Tìm kiếm bài viết theo id

Thoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangmo, 19/7/11.

ID Topic : 3556839
Ngày đăng:
19/7/11 lúc 19:00
  1. ^Fat_Cat^ Thành Viên Cấp 5

    Tốt nhất là nên đi tập bơi,chịu khó mắc cỡ tầm 1 tuần bơi chung với mấy em pé là tha hồ vũng vẫy,ít ra cũng biết đứng nước!VN mình cái vô bổ thì dạy còn kĩ năng sống thì đek có thằng nào dạy.Vãi thật!

    @Gặp trường hợp bất ngờ thì nên bình tĩnh thả ngữa thở đều,2 tay vung vẩy,chân dang rộng thì bạn cũng nổi!Còn nếu sợ thì cứ áo fao mặc vào cho chắc cú!
     
  2. NoFX ♪♫ S o S n o w y ♪♫♪

    nge chủ thớt kể màh teo, cảm giác bị ngộp nước khó chịu lắm =.=
     
  3. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    ông nói nghe hay quá,thiếu gì người biết bơi,thậm chí bơi giỏi cũng đã chết vì bị hụt chân,cát lỡ...
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Thôi đi pa! tự nhiên lên mặt dạy đời! biết bơi mà đột ngột gặp cát chuồi hoặc nước xóay thì cũng ná thở đó, chưa kể bơi 1 hồi đuối sức nữa. ko biết nói hay vậy rồi có làm chỗ dựa niềm tin gì được cho người khác ko hay chỉ được cái miệng. tới lúc đó biết đá biết vàng hết à.
    quên được đó. hồi 2000 mình học bơi, bơi cái hồ dài 50m cũng được, mà sau rồi ko bơi nữa, giờ đứng nước còn chẳng làm được nữa nè.
    bạc quá bạn nhỉ, nhưng thôi kệ, còn đỡ hơn thấy họ chết bạn nhỉ.
     
  5. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    goodThoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!Thoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!! - 1
     
  6. ng_lm Thành Viên Cấp 3


    - đọc xong nhớ lại hình như hồi trước mình cũng bị 1 lần, cũng may mà đưa bx vô bờ kịp Thoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!h:

     
  7. Johnny Huy Thành Viên Cấp 1

    chính xác, bơi ở ks là an toàn nhất. vã mồ hôi như tắm ấy chứ Thoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!
     
  8. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Chúa sẽ trả công hậu hĩnh cho bro đừng loThoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!
     
  9. hidronak Thành Viên Vàng

    mừng chủ thớt đã may mắn trở về, đi biển gặp tình trạng này có bơi giỏi cũng khó giữ mạng lắm, trừ ngư dân thôi
     
  10. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    em cũng mới đi Vt về, hixhix
     
  11. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    wa' hen^, mo tiec an mung di bro Thoát chết đuối ....từ Vũng Tàu mới về!!!
     
  12. open_tjk Thành Viên Bạch Kim

    hjj, sau đợt này thì nên đi học bơi đi bạn nhé !
     
  13. quyenbi Thành Viên Cấp 4

    Đề nghị chủ thớt cúng con dzịt xả xui đi
     
  14. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Thôi con lạy bố, bố có kính hiển vi thì xem con còn sai chữ nào nữa ko, viết topic sai có mấy chữ mà làm như đang viết trả bài cho cô giáo. Ai nói tui dạy đời người khác, tui chỉ khuyên chủ topic là đàn ông thể thao bơi lội hay j thì cũng nên biết để sau này còn có đường mà sống và giúp người khác, bạn thử nắng cái óc ra suy nghĩ xem 1 người ko bít bơi với 1 người bít bơi ai bình tĩnh hơn trong tình huống chủ topic và nếu bình tĩnh thì ai có cơ hội sống nhiều hơn.

    Nói vậy chắc ông chưa đọc báo phản ánh về tình trạng chết đuối gia tăng mấy năm gần đây trong khi Việt Nam là một quốc gia có đường biển dài ngoài ra còn có ao hồ, sông suối và báo đài còn phản ảnh tại sao ko đưa bơi lội vào chương trình phổ thông. Còn về vụ cá mập chẳng qua chỉ là nói chơi ngụ ý, vậy cũng bắt bẽ hay thiệt, pó tay. Nói thẳng chứ cái đầu bạn chắc chứa toàn zì ở trỏng ko hay sao í.

    P/s: Tôi ko khẳng định bơi hay bơi giỏi là sẽ sống, nhưng nếu biết bơi bạn có đủ bản lĩnh và bình tĩnh nếu gặp trường hợp ko may dưới nước.Bản thân tôi cũng từng 1 lần đối mặt với hà bá chư ko phải nói ngông ở đây, và sau lần đó tôi đã học bơi, học ko phải chỉ để mém chết đuối mới vận dụng. Bạn hiểu ý tôi chứ bạn trẻ.
     
  15. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    hic, bạn cũng giống mình năm ngoái. Cũng suýt chết đuối ở biển Ninh Chữ, cũng y chang tình huống vậy luôn
     
  16. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Học bơi một tuần không ăn thua đâu bạn , con mình cho học bơi với thầy dạy đàng hoàng cả tháng trời mà bơi ếch có được chừng hơn chục thước là đuối rồi . Còn kỷ năng thả ngữa không dễ gì mà làm được trong một sớm một chiều , mình đi bơi miệt mài hơn chục năm trời mới tập được kỷ năng thả ngữa trên mặt nước đó . Vì biển " nặng " ( trong hóa học dùng danh từ gì mà nghĩ học lâu quá quên rồi ) hơn nước trong hồ bơi nên ở biển dễ làm lắm , còn trong nước thì khó hơn . Giống như trong clip này nè , tuy nhiên khi thả ngữa thì mình không ca hát , nói chuyện được nhiều như 2 tay trong clip
    [youtube]cWpzbP7ZtGA[/youtube]​

    Đúng rồi bơi giỏi kiểu nào đi nửa mà ra biển chủ quan không biết được quy luật DÒNG CHẢY XA BỜ => http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2010/07/3ba1e9e3/ thì cũng đuối sức chết như chơi .

    Cám ơn các Bạn đã động viên , mình nói thế thôi chứ thấy người hoạn nạn , hiểm nguy mà mình có khả năng cứu được thì mình phải cứu . Mình cũng tin vào tâm linh nên làm phước cứu người cũng chả màng gì họ trả ơn cả vì quan niệm làm phước thì sau này con mình được hưỡng Phước Đức thôi . Bây giờ đi biển thấy người bị nạn mình cũng vẩn cứu . Nói chuyện làm phước giúp người mình có mấy kỷ niệm cũng " chát " lắm , ngoài 2 trường hợp cứu mạng người trên . Khoảng năm 1990 , lúc ấy mình làm bên thương nghiệp quận 10 , một tay làm chung mới than thở là khi xưa hắn ta ở SG sau giải phóng đi kinh tế mới giờ trở lại SG không xin được hộ khẩu nên xin cho con đi học không được , thấy vậy mình nhờ người quen làm giấy tờ cho hắn ta vô được hộ khẩu không tốn một cắc , thời điểm đó lo vào hộ khẩu là phải vài cây vàng chứ đâu phải chơi . Vài năm sau , trong một dịp vô hồ Kỳ Hòa thấy hắn ta làm bảo vệ trong đó , lúc đó hồ Kỳ Hòa là tụ điểm giải trí đầu tiên của TP nên đông khách lắm , mình tính đến chào hỏi nói chuyện thì hắn ta nhìn mình xong mặt lạnh như tiền coi như chả quen biết gì cả ... mẹ bà nó mới làm bảo vệ thôi mà đã " sửa tánh " rồi , không biết hắn nghĩ sao nửa , cái vé kỳ hòa có bao nhiêu tiền mà mình phải cười cầu tài với hắn ta để được vào miển phí .
    Cũng một kỷ niệm " chát " mới năm nay thôi , cuối năm ngoái mình có dịp vào viện Tim TP , cô Minh làm ở phòng hội chẩn Viện Tim mới giới thiệu với mình một trường hợp bệnh nhân nghèo , bịnh tim từ lúc còn nhỏ đến giờ là một cô gái bệnh tật suy tim cấp 4 ( cấp maximum rồi ) mạng sống cận kề cái chết vì không tiền mỗ tim , cô ta bị cha mẹ bỏ từ nhỏ hiện sống với một bà mẹ nuôi ở SG , bà mẹ nuôi này có căn nhà lầu khá lớn ngăn ra chừng chục phòng toàn là cho SV nữ thuê , nói thế để thấy thu nhập của bà ta mỗi tháng cũng là không ít . Thấy tội nghiệp mình mới giới thiệu cho một người anh kết nghĩa sống ở Mỹ coi giúp được không , ông anh này cũng quen qua mạng thôi mà ổng rất tốt hiếm có VK nào như anh ta , làm ra bao nhiêu tiền cũng cho từ thiện hết chứ không hưởng thụ gái gú ăn chơi gì cả . Anh ta duyệt và chuyển tiền về cho minh . Sau khi nhận được tiền ( 4000USD ) mình đóng viện phí , qua Tết BV cho mỗ , hiện giờ cô ta đã mạnh khỏe vẫn thường đến viện Tim tái khám thế nhưng sau khi mỗ xong và bình phục sức khỏe hoàn toàn không nghe cô ta hoặc người mẹ nuôi điện thoại nói cho mình một tiếng ... là sức khỏe như thế nào sau khi mỗ ... Thôi kệ ai bạc thì bạc mình cứ làm đúng lương tâm thấy người hoạn nạn cứu được thì phải cứu thôi .
     
  17. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Hihi , hình như mình biết anh này cũng lớn tuổi rồi hơn 40 chứ ko ít đâu
     
  18. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Hihi , hình như mình biết anh này cũng lớn tuổi rồi hơn 40 chứ ko ít đâu
     
  19. boysaigon_2011 Thành Viên Cấp 3

    Nói thiệt.Bơi ngoài biển ko yên ắng như trong hồ đâu.tui biết bơi đây lội ra ngoài chổ sóng dập ầm ầm còn chịu ko nổi uống nước mấy lần.Đừng nói biết bơi mà thoát chết.Chỉ cần sóng dập vào mặt 1 phát thôi là ko biết trời trăng mây nước gì hết rồi.Chắc phải sống ở vủng biển lâu năm may ra mới bơi đc ngoài biển động
     
  20. rose ròm Banned

    sợ quá.e cũng không biết bơi .đi đầm sen mà bạn trai ko biết bơi.lúc đó hai người bị hụt chân vào chỗ sâu.e sợ gần die luôn.a đi học bơi đi.chứ con trai ko biết bơi người vợ cũng sợ đó..cố lên.hên cho a
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 862 (Thành viên: 4, Khách: 812, Robots: 46)