Tìm kiếm bài viết theo id

Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhxu, 26/7/11.

ID Topic : 3589162
Ngày đăng:
26/7/11 lúc 10:52
  1. minhxu Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,388
    Tình hình là ngỉ hè lâu gòi, đi làm hè đc hơn tháng, đk tốt lém nhưng vì ko ưa "bạn chủ quán" nên ngỉ, e cũng tính nằm nhà chơi cho hết cái hè cúi cùng này (năm nay năm 3 gòi).

    Trưa hum qua đang ngồi chém gió trên này, lượn qua box việc làm chơi tẹo thì thấy ngay quán café kia ngon quá, mới đăng tuyển lun, làm 8tiếng, tháng off 2 ngày, bao cơm mà lương thử việc 2tr3 + tip + thưởng ặc ặcKể các bác nge chuyện e đi xin việc he he. Nào h đi làm cũng mấy chỗ, coi trên mạng cũng nhiều, mặt bằng chung lương phục zụ chỉ từ 1tr2 tới 1tr7 là hết đát gòi, nhà hàng thì 2tr là ngon. Thế là nhanh chân lẹ tay viết ngay bộ hồ sơ, rủ nhỏ bạn 3rưỡi đi coi quán nộp hs lun, xong 2 đứa đi mua áo cho zai của eKể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 1. Đang bon bon chạy, trời mưa ào ào,hức 2 con bấm bụng đội mưa đi típ, mưa to quá, đành gé qua nino trước sẵn trú mưa lun,lụm cái áo cho mèo con ở nhà, tiêu mất 300kKể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 2. Lăng quăng chờ hết mưa đi tiếp, đứa nào cũng thắc mắc, sao lương gì cao quá zị ta, e coi hình quán gòi, giống giống café văn phòng, có thêm quầy bar nhưng mình xin ca sáng thì đâu cần quan tâm làm j. Hùi đó có đi qua khu Hòa Hảo này 1 lần, ấn tượng lun, toàn café ko, cũng thuộc dạng có mấy e này nọ, ngi ngi òi nhaKể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 3, mà thấy hình quán lớn đàng hoàng, thui kệ cứ tới coi gòi tính. Vừa chạy tới nơi,đang đứng bên đường ngó nghiêng xem xét, thấy mấy bạn phục zụ lượn qua lượn lại, thế là mình đã hiểu, 2 con zọt lun. Ôi đúng là lương >2tr3 đâu có dễ ăn zị đc, chỉ tuyển nữ, mà còn phải có ngoại hình, kinh nghiệm, zấn đề lớn nhứt là đồng phục của nhân viên: áo tanktop (jống áo 2 dây,hở ngực, hở lưng)+ váy thun ôm bó sát ngắn ngang đùi. Hức hức nhức nhối thế này thì e xin chịu. Nhỏ bạn còn tiếc 2tr3Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 4
    A (bạn em): hay tui xin làm đại, làm tháng thui, thấy cái quán cũng sáng sủa chắc ko j đâu ha.
    B (em): Ack ack, bà ngĩ sao, bận bộ đồ zị mà làm cái j, 1 thằng đàn ông đàng quàng nó ko muốn cũng phải nhìn nữa kìa.
    A: Nhìn thui có sao đâu.
    B: Nó nhìn lén lén, lịch sự thì còn đỡ, chứ mấy thằng biến thái, máu dê, nó zô quán,nhìn bà lom lom, trân trân lòi con mắt ra,gòi kiu bà làm cái này,lấy cái nọ cho nó, bà chịu hok, hok lẽ bà chửi nó. (con bạn e có khi bay zô quắng lun chứ chửi là còn hiền á) Bồ tui với bồ bà mà thấy mặc mấy bộ này hẻ, chắc chém chém chém lun á.Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 5
    A : hay cậu làm đi, đừng cho bồ cậu bít.
    B: má tui mà thấy tui xách bộ đồ này về jặt phơi lên bả cũng chém lun gòi, hờ hờ.Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 6
    A (đã tỉnh ra, mà vẫn còn tiếc 2tr3) he he, ờ ha.
    2 con chạy vèo vèo về nhà ăn phở lun. Chợt nhớ bữa hổm bro nào trên này hỏi khu Phan Xích Long quán nào có mấy e sẹc si đó, haizzzKể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 7
    [FONT=&quot]Tiếp theo:
    [/FONT]


    Hết hi zọng ở 2tr3, 2 đứa lon ton quay lại Nguyễn Trãi, tính apply zô 1 nhà hàng trên đường này, nói là nhà hàng chứ cũng ko to lém đâu,cái này e coi trên timviecnhanh, thấy đăng tuyển gấp lém, nhìu vị trí, phụ bếp, phục vụ bla bla, e thik cả 2 chỗ, nên tính hỏi cả 2 coi làm đc cái j thì làm, thấy để ko cần kn j cả, mà lương thỏa thuận nên cũng chưa bít đầu đuôi dư lào. 2 con đứng tần ngần 1 hồi, coi vô phải nói sao sao, đề ngị lương bao nhiu thì vừa, cuối cùng lấy hết can đảm, cầm hồ sơ qua hỏi bảo vệ, gặp chú bảo bệ kute lém, chú kiu trên văn phòng về gòi,sáng mai trở lại. E tâm tình hỏi thử lương ở đây nhiu, chú si ngĩ hồi lâu gòi phán “chú ko bít”.Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 8


    Hôm nay, 9h sáng, e với thằng e họ khăn gói quả mướp quay lại, thằng nhóc e mới thi đại học xong, cũng mún đi làm đâu 1,2 tháng kiếm tẹo tiền. 2 đứa chạy ù tới, bảo vệ chỉ qua đường gửi xe, xong thấy 1 chị dáng văn phòng cũng gửi xe chung gòi đi vô quán, 2 đứa te te đi theo, chỉ kiu theo chỉ lên lầu. Zô tới văn phòng nha, chỗ bé tí tẹo, gặp 1 bà già (tối thỉu U60) thấy hơi khớp gòi, ngó thấy bả đang ngồi kí 1 đống đơn xin thôi việc. Xong bả bắt đầu “phỏng vấn”,sáng sớm giọng rất hình sự hù con nít:Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 9
    BG: 2 em vô xin việc gì, tôi phỏng vấn từng người trc
    E: dạ con thấy đăng cần phục vụ với phụ bếp, con làm đc cả 2 nên tính hỏi chi tiết xem sao.
    BG: em có kinh nghiệm gì chưa?
    E: dạ con từng đi làm ở quán gòi,con làm qua 2 việc lun nên có kn lém
    BG: quán nào?
    E trả lời xyz gì đó (kì ta thấy để đâu cần kn gì đâu mà sao h tra hỏi dữ trờiKể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 10)
    BG: e là sinh viên hay sao?
    E: dạ con học năm 3, nhưng mà con sắp xếp thời gian để đi làm với đi học đc (cái này e hơi xạo chút nhưng cũng phải thui, nói làm 2 tháng ai nhận)


    Tới khúc này bà già chắc ko ưa gòi, hay bả có thù với sinh viên ta, thế là sổ nguyên tràng. Nào là muốn làm ở đây phải kí vô cam kết ko đc ngỉ nửa chừng, ko phải làm mấy tháng gòi ngỉ, chúng tôi sẽ ko phát lương đâu, ở đây rất là khó, ko đc đổi ca, ko đc xin ngỉ đột xuất, mún ngỉ phải báo trc 5 ngày bla bla… :doubt:
    E: lỡ như có việc gì bất khả kháng lắm phải ngỉ thì làm sao nói trc đc hả cô?
    BG: ở đây vậy đó, thấy ko đc thôi đừng làm. Có rất nhìu người tới xin, tôi đang giải quyết ko hết nè, chúng tôi dư người chứ ko có thíu. (thấy đơn thôi việc ko chứ có thấy hồ sơ nào đâu:shame:, trên mạng thấy để tuyển gấp, zị mà kiu dư người) H e điền vô cái đơn này đi, tui coi e làm đc những cái j gòi tôi pv típ chứ chưa xong đâu.
    E : vậy thui con cảm ơn cô chứ con thấy công việc gò bó quá, chắc con làm ko đc gòi.


    Bả quay qua thằng nhóc đang đứng líu ríu phán lun : E này chắc cũng zậy đúng ko. Thằng nhóc gật gật, 2 đứa đứng dậy đi về.
    Đi qua lấy xe, thằng jữ xe kêu 3k (trc cửa đề “giữ xe miễn phí”) thằng nhóc có 2k lẻ, e móc ra 20k, thằng jữ xe kêu thui khỏi 2k đc gòi ack ack Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 11.
    Haizzz e cũng hỉu là nhà hàng người ta ko mún nhận những người làm vài tháng, nhưng kiểu phỏng vấn này thì thiệt e mún làm lâu dài cũng phải si ngĩ lại quá, cái zụ bắt kí cam kết làm lâu dài e mới gặp lần đầu lun, làm j hoành tráng e ko bít, chứ hem lẽ gắn với ngề phục vụ cả đời ~_~ ko đc đổi ca, ngỉ phải báo những 5 ngày, ôi sao mà nhiu khê quá đi…Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 12 Hay bả ko mún nhận mình nên cố tình nói khó ta Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he - 13
     
  2. AppleFellow Thành Viên Cấp 5

    Chà. Bác này cà kê dê ngỗng quá. Đọc gần cuối mới vô vấn đề chính =P~.
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    làm clip cho giống thời sự
     
  4. minhxu Thành Viên Cấp 4

    chít chửa, lỡ may lại tưởng e PR cho cái quán í thì chít, thui để e sửa lại tẹo
     
  5. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thi` cug~ la` an mac. ho~ ho~ chut' chu' cug~ co' la`m gj` dau ^^
     
  6. ham_zui Thành Viên Cấp 5

    hehe đọc xong lờ mờ đoán ra đc quán nào mà k bít đoán trúng k Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he
     
  7. 5Giayradio Thành Viên Cấp 2

    kể phần 2 luôn đi
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tới luôn đi bác tài
     
  9. minhxu Thành Viên Cấp 4

    mấy cô gái bi h mặc áo ấy nhìu lém, mà tính e hơi cổ lỗ nên hem mặc đc thui hihi em kể các bác nge cho vui chứ hok có nói quán xá người ta gì đâu nha, hỉu lầm tội nghiệp e, e nấu cơm, tẹo trưa lên làm phần 2 cái nhà hàng cho các bác
     
  10. mrsinh Thành Viên Cấp 6

    Nghe giống PR cho quá quá , sợ gì mà ko làm hả em thích thì làm thôi làm ca sáng cũng khỏe mà nhiều khi có thêm vốn sống nữa,với lại chỉ nhìn thui mà nhiều người chưng diện cho đẹp chỉ mong người khác nhìn . Làm thì làm sợ gì 2 thằng bồ mắc mớ gì mà chém có bản lãnh mỗi tháng phát lương cho người yêu sài đi rồi tha hồ quản lý ,thời buổi này không có tiền khó nuôi dưỡng tình yêu lắm ... Rảnh làm phần 2 luôn đi
     
  11. Sữa_Ông_Thọ Thành Viên Cấp 3

    Ngồi chờ phần 2 ....
     
  12. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    em mà vào làm ,anh tới ủng hộ.
     
  13. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Mấy quán đó ko có A^^$&GG đâu,đụng sờ mó gì là tụi bảo kê nó đập cho nhừ
     
  14. tanvientin Thành Viên Cấp 1

    Mặc đồ vậy thui có sao đâu.Năm 2011 mừ.
     
  15. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    ngồi hóng nãy giờ hông thấy phần 2 đâu +____+
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ^^ mình mặc áo đó ra đường cũng hok đc... toàn mặc ở nhà thui
     
  17. locmai1410 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vote mùa hè nóng nực Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he
     
  18. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    chắc học đại học xây dưng niên ziết zăn hay wo*' 2tr3 là bèo a'. bên khu vĩnh viễn sư vạn hạnh lương nó 2tr7-3tr k ah ^^
     
  19. minhxu Thành Viên Cấp 4

    E cũng thik chưng diện lém nhưng bận đồ hở hang e bận hem đc hihi "mèo con" nhà e mỗi tháng đi làm đều đưa 1 nửa lương cho e xài mà, nhưng e cũng mún có thêm đồng ra đồng vô, ko thik ngồi ko cầm tiền xài. Mà e chỉ đi làm vào hè với tết thui chứ còn đang đi học.
     
  20. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghe kể cũng dzui dzui. Chờ tiếp P.2.Kể các bác nge chuyện e đi xin việc he he
     

Tình hình diễn đàn

  1. shoporiflame,
  2. 0983490869,
  3. hoale,
  4. codienhanoi.vn,
  5. HauNghenhXuan,
  6. congty24h88,
  7. LE TUAN CHI
Tổng: 460 (Thành viên: 10, Khách: 439, Robots: 11)