cún thì ko đc chứ cá thì đc bác cứ chiên vàng con cá rồi để lên dĩa mang lên tàu ăn ngồi lật wa lật lại ăn ngon lành =p~ tí hồi bác còn đc 1 vé khuyên mãi tắm sông ko ai vớt
tàu hỏa mà tưởng tàu bè vô tư đi bác, người ta còn mang theo "chim, cò" cả đống lên thì có sao cơ chứ :angry:
tàu lửa ở khoang thường bỏ nó vào giỏ hay lồng gọn gọn thì mang đc,chứ toa máy lạnh thì chỉ đc bỏ nó ở khúc giao giữa 2 toa.Nhưng mà ko trông thì dễ bị khiên lắm.
Tui mang con cún từ sai gon về quãng ngãi có sao đâu, bỏ nó vào cái giỏ, rồi cho vào hầm thôi, đền chổ quán ăn, kêu thằng phụ xe mở cho mình cho nó an uống, chihuahua vẫn khỏ khi về đến nhà.
hồi bữa đi tàu sapa về hà nội có ông kia mang theo con gà chọi, ổng quây cái lồng kín mít, chả ai hỏi
nhà mình có con mèo mà đi đâu cũng phải nhớ về cho nó ăn, bởi vì xách theo ai cũng kiêng kỵ hết, bởi vậy mỗi lần đi chơi xa lại phải nhờ người qua coi nhà cho nó ăn