Chủ topic làm dữ với thằng cặn bã ăn cắp là đúng rồi, em ủng hộ đối với bọn khốn đó phải vậy. Phải chi lúc đó gặp anh Minh Tiến thì thằng đó mềm xương
hihi, bạn này cá tính thiệt, mà xui thì xui thiệt đi bar thì bị quỵt tiền, đi chơi khuya thì bị giật giỏ, lần sau kêu bfr hộ tống đi nha
ban gai minh cung di lam ca 3h sang moi ve, trong tui luon luon co 2 binh xit cay minh mua tang , binh xit cua Bo Cong An dang hoang nha, bao dam 1 phat 4,5 thang cung chet
đi đâu mà tới 3h sáng mới về trời :after_boom: chắc là đi.....bar thằng cướp đó cũng rãnh thiệt giựt rùi mà ko chạy ở lại cãi lộn nữa mới ghê chứ
Chia bùn cùng bạn nhé, đã cảnh giác rồi mà vẫn bị giật thì cũng pó tay, thôi coi như của đi thay người vậy. Kon gái tốt nhất đừng đi chơi về khuya quá ko tốt đâu, phải có con trai đi cùng chứ con gái thì đi 2,3 người cũng như ko ah. Người ta nói "Đi đêm có ngày gặp ma", lần sau nhớ cảnh giác hơn bỏ túi xách vào cốp xe đừng có đeo ở ngoài. Thui đừng bùn nữa nhé
V nói xe nó yếu mà :| số hưởng quá b ơi T_T lâu lâu mình mới đi nv chứ đâu phải đi quài đâu hòi đó có thủ mà bữa bấm thử 1 lần nghe kiu tạch tạch ghê quá nên thoy để ở nhà nó đâu có đứng lại đâu mà e xịt T_T .. lạng quạng xịt ngc gió cái e hưởng hết lun T_T có cái bóp , và 1 số mỹ phẩm e bỏ giỏ trong cốp đó bro T_T .. nó chạy từ sau lưng lên thò tay vào cốp giật cái pặc á à .. trém trém
ko mất mạng là may rùi ,,, nhìu thằng nó giật mà chửi nó cầm dao lụi lun chứ .... ,,, thế có mất mát gì trong giỏ k chủ 2pic
những thằng như vậy đa số nó giật xong chạy luôn chứ hok có rãnh hơi mà way lại chửi mình đâu b T_T thiệt lun đó a ... xui j mà xui dã man con ngan T_T hahaha Vi khoái câu này )