Người ta không thích mình nữa thì chịu. Đau khổ và tự vấn có ích gì ? Thôi thì ta hãy đứng dậy bước tiếp ! Nhớ kiếm cái gì có ích cho bản thân để làm trong thời gian này. Cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, không có người này sẽ có người khác bước vào đời ta thôi .
Con gai da ko thich thi ko niu keo duoc dau ban. tot hon de em ra di, neu em quay lai thi xem xet con di luon thi thoi vay. cuoc song ma, co nhieu cai minh ko ngo duoc dau.
Hãy cố gắng vượt qua bạn nhé Mình còn đau hơn bạn nhiều ấy chứ Con gái mà, thấy ai nói chuyện dễ mến, biết quan tâm tới mình, giúp đỡ mình thì dễ bị say nắng lắm. Gây lộn là chuyện bình thường, khi đã ko còn yêu nữa thì đủ lý do chia tay, ko hợp nhau, do anh ko biết quan tâm em...
Quen nhau dc 2 năm mà chỉ giận nhau 1 tháng đòi ctay, chứng tỏ tình yêu chưa đủ lớn, 2 người chưa thật sự hiểu nhau. Người ta nói có sóng gió, thử thách mới biết dc tình cảm của người kia dv mình ntn? Mình nghĩ giờ bro đã thấy dc điều đó ròi, mình cũng chưa biết 2 người vì chuyện zì mà giận nhau và cũng ko biết lỗi do ai. Nếu lỗi do bro thì nên xl và năn nỉ bg bro, còn nếu lỗi do bg bro thì có lẽ ng đó đã chán và ko muốn tiếp tục với bro. Kon gái khi đã iu thì có khó khăn thế nào nó vẫn iu còn khi đã hết tình cảm ròi thì chỉ cần 1 lý do nhỏ như kon thỏ thôi cũng sẽ ctay. Mình nghĩ bro nên hiểu rõ điều này.
ko phài con gái mau đồi thay, mà tại chắc anh bạn này chưa sơ muối dc gì nên bị shock khi chia tay, con nếu mà thỏa mãn dục vọng rồi thì khi người yêu nói chia tay mừng hết lớn.
ôi đệch...cái sự thật trần trụi không phải lúc nào cũng cần được phơi bày..:burn_joss_stick:..bác nói thẳng ra như vậy làm người ta hiểu làm về bác thôi..:burn_joss_stick:..lại tạo đất cho cái lũ gái vào gạch đá... ps chủ thớt: con đờm này bác níu nó về thì nó cũng cắm cho vài cặp sừng, trở thành động vật quý hiếm gi tên vào sách đỏ thôi........
Nay em ra đi vì anh mãi trắng tay.Cố lên bạn nhé níu kéo được thì níu.Ko đc thì buông.Cố gắng sống tốt và gày dựng sự nghiệp.Sẽ có người khác trân trọng bạn
vẫn còn 1 tình yêu trong trái tim bạn, cố lên và đem tình yêu mình trao cho một người con gái khác xứng đáng hơn,yêu mình nhìu hơn.
ae nào có biết cách níu kéo k . e cũng đang bị tình trạng như vậy. thiệt tình hồi đó e cũng có làm lỗi này nọ rồi cũng đã mún quên đi hết. mún làm lại 1 hình ảnh tốt đẹp mới nhưng ng iu lại khó chịu 1 cách như là e mà làm gì đó sai 1 tí là nhắc lại chuyện cũ. rồi mọi chuyện rối tung lên. hơi. e đã biết lỗi của e nhưng sao cứ phải nhắc lại. ae cho e cách tốt nhất để tiếp tục trong tình yêu này với .
đừng trách ng mà hãy tự trách mình trước...bạn có thực sự luôn quan tâm,sẻ chia và hi sinh vì ng yêu của mình ko...phụ nữ sợ nhất là bị bỏ mặc đó bạn à... nếu bạn đã rất thật lòng và chân thành mà ng đó vẫn muốn ct vì có cảm tình với ai đó thì ng đó ko đáng để bạn đau buồn đâu bạn à ^^ rồi sẽ có ng con gái phù hợp hơn đến với bạn còn ng đó tự khắc sẽ đến lúc hối hận vì đã đánh mất 1 ng yêu thương mình thật ^^ mong bạn sớm vượt qua thời gian khó khăn này...
"phụ nữ sợ nhất là bị bỏ mặc đó bạn à.." bạn này nói đúng nè. p/s: cố lên bạn nhé,việc đâu còn có đó mà