Tìm kiếm bài viết theo id

LineAge Bạn đã chơi chưa? (L2VH)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuonggial2vn, 20/7/11.

ID Topic : 3558223
Ngày đăng:
20/7/11 lúc 07:24
  1. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    24/5/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    157
    Là một dạng game online nhập vai, mình bắt đầu chơi LineAge việt hóa từ bản C2 (2004) sau đó up lên C3 và bây giờ là phiên bản Gracia Epilogue Việt Hóa ( bản Freya đang thử nghiệm), sau một thời gian ngưng chơi vì công việc và học tập nay mình lại bắt đầu tham gia lại.
    Trong 5s có ai chơi ko nhỉ, lập thành Liên Minh đi pvp LineAge Bạn đã chơi chưa? (L2VH)
     
  2. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    có nghe qua, game này già cõi, bên EU cũng rất thịnh !
    tiếc là đã giả từ sự nghiệp cày cuốc lâu rồi ! LineAge Bạn đã chơi chưa? (L2VH)ps:
     
  3. riverside Thành Viên Cấp 2

    game không thịnh vì hình như yêu cầu cấu hình máy hơi cao so với hồi đấy
     
  4. evilbaby Thành Viên Cấp 2

    tượng đài bất tử trong lòng gamer VN , tuy nhiên để cày cuốc lại rate thấp như l2vh thì cho e xin LineAge Bạn đã chơi chưa? (L2VH) ! toàn chơi các server private rate cao, vào chủ yếu công thành, PVP
     
  5. tataro Thành Viên Cấp 3

    server L2vn thì có lịch sử tồn tại khá lâu đời,game có đồ họa tuyệt đẹp hoàn toàn vượt trội so với các game online khác thời bấy giờ và cả cho đến lúc này game này cũng là game online có đồ họa thuộc hàng đỉnh cao ( nhưng yêu cầu cấu hình máy phải khá tốt trở lên ) mình cũng đã gắn bó với nó gần 5 năm, nhưng càng ngày thì việc admin tham gia bán các item khủng và sửa chỉ số nhân vật ngày càng trắng trợn thì mình cũng nghỉ luôn vì cảm thấy tiền đổ vào không đáng,nhưng mình vẫn cho rằng đây là một server ổn định, cộng đồng game thủ đông, nếu chịu khó đầu tư mua item khoảng 10 chai thì tham gia hội siêu nhân trong game đi pk, mass war tận hưởng cảm giác làm boss cũng thú vị lắm, so ra cũng rẻ chán so với mấy cái cùi bắp như VLTK, kiếm thế bựa gì đó
     
  6. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    admin l2vh thì vãi rồi, tiền làm mờ mắt
     
  7. evilbaby Thành Viên Cấp 2

    tiền mà $_$ , tui còn mờ nữa , làm 1 server như l2Vh cũng khối công sức , cho người ta kiếm lại chút đĩnh chứ .
     
  8. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    chuyện admin l2vn.com bán đồ thì đã biết lâu rồi, nếu như có bạn nào chơi l2vh từ c2 c3 thì chắc sẽ biết nick lùn petixiu bán đồ ở Giran, tòan đồ khủng. Nhưng nghĩ cho cùng, các bác admin đã có công Việt Hóa và tạo chỗ chơi cho mọi người thì cũng nên cho các bác ấy kiếm tiền mà duy trì server (bởi vì chả có ai donate nên tiền đâu mà duy trì đây).

    Game online lineage ai chơi rồi rất khó quên, chẳn hạn như mình đây, sau bao năm tạm gác vì công việc với học hành rồi cũng có lúc nhớ và quay về. Hiện nay trong game số lượng thành viên cũ cũng rất nhiều, mà toàn U30+/- không đó.

    Trong game có các trận công thành và thủ thành rất hay, thích nhất là mỗi lúc thủ thành, đứng trên thành cast phép xuống hay móc cung ra crit..ôi cha đã biết mấy.


    Và một chuyện nữa là cấu hình máy đòi hỏi không hế cao à nha. Máy mình nè, ko có card màn hình luôn, Ram2 2G chạy phà phà. CPU E5300 2.6Ghz chạy phà phà
     
  9. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    Trích: Hồi ức của một chiến binh ( Silver Ranger)

    Những gì viết dưới đây gửi tặng bạn bè tôi, những đồng đội đã từng sát cánh bên tôi trong những ngày đầu gian khó : Nakano, Kingoflight, Tieudoanhdoanh, Na0, Solusky, Nonick, Sally, Sweetykiss, ... Những member của KingofKings [KoK] và rất nhiều bạn bè khác đã bên tôi trong thế giới LineageII diệu kỳ !

    Phần I : Người chiến binh trẻ .

    Đêm trăng sáng, rừng Elven Fortress ngập tràn trong ánh sáng êm đềm, ánh trăng như một lớp chăn màu bạc bao phủ cả cánh rừng khuya. Giữa không gian tĩnh lặng xen đâu đó là những tiếng chim đêm gọi bầy, trên ngọn cây từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua những cành lá tím xanh ... màu của lá hòa vào ánh sáng trăng tạo nên một màu xanh thẫm kỳ lạ . Người ta đồn rằng trong rừng Elf có những tinh linh của cây cỏ và hoa lá chung sống hòa bình cùng muông thú, những tinh linh này bảo vệ, chở che cho rừng Elf khỏi loài người hung dữ. Đêm nay những tinh linh của rừng dường như ẩn mình đâu đó quanh những gốc cây cổ thụ to lớn, trên những cành lá rậm rạp hoặc dưới những khe suối như những dải lụa trắng mượt mà ... Trên bờ một dòng suối như vậy có một người Elven trẻ tuổi đang mơ màng với ánh trăng và tiếng nhạc rừng thơ mộng ...

    Vậy là ngày mai anh sẽ phải rời xa làng Elven xinh đẹp, rời xa khu rừng dấu yêu để đến với thế giới loài người . Trong suy nghĩ mơ màng anh vẫn nghe thấy giọng nói ôn tồn và ấm áp của người trưởng giáo: "Con trai, hãy đi đi, hãy ra ngoài và ngắm nhìn thế giới của loài người, một chiến binh trẻ cần phải có những kinh nghiệm. Những gì ta không thể dạy cho con trong mảnh đất Elven bé nhỏ này ..." Một chiến binh thì cần gì hơn nữa ngoài những kỹ năng chiến đấu ? Mà những kỹ năng chiến đấu của người Elven anh đã luyện tập chăm chỉ suốt thời gian qua ... Anh yêu mến khu làng nhỏ bé này, yêu mến từng bụi cây trong cánh rừng này, nhưng dẫu sao ngày mai anh cũng phải ra đi, lời người trưởng giáo với anh không chỉ là mệnh lệnh mà cao hơn thế giống như tâm sự của một người cha cao cả vậy !

    Chậm rãi đứng dậy, ngước nhìn lần cuối ánh trăng đêm mượt mà người chiến binh trẻ xốc lại cung và tên trên vai quay đầu bước đi vội vã như không đủ dũng cảm để hưởng thêm một chút bầu không khí tĩnh lặng ấy ... Từ đó trên mảnh đất Aden dậy sóng đã có thêm một chiến binh Light Elven ... Bao giờ sẽ tới ngày trở lại ?

    Phần II : Thế giới loài người .

    Thị trấn thành Gludio ồn ào và náo nhiệt phiên chợ ban trưa, dưới ánh nắng ấm áp là những âm thanh chợ búa ồn ào. Một góc chợ nhỏ trong một cửa hàng vũ khí người bán hàng đang chau chuốt lại lưỡi của những thanh gươm sáng bóng. Có thể chỉ giây phút nữa đây, chính những lưỡi gươm này sẽ thọc sâu vào một trái tim trẻ tuổi nào đó trên chiến trường, rút cạn dòng máu đầy nhiệt huyết của thời trai trẻ và cướp đi mạng sống của anh ta . Trong cái thế giới hỗn mang này (The Chaostic Chronicle) thì điều gì cũng có thể xảy ra và vũ khí thì luôn là người bạn đồng hành tốt với bất kỳ người nào mặc cho người dùng có biết cầm nó đúng kiểu hay không chăng nữa . Tự mỉm cười với chính mình, người bán hàng cảm thấy một chút sung sướng pha lẫn tự hào trong cái ý nghĩ rằng: "Àh, ta đã chọn một ngành kinh doanh tốt đấy." Quả đúng như vậy, cửa hàng vũ khí luôn là nơi kiếm lời nhiều nhất trong cái thị trấn này ...

    Chàng Elven trẻ tuổi bỡ ngỡ bước vào gian hàng treo đầy những cung tên và giáo mác, nhìn qua những giá treo kiếm và khiên trên tường rồi mới bước tới trước mặt người bán hàng. Giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự của dòng Elven cất lên:

    - Tôi có thể tìm thấy một cây cung tốt ở đây không?

    Người bán hàng khá bỡ ngỡ với dạng câu hỏi này, thường thì khách vào mua sẽ yêu cầu chính xác món hàng mà họ cần và ông ta chỉ có việc cung cấp mà thôi ...

    - Được chứ anh bạn, dĩ nhiên rồi ... hãy xem ta có gì nào.

    Người bán hàng trả lời và nhìn lướt qua giá treo cung tên, có lẽ anh ta cần một cây cung làm từ chất liệu tổng hợp Composite ... Khác với suy nghĩ của ông, người Elven trẻ chỉ nhìn lướt qua cây cung tốt nhất mà ông vừa giới thiệu, anh cho rằng nó quá cứng và dường như những ngón tay của anh không nhận thấy cảm giác gì từ nó ...

    - Tôi cần một cây cung khác, cây này quá cứng và vô cảm.

    Vô cảm ? Anh ta cần một cây cung có cảm xúc cơ đấy, chắc anh ta nghĩ rằng khi buồn mình có thể ôm nó mà khóc và cây cung sẽ an ủi anh ta. Bật cười với suy nghĩ của mình người bán hàng lấy lại cây Composite bow và đưa cho anh ta xem loại cung làm từ gỗ sồi mà các thợ săn thường rất ưa thích.

    - Hãy thử cây này xem, nó là loại tốt đấy, một thợ săn đã đặt hàng và tôi phải đi tới tận Giran để mua nó đấy !

    Cầm cây Forest Bow trên tay, chàng Elven biết rằng người bán hàng ko nói sự thật, đây là loại cung quen thuộc được làm một cách thủ công từ những thợ săn già cả ... Nhưng với anh, cây Forest Bow dường như mang lại một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó của rừng Elven thân thương .

    - Nó rất tuyệt, tôi lấy cây này !

    Bán được một cây Forest Bow với giá 65.000 Adena là một điều may mắn với người bán hàng. Nhìn chàng Elven bước ra khỏi cửa với cây cung trên vai dường như ông thấy cuộc đời đẹp thêm biết bao vì có những người Elven như vậy ...

    Rời cửa hàng vũ khí mang theo cây cung Forest bow trên vai chàng trai bước đi lòng hân hoan nghĩ tới những gì mình sẽ làm. Gludio không phải là một thị trấn lớn, nhưng cũng là một đầu mối giao thông quan trọng của vương quốc Aden trù phú. Không xa lắm về phía Tây Nam, nếu đi dọc theo con đường mòn phía cuối sẽ là làng Gludin cổ kính với bến cảng Gludin cầu nối giữa lục địa và quê hương của loài người - làng Human. Còn nếu đi xuống phía Đông Nam theo lộ chính vượt qua con sông sẽ tới địa phận Dion, một thành phố lớn với những Hội Chiến Binh sẵn sàng tuyển một Elven Scout trẻ tuổi như chàng.

    Mảnh đất Aden trải qua bao trận chiến khốc liệt, cho tới ngày nay tình trạng tranh giành lãnh thổ giữa các vị lãnh chúa vẫn diễn ra hàng ngày! Những đội quân nhỏ vẫn đụng độ nhau thường xuyên khắp nơi trên mảnh đất đã nhuộm đầy xương máu ... Chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc, bởi vì con người là giống loài cặn bã được tạo ra từ chất thải của những vật liệu đã tạo ra những loài khác. Theo những lời sấm truyền của tổ tiên, người Elven tin rằng chỉ khi nào loài người bị đánh bại và bị tiêu diệt không còn một mống thì hòa bình mới quay trở lại và Aden lại là mảnh đất của thiên đường như trước đây. Thời gian trôi qua, bao thế hệ Elven đã chiến đấu và hy sinh cho mục tiêu đánh bại con người, nhưng kết quả không như người Elven mong đợi ... Loài người quá mạnh, những đội quân với trang bị đầy đủ, những chiến binh được học những kỹ năng hoàn thiện nhất đã đánh bại loài Elven. Kể từ đó những người Elven phải rút sâu vào sinh sống dưới sự che chở của rừng Elven Fortress và chiến tranh thì vẫn mãi kéo dài liên miên ...

    Trong tất cả các thành phố lớn đều có các Hội Chiến Binh, họ là những người tiếp nhận và đào tạo ra những chiến binh dũng mãnh nhất để cung cấp cho những đội quân của các lãnh chúa. Dion cũng vậy, khác với những Hội Chiến Binh lớn ở Giran, ở đây người ta chỉ tiếp nhận những chàng trai trẻ muốn trở thành binh lính, sống một cuộc đời binh nghiệp cho tới khi túi tiền của họ trở nên đủ nặng để cưới một cô vợ và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Những người với ước vọng lớn hơn, muốn được đào tạo trở thành một chiến binh thực sự, một hiệp sỹ hay một pháp sư tài ba thì phải tới Giran - thành phố đào tạo ra những vị lãnh chúa ! Đó là lý do chàng Elven trẻ tuổi chọn Dion chứ ko đi xa hơn về phía Bắc để tới Giran ... anh chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm trong quân ngũ một thời gian và sẽ trở về làng Elven xinh đẹp của mình ngay khi có thể .

    to be continued
     
  10. Dark Snow Thành Viên Cấp 3

    có server lineage nào mà bản chính thức ko các pác, mình ko chơi server pivate.
     
  11. manila209 Thành Viên Cấp 2

    Official :look_down:
     
  12. huhemm Thành Viên Cấp 4

    mình tham gia l2vh từ C1 --> C4. Cũng mấy năm rồi ko chơi. Cách đây 1 tháng thì có quay lại chơi nhưng ko còn gặp người quen cũ nữa, nhìn item ai cũng khủng mà mình thì mới lvl 20. Nick cũ là Anh2 (char TH)
     
  13. htnguyen2111 Thành Viên Cấp 2

    Chơi L2VN từ thời học phổ thông tới tốt nghiệp đại học, 6 năm, tính từ 5/2005 -> 8/2011.

    Clan thì trước h vẫn chơi cùng nhau, nick cũ là nguyenloves.

    Sv ít người nhưng vẫn thấy hay hơn nhiều trò chơi hiện h.
     
  14. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    mình đang train lại con Kamael, hồi C3 clan Kitty, clan TOD, giờ vào clan The Eagle.
    Chắc giờ ko còn vụ TheFastTheFurius red chuyên giết newbie.
     
  15. letamgtown Thành Viên Vàng

    hình như trò này tiệm mình có cài,rảnh qua ủng hộ nha bạn
     
  16. ComeBackToHell Thành Viên Cấp 2

    Chơi từ hồi C1 cái thời còn room48 52 vui phết, giờ có NPH nào dám chi tiền đưa về bản chính thức mình chơi lại liền LineAge Bạn đã chơi chưa? (L2VH)
     
  17. DecemberNo2. Thành Viên Cấp 5

    1 thời đã si mê chơi quên ngày tháng, game nào cũng thời sơ khai & đầu tiên là vui nhất, sau khi phát triển lên nhìu thì tiền bạc chi phối là hết zui o`y ^^
     
  18. NightWind Thành Viên Kim Cương

    hehe, mình cũng chơi từ hồi C1, hồi đó bro ở 49 hay 52, nhờ hồi đó DA 7x, set BW+búa Art, trâu bà cố, chẳng đứa nào thèm đánh LineAge Bạn đã chơi chưa? (L2VH) - 1, sau này có vụ lột xác lần 3 mình với thằng bạn là con mage DE thứ 3 làm được việc đó trong server
    Sau này nghỉ rồi nhìn lại thấy hồi đó mất nhiều thời gian vì nó quá
     
  19. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Hồi nhỏ có chơi ( cấp 3)- chơi elf. Vì nghiện game quá nặng nên nghỉ học 1 năm = lên núi tu luyện.
    Bi h hem có chơi nữa.
     
  20. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    hì, trong này nhiều chiến hữu haaa. DA hồi c3 trâu bà cố luôn, nhìn nó bật UE mà tank mà thấy ham. hồi đó ngu, mới chơi, train con Gladiator muốn chết, nghe lên c3, c4 gì đó gồng 6 phát, rốt cuộc đánh ko lại con dagger, Gladiator chỉ là truyền thuyết T.T
     

Chia sẻ trang này