Tìm kiếm bài viết theo id

Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kholaptopsg, 22/7/11.

ID Topic : 3572082
Ngày đăng:
22/7/11 lúc 15:58
  1. kholaptopsg Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    414
    Mình và người yêu của mình yêu nhau dc gần 5 năm rồi, vui buồn lục đục cũng có ít nhiều. Mình và cô ấy có nuôi 1 con thỏ ( mình tặng cô ấy lúc mới quen dc gần 1 năm ) . cách đây gần 1 tháng thì con thỏ ấy bệnh mất dù cả 2 đã cố gắng chữa trị. Rồi cùng thời gian đó mình làm mất cái nhẫn vàng do mẹ cô ấy tặng cho cô ấy, rồi cô ấy đưa mình đeo. Đến cách đây 2 tuần thì cô ấy bảo mình là tạm thời e mất cảm giác với a, e muốn yên tĩnh 1 mình 1 thời gian, e chưa muốn gặp a bây giờ. Dù mình rất buồn nhưng thật sự mình ko biết phải làm gì vì trong thời gian này, khi mình và cô ấy ko gặp nhau. Thì trên cty cô ấy có 1 tên cao to đẹp trai vừa vào làm cũng có vẻ thích thích cô ấy, 2 người gần đây hay đi cafe chung và đi làm về chung với nhau.Có vẻ như là ng yêu của mình cũng có phần thích hắn. Mình thật sự ko biết phải làm gì. Mong các bạn cho mình 1 lời khuyên. Chân thành cảm ơn. Mình còn yêu cô ấy rất nhiều.

    Thêm 1 phần câu chuyện :

    Hiện giờ thì trên cty cô ấy đang xảy ra chuyện, cô ấy phải đền tiền 1 số hàng khoảng hơn chục triệu ( cô ấy và thằng kia làm chung khâu, 2 người đều phải đền tiền do làm sai, mình nghe bạn kể là 2 người đã đi cafe dc 2 lần ). Thật ra cô ấy nói với mình rằng ko gặp nhau 1 tháng đi. Nhưng trong thời gian đó khoảng 1 tuần đầu thì vài ngày nếu ko phải là mình chat gọi điện thì cô ấy kêu mình qua chơi. Có đến đầu tuần này là xảy ra chuyện trên cty, nên giờ đây mình thấy cô ấy đang bị stress 1 cách cực độ, chỉ muốn làm gì đó cho khây khỏa ( hôm qua cô ấy đã rủ mấy đứa bạn đi chơi xa, mình nt cho cô ấy nói là có biết việc trên cty thì cô ấy bảo là " ko có gì đâu a,chỉ là e muốn yên tĩnh 1 mình thôi. Để e 1 mình thôi a " . Nên hiện tại mình ko biết là liệu thời gian xa nhau mà cô ấy nói phải chăng chỉ là để cô ấy lấy lại cân bằng cho bản thân hay là quen tên kia. Các bác cho e ý kiến với vì thật sự trong thời gian này e rất khó chịu vì thấy ng yêu mình như thế mà ko làm gì dc...

    Trưa Hôm nay lúc 2h e đang sửa xe ngoài đường thì e nhận dc 1 tin nhắn...Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng

    Mở ra xem thì thấy ghi : Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng - 1

    " Mình làm lại từ đầu a nhé.... " Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng - 2

    Cảm ơn bác SIR và các a e 5s đã quan tâm. :smile:
     
  2. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Trói thì sợ chặt,thả thì sợ mất
    5 năm là 1 thời gian dài mà có lẽ giúp cho 2 bạn có thể đến với nhau mãi mãi,có thể thời gian này cô ấy thấy nhàm chán trong chuyện tc,điều này rất dễ hiểu vì suốt ngày cứ quay qua là thấy mặt nhau,quay lại là thấy cuộc nhỡ trên dt.Một phần cũng là tác động từ đối tượng thứ 3.Bạn cũng đừng nên làm lớn quá biết đâu cô ấy chỉ mún tâm sự với người đó thôi.Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng
    - Nếu bạn nghe lời cô ấy ko gặp nữa thì sẽ là cơ hội tốt cho gã kia ( màu xanh )
    - Còn bạn vẫn tỏ ra ko có chuyện gì,nt,gd hỏi thăm thì sẽ chẳng là quan tâm nữa mà là sự phiền toái mà cô ấy thấy được. ( màu đỏ )

    + Nếu bạn đã từng làm được những gì sâu sắc để lại ấn tượng mạnh trong lòng cô ấy thì bạn nên thả lỏng để cô ấy tự suy nghĩ 1 ngày ko có bạn cô ấy sẽ ntn?:look_down:
    + Nhưng nếu đã có kẻ thứ 3 thì theo mình phải nên tiếp tục cuộc chinh chiến,vì bạn iu cô ấy mà,đàn ông phải dẹp cái tự ái và phải có độ lì , 5 năm qua chắc bạn cũng lì lắm rồi nhỉ.
    Chúc bạn lấy lại dc cảm giác iu ban đầu và trên hết cạnh tranh công bằng bạn nhé!!
    Góp ý cho bạn tìm ra cách giải thôi chứ con nít viết bậy bạ đó mà Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng - 1
     
  3. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    chuyện này căng ah`.Ngồi hóng cao thủ...
     
  4. kfc123 Thành Viên Cấp 1

    mình nghĩ thì bạn cứ cho người yêu mình 1 thời gian như cô ấy đã nói,làm cách gì bấy giờ thấy cũng k ổn đâu,chỉ làm cho bạn gái bạn thêm khó chịu thui àh
     
  5. indanhnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn hiểu lý do câu "Mất cảm giác" là vì sao rùi đúng ko..
    Con gái là vậy.. Khi đã thay lòng thì ko có gì giữ đc..
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    say nắng hay bị nóng trong người thì đã có trà thảo mộc
    Dr Huy ....
     
  7. longthieng Thành Viên Cấp 4

    Mình nói thật, ko phải GF bạn "mất cảm giác" mà sự thực cô ta đã thay lòng. Lý do nào con gái đưa ra cũng chỉ để che đậy sự thay đổi thôi.5 năm mà không chịu cưới thì chuyện đến mức này cũng chẳng phải lạ. Tình dù đẹp đến đau cũng không thể níu kéo được khi con người thay đổi.
     
  8. awm Thành Viên Bạch Kim

    con gái dể thay đổi trong tình cảm hơn con trai ( theo mình là vậy ^^). Mình nghỉ bạn nên quan tâm bn5 gái hớn tí nữa
     
  9. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Tui thấy bạn nên buông tay ra ...
    Ko phải là chia tay nhưng nên để cho cô ấy thấy bạn quan trọng như thế nào. Tạm thời ko liên lạc 1 thời gian. Lâu lâu rủ đi ún nước ( nhưng những lần như vậy,bạn phải làm mới mình lên. Nói sao nhỉ? Giống như đi date lần đầu zậ đó, để cho cô nàng khám phá lại).

    Nói túm lại là nên làm mới lại bản thân bạn và cuộc tình của bạn.

    Đây là ý kiến của riêng tui. Đã thử 4 lần, và cả 4 lần đều có tác dụng trên cùng 1 người. Nhưng do tui yêu đơn phương nên sau đó vẫn bị bỏ. Đến lúc bị đá lần 4 thì ko thèm quay lại nữa, vì lúc đó tui đã hơn người đó rồi :byebye:
     
  10. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Thật tình mà nói... Bro xong phim rồi... chia buồn...
     
  11. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui da~ tung bi nhu bro ... chung bi. tinh than di ^^
     
  12. uuvothanh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình đã trải qua trường hợp giống bạn. Mình khuyên bạn một câu
    Không nên giữ người không muốn bên cạnh mình nữa
     
  13. savadepzai Thành Viên Cấp 2

    Tất cả những lý do mà các bạn gái đưa ra khi chia tay đều chỉ để che đậy cho 1 sự thật rằng họ đã thay đổi !
     
  14. kobe[91] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hốt thằng kia đi bạn..............
     
  15. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thiệt ra
    nhỏ dó chán bạn
    mún tìm cảm giác mới
    đơn giản là vậy
    5 năm chắc chán rồi
    và 1 câu với bạn: những gì là của bạn thì sẽ là của bạn
    còn nếu nó ko là của bạn thì đừng có cố gắng làm gì
     
  16. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Các bác cứ làm cho chủ topic mất ý chí thế nhỉ,biết đâu sự thật ko phải là như vậy, đừng đánh mất niềm tin nhé bác chủ thớt ,cố gắng lên

    Riêng mình thì những gì là của mình thì sẽ là của mình
    Những gì ko phải là của mình thì trước sau gì cũng sẽ là của mình Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng
     
  17. xôi đậu đỏ Thành Viên Cấp 2

    Chờ bác Sir vào...
     
  18. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chết chết, trường hợp này anh không thể không phân tích, ca này cao thủ còn banh xác như thường chứ đừng nói gà.

    -Về lý chung thì những ca dập dòm, lần lữa kiểu này theo kinh nghiệm của anh thì gái đang chơi bài giẫy hàng.
    Hoàn cảnh xảy ra : Khả năng cao là gái đang có đối tượng dự bị tiềm năng hơn chú nhiều (thằng giai cùng cty), khả năng rất cao là gái nó chán chú, tình cảm giành cho chú đã game over, nhưng nó nể chú, hãi chú khóc hưn hứt như cái thằng thất tình trong mấy cờ níp trên youtube, nên chưa dám nói thẳng cho chú biết lý do.

    Tiện đây anh cũng khuyến cáo các chú gà, khi nào gái nó nói "tạm thời chia tay một thời gian" hay các câu đại loại thế thì các chú nên hiểu thời gian ở đây là vĩnh cửu.

    Thật sự là ĐÂY LÀ MỘT CÂU KINH ĐIỂN ĐỂ GIÃY HÀNG
    Gái không bao giờ nói câu này khi tình cảm vẫn còn và không có khó khăn gì quá đặc biệt.
    99% nó đang cùng thằng khác ngày đêm tỉ tê về một tương lai đầm ấm và dầm dề tình cảm, được gần gũi, được ọ ẹ, được tèn ten, cơm và pháo ngày 3 bữa
    CHÚ NÊN CHIM TÉ NGAY LẬP TỨC. Trừ khi nó bị thằng kia đá ra, chứ bây giờ chú đé0 có cửa. Còn anh còn chú xem anh nói có đúng không nhé ?
     
  19. xôi đậu đỏ Thành Viên Cấp 2

    phũ phàng vậy ta Nhờ các bạn 5s giúp đỡ khi ng yêu của mình bị say nắng
     
  20. Boobyblue Thành Viên Cấp 2

    Cố gắng mà giữ nhé bác, mình và bạn gái mình cũng quen nhau được 5 năm đó, 2 đứa lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẽ, đi đâu cũng có nhau. Vậy mà đùng một cái bạn gái mình nói chia tay trước đó. Cố ấy nói đã quen với một người khác cùng chỗ làm và nói mình hãy quên cô ấy đi, trước chia tay một tuần còn đi chơi cười nói vô tư như ko có chuyện gì xày ra. Khi người con gái đã say nắng rồi thì nguy cơ đỗ vỡ rất cao đấy. Bạn còn nước thì còn tát, cố gắng khuyên răng dùng mọi biện pháp để khuyên nhủ bạn gái mình nhé, đừng để giống như mình nhé. Giờ đây chỉ còn mình với nổi đau khôn xiết, mình đang cố gắng từng ngày để sống thật tốt.
     

Tình hình diễn đàn

  1. choi_trieukhuc,
  2. chinhchu812,
  3. MCT
Tổng: 1,217 (Thành viên: 4, Khách: 1,189, Robots: 24)