Tìm kiếm bài viết theo id

Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huynhbao, 22/11/07.

ID Topic : 42783
Ngày đăng:
22/11/07 lúc 10:31
  1. anhvu235 Thành Viên Bạch Kim

    Đuổi học

    Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bông nhiên viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuông nhặt. Bàn đầu tiên rồ lên cười, cô giáo ngỏanh lại hỏi:
    - Natasa, sao em cười?
    - Thưa cô. . . Vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
    - Em ra ngoài, ngày mai hãy đến lớp!
    - Ivan, sao em cười?
    - Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
    - Em ra ngoài, tuần sau hẵng đến lớp!
    - Ruka, sao em cười?
    - Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ!
    - Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp!
    Vova thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
    - Vova, tôi chưa hỏi đến em sao em về?
    - Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp! Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá
     
  2. anhvu235 Thành Viên Bạch Kim

    Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
    Natasa:
    - Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
    Boris:
    - Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
    Cô giáo:
    - Vova, thế còn em mang gì đến vậy
    Vova:
    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
    Cô giáo:
    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?
    Vova:
    - Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ. Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá
     
  3. anhvu235 Thành Viên Bạch Kim

    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Vova giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi xxx !
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    - Ra khỏi lớp ngay,không về mời phụ huynh đến đây thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Vova đã ra tới cửa vẫn cố nói vọng lại
    - Trời, đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả. Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá
     
  4. ttiens Thành Viên Kim Cương


    hêhe, hay quá hemAe vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nháAe vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá - 1Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá - 2
     
  5. vnsun Thành Viên Cấp 1

    Vova 5 tuổi đi dạo phố với mẹ, bỗng thấy giữa đường có 2 con chó, 1 trên 1 dưới. Vova lấy làm lạ hỏi:
    - Mẹ ơi, 2 con chó nó đang làm gì vậy hở mẹ?
    - Ờ...........ờm............nó đang cõng nhau đó con....
    - Thế nó cõng nhau đi đâu vậy, mà con kia đâu có què đâu sao mà phải cõng?
    - À.......... thì con trên bị bệnh nên con kia cõng nó đi chữa bệnh đó con.
    Vova reo lên:
    - À , con biết rồi.... con đó nó bị bệnh kinh phong phải không? Hèn chi nó cứ giựt tới giựt lui hoài... kinh quá.........

    (st.)
     
  6. vnsun Thành Viên Cấp 1

    Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh... Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: - Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ? - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con! - Không! con muốn xem thêm một chút nữa. - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái. - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ... nhiều cái!

    -----

    Đứa em hỏi chị : + Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế ? - Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà + Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn? - Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng ? + Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng ? - Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không ? + Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy ? - Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không ? + Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy ? - Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko ?

    -----

    Cặp tình nhân ngồi trò chuyện với nhau: Cô gái: Em mún đi phẫu thuật nâng ngực. Ý anh sao? Chàng : em nói cái gì thế hả , mình fải bít tôn trọng sự thật, cho dù nó thế nào đi nữa! 1 lát sau....... Cô gái : Này , anh bỏ tay ra đi , đừng có bóp méo sự thật mãi thế!
     
  7. mamay Thành Viên Cấp 2

    nghe được ở 1 tiệm bún

    Chàng trai :ê chủ quán sao trong tô bún có cọng lông vậy ???
    Cô gái : rúc rích cười tối qua úp mặt vào 1 đống lông sao ko nói gì hết bây giờ có 1 cọng lông sao anh khó chịu dữ vậy.
    Chàng trai nghiêm mặt nói : tánh anh rất rõ ràng tối hôm qua trong đó mà có 1 cọng bún là không xong với anh đâu,cái nào ra cái đó.
     
  8. robot Thành Viên Cấp 2

    Ae vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nháAe vào đây post truyện cười cho vui nhà vui cửa nhá - 1
     
  9. robot Thành Viên Cấp 2

    Một người bạn vô thăm bạn mình trong bệnh viện, anh ta đưa cho bạn mình món chứng cá đen để ăn bữa trưa. Khi ăn xong anh ta chợt la lớn:


    - Champagne, trứng cá đen... Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên!

    - Tại sao vậy? Ông ấy bắt anh kiêng cữ hả?

    - Không, tôi đang nợ ông ta 1.000 đôla.
     
  10. robot Thành Viên Cấp 2

    Bác sĩ dặn bệnh nhân:


    - Bà bị thiếu vitamin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ.

    - Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.

    Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi:


    - Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không?

    - Thưa không! Đào, lê, táo, nho... đều ổn cả, chỉ có... quả dừa thì ăn hơi lâu.
     
  11. robot Thành Viên Cấp 2

    Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói với một bệnh nhân muốn xin về:


    - Được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.

    - Ồ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ.

    - Vậy khi ra viện, anh sẽ làm gì?

    - Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.

    ---

    Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu trả lời vẫn như cũ. Bệnh nhân lại được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:


    - Ra khỏi bệnh viện, anh làm gì?

    - Dạ... em về nhà, thưa bác sĩ.

    - À, khá lắm! Rồi sao nữa?

    - Dạ, em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.

    - Tốt! Sau đó? Dạ! em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ...

    - Tuyệt vời! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ?

    - Dạ, em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi áo.

    - Anh quá lắm nhé! Nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe!

    - Bác sĩ đừng lo. Em đề nghị cô ấy cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ (anh ta gào lên)... sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.
     
  12. robot Thành Viên Cấp 2

    Để thử các bệnh nhân của mình, bác sĩ khoa tâm thần vẽ một cánh cửa lên tường rồi bảo họ mở ra mà về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào "cửa" cố mở, trừ một người đứng đàng xa cười ngặt nghẽo. Thấy người này đã có vẻ bình phục, bác sĩ hỏi:


    - Tại sao anh cười?

    <
    Bác sĩ hỏi tiếp:

    Sao anh lại bảo bọn họ là điên?

    Người này cầm cái xẻng giơ lên:

    Họ mở sao được, vì tôi đang giữ chìa khóa cửa đây này.
     
  13. robot Thành Viên Cấp 2

    Bác sĩ phòng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới:


    Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén.

    Bệnh nhân nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai vị bác sĩ:


    Ông nói hoàn toàn đúng nhưng ông hãy nói khẽ thôi. Thưa bác sĩ, "vật ấy" đang đứng ở phòng ngoài kia kìa!
     
  14. robot Thành Viên Cấp 2

    Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái trẻ măng chạy vụt ra, nước mắt đầm đìa.

    Một bác sĩ khác hỏi:


    - Có chuyện gì với cô bé thế?

    Tôi chỉ bảo cô ta rằng cô ta có bầu:


    - Có gì đâu!


    - Thật à? Ít tuổi thế mà đã có bầu?


    - Tớ chả biết. Nhưng để cô ta khỏi nấc.
     
  15. robot Thành Viên Cấp 2

    Hai người bạn chơi thân với nhau làm việc trong một xưởng mộc. Một hôm, một người sơ ý bị lưỡi cưa máy cắt đứt cánh tay. Anh bạn đồng nghiệp bèn gói cánh tay bị đứt lìa vào túi nylon và đưa nó cùng với người bị nạn tới bệnh viện để gắn lại.

    Hôm sau, anh ta đến thăm bạn và thấy người kia đang chơi tennis.

    Anh chàng thốt lên:


    Không thể tin được!


    Y học hiện đại quả là kỳ diệu.

    Một tháng nữa trôi qua và hai người bạn lại trở về xưởng làm việc. Vận xui dường như vẫn chưa chịu từ bỏ họ và anh chàng mới ra viện lại phải vào viện, lần này với một cẳng chân bị lưỡi cưa cắt lìa. Cũng như lần trước, người bạn gói cái chân vào một túi nylon và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hôm sau, anh ta vào viện thăm bạn và thấy người kia đang đá bóng.

    Anh chàng thốt lên:


    Không thể tin được!


    Y học hiện đại quả là kỳ diệu.

    Lại một tháng nữa trôi qua, khi người bị nạn bình phục, hai người bạn trở về xưởng mộc làm việc bên nhau và lần này, anh chàng lơ đễnh gặp tai nạn khủng khiếp, bị lưỡi cưa cắt cụt đầu. Vẫn như lần trước, anh bạn gói chiếc đầu vào túi nylon và đưa nó cùng với thân thể người đồng nghiệp đến bệnh viện để gắn lại.

    Hôm sau, anh ta tới bệnh viện thăm bạn nhưng tìm mãi không thấy đâu. Gặp bác sĩ ngoài hành lang, anh ta bèn hỏi:


    Thưa bác sĩ! Hôm qua tôi đưa bạn tới đây để nối lại đầu. Anh ấy đâu rồi?

    Bác sĩ nghĩ một phút rồi đáp:


    Xin lỗi nhé! Lần này chúng tôi đành chịu bó tay vì có thằng ngu nào đó đã gói đầu anh ta vào trong túi nylon làm anh ta bị chết ngạt.
     
  16. robot Thành Viên Cấp 2

    Một bệnh nhân tâm thần nghĩ mình là cái đài nên cứ hát hò ông ổng suốt ngày làm mọi người rất khó chịu. Sau một thời gian chữa chạy không có hiệu quả, bác sĩ nghĩ ra một kế, bèn bảo anh ta rằng:


    Anh là cái đài thì tai bên phải của anh là núm tắt mở. Vì vậy hễ tôi véo tai thì anh phải im ngay lập tức.

    Nói xong véo tai anh chàng. Anh chàng vội ngoan ngoãn "tắt đài". Từ đó trở đi, bác sĩ luôn luôn dùng cách đó để khoá miệng anh ta.

    Cho đến một hôm khi anh ta lại bắt đầu rên rỉ mấy câu vọng cổ, bác sĩ liền đi tới véo tai. Anh ta không im mà chuyển sang hát bài khác. Lại véo, lại đổi bài. Bác sĩ vừa giận dữ vừa ngạc nhiên quát:


    Tại sao tôi đã tắt rồi mà anh vẫn còn hát?

    Anh bệnh nhân thật thà đáp:


    Thưa bác sĩ, tại bác sĩ véo tai bên trái. Tai bên trái là núm chuyển kênh.
     
  17. robot Thành Viên Cấp 2

    Trong 1 nhà thương điên có 10 thằng điên và một ông bác sĩ, một hôm ông bác sĩ muốn thử xem những người này còn điên không? Bác sĩ bèn đề nghị 10 anh này lên sân thượng đứng đái xuống đường, lập tức có 9 người đã đứng đái, còn một người vẫn đứng im, anh bác sĩ nghĩ anh chàng này còn tỉnh, còn biết xấu hổ khi đái trước mặt người khác.

    Bác sĩ liền hỏi:


    Tại sao mày không đái?

    Tên điên:


    Ngu gì mà đái, đái rồi cái sợi giây nước đó giật té xuống thì sao? tao đâu có ngu.
     
  18. mamay Thành Viên Cấp 2

    Người đàn ông không mặc j nằm úp xuống nền đất thì gọi là j?
    Trả lời:"Đất lành chim đậu"

    Nằm úp xuống 1 hòn đá?
    TL:"trứng chọi đá"

    2 người đàn ông kô mặc j cõng nhau?
    TL:"Gậy ông đập lưng ông"

    1 người đàn ông kô mặc j nhảy xuống bể cá cảnh?
    TL:"Chim sa cá lặn"

    1 người đàn ông kô mặc j ngồi sau xe đạp?
    TL:"Chọc gậy bánh xe"

    Người đàn ông ko mặc j` nằm ngửa ngắm trăng:
    "Đầu súng trăng treo".

    Người đàn bà ko mặc j` vào công viên:
    " Hoa thơm bướm lượn"

    ********************************************************
    Con voi đi qua con lạc đà, thấy thế cười ầm lên:
    - Hô hô, con gì mà buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng
    Lạc đà giận tím mặt, chửi lại voi:
    - Mẹ, còn hơn cái loại mày. Chim lại mọc trước mặt. SHOCK
    *******************************************************

    Một cô gái xinh đẹp lái xe đi về miền Tây. Xe của cô ta hết xăng, và một anh chàng da đỏ phi ngựa tới, cho cô ta đi nhờ tới trạm xăng.
    Cứ vài phút anh da đỏ lại kêu lên những tiếng hú hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa cô gái đến nơi xong và ra đi với những tiếng "Yiiieee-yiiieee- yiiiee!" vang lừng.
    "Chúa ơi!" người bán xăng ở trạm nói. "Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ thế để cho anh ta la hét ầm lên như vậy?"
    "Tại sao ư? Chả có gì cả." cô gái nói. "Tôi chỉ ngồi sau anh ta, vòng tay quanh anh ấy và nắm lấy mấu ở đầu yên ngựa".
    "Quý cô thân mến" anh chàng bán xăng nói, "Những người da đỏ không dùng yên ngựa đâu".

    Hic hic.......
    **********************************************************

    *Cô gái hỏi chàng trai: anh ơi sao mắt anh to thế. chàng trai trả lời: mắt anh to vì hồi bé anh khóc nhiều. Cô gái tiếc nuối: thế sao hồi bé anh không đi tiểu nhiều? ==> ặc ặc

    *********************************************************
     
  19. mamay Thành Viên Cấp 2

    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta "take off" co gai Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt abc abc cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS………. Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt.

    ***********************************************************

    Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!" . Mot luc sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác: "tao là bạn trai nó đây,đọc tin này mày phải gặp tao tối nay.xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm,lưu tin này mày ăn 200 cái đá,trả lời tao mày sẽ ăn tất cả,ko trả lời!?tối nay tao tới nhà mày "

    *********************************************************

    Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới. - Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư? - Tôi không có kẻ thù. - Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi? - 90 tuổi. - Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào. Ông lão cao giọng nói: - Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!!!

    *********************************************************
    Có một ông lão đạp xe từ nông thôn lên Hà Nội chơi. Đến Cầu Giấy, ông dừng lại hỏi thăm một cô gái bên đường:
    - Cô làm ơn cho tôi hỏi từ đây đến Bờ Hồ còn bao xa? Cô gái õng ẹo:
    - Nhưng mà còn tuỳ ông hỏi là đường đi bộ hay đường chim bay?

    Ông già thành thật:
    - Không thưa cô, tôi hỏi là hỏi đường
    Chim đi xe đạp ! ! !

    *********************************************************
    Trên xe buýt chật cứng. Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi cạnh nhau. Một cô gái xinh đẹp lên xe. Anh trẻ lên tiếng:

    - Thưa cô, tôi rất sung sướng nhường chỗ cho cô, nhưng cô thấy đấy, ôtô chật đến nỗi tôi không đứng lên được. Cô ngồi vào lòng tôi vậy.

    Cô gái vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên.
    - Tôi cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng. Trong túi anh có cái tẩu, tôi sợ làm nó gãy mất.

    Ông già vội vàng nói: Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc lá đã mười năm rồi…

    Cô gái mỏi chân quá đành phải ngồi xuống .
    Được một lúc Bác già hỏi cô gái :
    - Cô có ổn không ạ ?
    Cô gái trả lời :
    - Bác bỏ thuốc lá hút thuốc lào phải không ạ ? dẫu sao thì cũng cảm ơn bác .Thà ngồi lên cái điếu cày của bác còn hơn phải ngồi lên cái tẩu của anh kia !!!
     
  20. vnsun Thành Viên Cấp 1

    Ông mất. Cháu đến chia buồn với bà. - Sao ông đang khỏe, chuẩn bị kỷ niệm thượng thọ 90t mà lại ốm đột ngột vậy bà? Ông mất khi nào? - Cháu yêu à - Bà già 85t ràn rụa nước mắt - Ông cháu mất khi ông bà đang làm "chuyện ấy". - Ông bà "đại lão" rồi sao lại còn làm việc đó nữa? Quá nguy hiểm! - Cũng không đến nỗi đâu, vì ông bà thường làm theo tiếng chuông nhà thờ mà. Dinh...Dong...Dinh...Dong... Cháu thấy không, chậm rãi, nhẹ nhàng mà vẫn rất tuyệt. Nhưng ai mà ngờ được là sáng hôm đó lại có thằng bán kem đi ngang qua đây cơ chứ.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 405 (Thành viên: 1, Khách: 398, Robots: 6)