút xíu rùi về giường bơi thôi cho an toàn
     
  11. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    ai kiu ko biết bơi mà lo chạy nhảy hehehe
     
  12. AQ - 45GIAIPHONG Thành Viên Cấp 4

    Ra biển bik bơi cũng chết pác ơi, nó kéo nhanh lém :sure:

    Mai mình thẳng tiến Vũng Tàu đây, chắc phải dặn mọi người ko nhảy sóng xa bờ quá, chứ nghe ghê ghê =.=
     
  13. BoomB52 Thành Viên Cấp 4

    chúc mừng bác thoát nạn trong gang tấc , cúng con heo xả xui đi chứ nói :haha:
     
  14. GIAHAMGAI35 HỒ HẢI SẢN CAO CẤP

    o que minh con nit 7 tuoi la boi gam gam,minh co thang ban dung xe o cau nguyen van cu,te xuong song ham tu,2 thang ca mau boi vo bo duoc,thang sai gon ko biet boi,ngum,hehe,len google seach la ra thoi
     
  15. KL.1212 Thành Viên Bạch Kim

    hix, thoát nạn là hên rồi chủ topic.
    Thanks chủ topic đã nhắc nhở mọi người.
     
  16. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    Bác này giống mình hôm trước nè. Trong tích tắc mới biết thế nào là cận kề cửa tử.

    Bữa mình đi với GF, ngay bãi chỗ Intourco (đầu đường Thùy Vân).
    Đang nhảy sóng tự dưng bị sóng đánh tạt qua bên trái (ngay chỗ có mấy cái phao đen). Ý là mình biết bơi từ năm lớp 3 mà ko chịu nổi sóng, tạt qua tới bên đó thì hụt chân.
    Đen cái là GF mình ko biết bơi. Thế là phải lặn xuống đẩy GF mình lên, mà chân đụng tới đâu là cát trượt tới đó, uống 1 đống nước. (Các bác tưởng tượng dù là biết bơi nhưng phải đẩy 1 người ko biết bơi trồi lên còn mình chìm ở dưới nó vãi cở nào).
    May mà cuối cùng ráng lê lết vào cũng qua khỏi được khúc đó.
    Hồn vía lên mây cả.
    Đợi nước cạn ra coi thì khúc đó cát nó hụt xuống hơn nửa mét.
    Tởn tới già.
    Giờ ra VT đi loanh quanh thôi.
     
  17. mr_kilns Thành Viên Bạch Kim

    lúc trước em cũng bị kéo ra xa , hên là có 1 người đeo phao , ráng lết lết tới gần cái phao đễ ng đó kéo vào Thoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!
    hú hồn
     
  18. Babie.Kim Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sợ zị :-s . Thội chắc ở nhàko đi vtàu nữa :-s
     
  19. NhơnDesign Thành Viên Cấp 4

    chúc mừng anh đã qua cơn nguy kịch.anh tập bơi đi anh j đó ơi...bài học kinh nghiệm đó....
     
  20. banhmipate82 Thành Viên Cấp 2

    mua nay bien VT ghê lắm