đúng roài bác, em vẫn ok, chỉ là hơi đau tí, hum nay đi thay băng, phải rạch một đường, em tái khâu 9 mũi dọc theo sỡ thịt tay trái. => tối nay hết thuốc tê, đau lém nàk :adore: cheers :beauty: mại jô đêi. em thì nhiệt tình cho - biếu - tặng không hoàn lại. đúng rùi, em hy vọng ai cũng tốt hơn em. vì thật ra ACE 5S và gia đình đều nói em không bị chấn thương nặng là may mắn, cơ thịt đấu với sắt thép. nhựa đường phải hạ phong thôi bác. em thấy người ta cũng đi làm thuê như em, lao động chính trong gia đình nữa, hơn cái là trời mưa, cúp điện, đường trơn... em cũng ko làm khó, thật sự tiền thuốc em cũng tự chủ động. ài, tai nam không ai mong muốn tự mình dính vào. hy vọng bác tài xế có phương tiện tốt hơn hạn chế thiệt thòi cho người khác (theo bác tài xế nói xe bị chạm mát, ko đèn) ke ke, em ở 5S tám chuyện thấy cũng vui vui. tom&jerry thì lùm lai đa ngôn nghữ như TV bác ơi :beauty: phải coá thôi, nếu có em mời bác phải đi nhé, nhưng bi giờ em sợ mem mem vô cái noá thâm tím vết thương thì sao bác, em vì lí do nhỏ như con thỏ => ko có vợ, em liều mạng với bác.
mấy thèn tài xế kiủ đó phải bem 1 trận cho hả zận cung hỹ bạn tai wa nạn khỏi :beauty:đc post dung nhan lên đây ae xem với
cũng may là huynh còn sức lên đây báo cáo cho bà con biết, máu ra lênh láng nhưng máu hài còn nguyên ahcòn chuyện tiền 27/7 thì huynh làm đơn để thằng tài xế hay chủ vựa nó duyệt hay ko koi
trời tối cúp điện qua ngã tư mà mắt còn đảo tứ tung thì tai nạn cũng đúng uống thuốc đi chú, lỡ nó nhiễm trùng thì chết ko kịp ngáp đâu :|
:angry: lúc đó cũng muốn liều mạng với nó roài, nhưng phải bình tĩnh lại bác àh, không ai muốn lao đầu vào nhau cả, mình muôi nó một cái nó cũng đâu có tha cho mình, nó cũng muôi mình một cái => hai thằng cùng đau. udency: cái này tùi lòng hảo tâm của bên kia bác ợ, em cũng ko giam xe noá. em chỉ lo tĩnh dưỡng tốt tốt, đi làm kiếm nhiều nhiều $. her her lúc trc gõ 10 ngón, giờ gõ 7 ngón thoai bro. hơi chậm tí nhưng mà còn hơn là bó cả hai tay ài. bác ni nói giống bạn gái em rồi, noá ghẹo em "xe có bị hư nhiều không anh?" moá vô địch rồi. uhm, ko úng cũng phải úng, giờ nó khô lại đang dùng INOPILO để kéo da non nhanh nhanh í. her, em mang xe đi sửa rồi. hết hơn 2000k. honda AB 2010. bể đèn trc, gương chiếu hậu, nguyên cụm xinhan. xe trầy rất nhiều bên trái, em nghĩ ko sơn dặm mữa nên làm mới hết lun. đúng là lúc đó em tâm hồn bay bay như úng thuốc lắc ấy bác à ko chú ý gì hết. người ta có hỏi thăm bên em rồi, em ko giam xe người ta, chỉ bằng niềm tin thôi, túm lại lúc đó đêm khuya, em đi băng bó vết thương nên chẳng làm khó ai hết, bên nhà xe chở VLXD sáng nay có ghé qua nữa, đưa $ thuốc với bọc trái cây to pà kố her her. xe đem đi mất roài còn đâu, bác sửa xe cũng bên 5s lun. her her. thanks ACE
bác phải uống thuốc đầy đủ nha, bác sĩ cho bao nhiêu thuốc thì bác cứ bỏ tất cả vào khoảng 2lit rượu ngâm thành rượu thuốc mà uống
èo èo trời mưa mà bạn chạy 40km/h àh..amen....hèn chi,mình thấy mấy bạn trai cứ ra dg mà vắng là kéo ga 40 50...k hiểu thiệt tình,cũng pải quý cái thân chút đi chứ,còn lên đây than thở là phước 8 đời rồi đó,lo mà rút kinh nghiệm đi
Hồi kì bên PMH đang chạy khoảng 50 , 60 bị 1 chú chạy xe đạp ngược chiều lại đụng vào . Xòe đẹp vãi , hên là người bịt từ trên xuống dưới giầy tây , áo khoác . Cuối cùng thằng đó chạy lun bỏ xe lại,tính dí theo thì haizz chân bị bong gân sưng lên như chân voi đi băng hết mấy tháng hic nhớ lại vẫn thấy ghê hic