Em lướt qua vài box bên otovietnam thấy có mấy bác độ xe jeep em nhìn mê quá trời , nói thật là em chưa biết mô tê gì về ô tô cả, vì em bị say xe nên nhiều lúc nghĩ tới ô tô là em nỗi da gà Nhưng Jeep ... em nghĩ chắc em phải để dành tiền tậu 1 con wa' ... Nhìn bác này bác độ mà em chảy nước miếng ...:cry_002: Má ơi ... em thèm wa' ...hixix Mấy bác cho em hỏi mình độ vầy có phải đi đăng kí gì phức tạp ko , em sợ độ lên xong ra đường bị " dịnh " wa' ps :// em gà mở topic học hỏi tìm hiểu , mong a e biết thì comment cho vui đừng ném đá em :matrix:
các bác có biết con " Uoat" không ? mua lại tầm trên chục chai về dọn lại nữa nó cũng ra " dép " mà hjhj
Con này nguyên là xe quân sự ngày xưa của Mỹ, tiền thân của con humvee hiện nay. Máy cực mạnh, chạy được nhiều loại địa hình. Khuyết điểm: do tuổi thọ đã cao nên rất dễ gặp hư hỏng, hao xăng kinh khủng, ko có linh kiện.
em đam mê con jeep từ hồi còn nhỏ ... đến nay cũng chưa mua nổi ... lâu lâu thấy ngoài đường lại mê muội ... nhưng lâu không thấy thì cơn mê cũng giảm nhẹ...hihi...
Jeep có 2 loại: Cao và lùn. chiếc trên hình như là jeep lùn,loại này độ kiểng lại nhìn phê con tê tê lắm....Up cho đam mê,ham hố