Tìm kiếm bài viết theo id

Ý thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ChíPhèo9x, 23/7/11.

ID Topic : 3577721
Ngày đăng:
23/7/11 lúc 18:59
  1. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    trò gì của chú ku nữa đây Ý thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều
     
  2. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Q4 mưa đêm T7 và kéo dài đến sáng chủ nhật Ý thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều - 1
     
  3. aiupet Thành Viên Cấp 4

    Hix, cái nón mình đang xài có 60k. Bẻ 1 cái chắc gãy rồi. Gê wá
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    mình hay đội nón trong nhà ... sợ kiến tông lắm
     
  5. yozshida Thành Viên Cấp 6

    hôm trước chở bạn gái đi thi bằng lái xe,
    quá trời người thi rớt,nhất là mấy cu choai choai chạy ẩu với mấy bà cụ nón tay lái yếu.bạn gái mình chạy yếu xìu ->hên đậu nhưng mà mình ko dám cho chạy(ngồi sau thót tim lắm)

    thế rồi sau khi thi xong,người đậu cho về,người rớt ở lại

    thấy cũng băn khoăn,về nhà hỏi tụi nó,thì ra đóng 50k cho đậu->bó chiếu.
    vậy nên ý thức người tham gia giao thông kém là do thiếu sự giáo ducj và kiểm tra của các cơ quan chức năng.
     
  6. luxuryman2010 Thành Viên Cấp 2

    ra đường sợ nhất là teen
     
  7. tung_bi.shop Thành Viên Cấp 4

    em wá tuổi rồi mà vẫn chưa có bằng lái nữa. đi xe 4 năm nay rồi...
     
  8. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    ầy, tớ quẹo trái quẹo phải j đều xi nhan hết nhá..Ý thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều
     
  9. haonam7117 Thành Viên Vàng

    cái " lé vồ " của em thật là cao. bữa nào bị phạt thì khổ Ý thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều
     
  10. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    Thằng bồ chở nó đi ăn BR là gì thế ? BR là bánh rán hả ? để mốt biết cạch mặt món đó. ăn xong bồ chết oải banh xác . mà ai có nhu cầu muốn bồ chết thì tranh thủ cho nó ăn BR đi . rồi quen con khác
     
  11. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    hôm qua chạy từ Bà Rịa về tp mưa quá trời luôn. Trong lúc mình chạy thì có 1 cặp chạy phía trước khoảng 30m đột ngột dừng xe, xe phía dưới thắng không kịp nên tông vào và bị văng ra đường (không té nha). Nhưng giả sử xe mình là xe tải, xe hơi thì cái cặp bị văng ra là đi bụi rồi.

    Mình né được cái cặp đó, chạy được chừng 10-15m nữa thì cái cặp chạy phía trước bị rớt nón bảo hiểm, văng ra trước bánh xe mình, cũng may mà tránh được nữa. hix hix. Đội nón mà không gài dây hay sao đó. Bực bội dễ sợ.

    Sau đó cũng an toàn về tới tp nhưng tới Hàng Xanh thì thấy 1 anh đầu đập xuống đường (không biết sống nổi không nữa, không dám nhìn + nhiều chuyện).

    May mà về tới nhà mới thấy cảnh đó chứ nếu không là kiếm ks nào ngủ, sáng về.
     
  12. shinrei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình thấy hoài nè,nhất là bọn choai choai cả trai lẫn gái chạy ào ào,mũ bảo hiểm thì treo ở xe còn làm mặt vênh vênh như là hay lắm nữa.
     
  13. shinrei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ghét nhất là cái thứ hay làm rớt nón nè,chết một mình đi ai thèm nói còn báo người ta nữa.Bữa cũng gặp cặp kia chạy mà lo đú sao đó làm rớt nón hên mà mình né kịp.Trên đời này ghét nhất loại người hay làm liên luỵ người khácÝ thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều
     
  14. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    ây mà nói tới mới nói nha, bọn choai choai ở Đồng Nai + VT chuyên gia chạy xe lẹp 3 + không đội nón bảo hiểm nha. Trê đường đi + về thấy ít nhất 20-30 cặp Ý thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều
     
  15. seachsim Thành Viên Cấp 5

    thằng Ku lam` cái topic rồi biến mất ko thèm cm phát nào =))
     
  16. immortel_la Thành Viên Vàng

    vote 1 phiếu cho HJC fullface Ý thức bản thân khi tham gia giao thông -Lợi đủ điều