Tìm kiếm bài viết theo id

U23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi aimabietdau, 26/7/11.

ID Topic : 3592285
Ngày đăng:
26/7/11 lúc 20:00
  1. aimabietdau Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    419
    Mình thích phong cách huấn luyện của ông HLV người Đức này. Cả đội U23 đi dự seagame năm nay hình như cũng được ổng dẫn dắt luôn. Mà thời gian tập trung thì ngắn quá, có vài tháng à... Không biết có tạo nên thành tích hay không nữa.:angry:


    Anh em vào đây www.emcodzu.com để xem Việt Nam sẽ vô địch sea game 26 sau 50 năm chờ đợi ko nhé...
     
  2. DocNhiHo Thành Viên Cấp 4

    thắng thua ko quan trọng, miễn san cầu thủ ko làm trò như mấy seagame trước là được
     
  3. duyhuan Thành Viên Mới

    Thật tình hồi trước mỗi lần thấy đội tuyển đá thì cỡ nào cũng phải dành thời gian để xem, nhưng giờ phải suy nghĩ lại nản mấy cảnh đóng tuồng làm trò quá rồi thật tình ai nói mình sao cũng được nhưng với cái hường chỉ đạo và đạo đức của cầu thủ , LĐBĐ như vậy thì khán giả sẽ quay lưng hết
     
  4. HLtattoo Thành Viên Cấp 3

    sau trò khỉ ở seagame ko bao giờ coi tụi nó đá nữa. VFF bỏ tiền ra đào tạo lại đạo đức nghề nghiệp cho tụi nó thì may ra người hâm mộ mới hài lòng như lúc Hồng Sơn, Huỳnh Đức ... đá hồi xưa dc.
     
  5. numathi186 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Dương Hồng Sơn hả bácU23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không?
     
  6. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    k thích HLV Đức,mún dc xem 1 lần HLV Việt dẫn dắt đội tuyển mà k dc =.=",lâu rồi k koi VN đá banh,toàn nghe tin trên báo net,VN đá dở mà tỏ ra nguy hiểm,báo chí thì giật cái tít j mà "người hâm mộ qatar nghiêng về phía Vn thắng",toàn nói như là VN hùng mạnh lắm,đá xong thua mấy trái lun mới ghê,VN mãi mãi đứng sau Thái thôi,khỏi bàn cãi
     
  7. guan_ming Mãi Mãi Một Tình Yêu

    Mình cũng lâu rồi không còn mặn mà với đội tuyển nữa, thật sự bây giờ xem chán lắm, lâu lâu lại làm trò, thà không xem cho đỡ tức, không phải là mình không có tinh thần dân tộc, mà vì cầu thủ bây giờ ít vì màu cờ sắc áo nữa, bởi đã có "màu tiền sắc gái" hấp dẫn hơn, haizzzzzzz
     
  8. NgocGold I'm Broker

    Lãnh đạo mình kêu gọi người việt nam dùng hàng việt nam vậy mà các bác ấy lại chọn thầy ngoại dẫn dắt đội tuyển. đơn giản thui vì bụt nhà ko thiên.
    cầu thủ bán độ ko sợ. chỉ sợ mấy cha vê ép ép cá độ. sau đó ép cầu thủ mình.
    không vào chăn sao bit chăn có rặn. cũng có thể đó là lý do vì sao nhiều người không muốn lên tuyển thi đấu cho màu cờ sắc áo
    thầy ngoại thì có nhiều bài hay để dạy học trò, chứ quanh quẩn có vài ông thì học trỏ học hết bài oy. lấy gì mà dạy nữa
     
  9. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    HLV này có 1 bản thành tích tự bơm vá và đang hồi thất nghiệp, các con lợn VFF thấy của rẻ nên mời mọc, mua hàng chứ không có giỏi gì cả.
    nếu SG ko thành công:
    lão bị cho ra + với khoản bồi thường
    thành công:
    tiếp tục làm thân phận cái máng cho mấy con lợn VFF ăn
    xét cả 2 trường hợp: cả mấy con lợn VFF và lão đều có lợi.
    =================
    xét về chiến thuật vừa qua ở trận Qartar
    toàn gọi các cầu thủ Lùn tịt và những thằng ăn bám lâu năm ở tuyển cụ thể là thằng Đồng, thằng công vinh - thủy tiên, và thằng Tài em hết thời, lên công về thở,, bị đấm 3 phát cho xuống đất luôn...sau trận với Macao là tỉnh và nhiều thằng khác.
    còn các cầu thủ nhập tịch thì ko thấy nhắc, sau khi cho người ta vào Quốc Tịch thì làm ơn cho dô dùm, ko, lũ ngu thượng hạng + sợ mất ghế từ mấy lão phân biệt chủng tộc ở trên. một đám chó lợn
    nhận xét: đây sẽ là một Ridle thứ 2 của tuyển VN
    thua là thua, thua từ khi chưa đá, nhìn 1 đội tuyển toàn lùn tịt, chỉ có sáng mỗi Văn Quyết là hiểu, trong khi đó, bao thằng to cao đen hôi CLB thì ko gọi hoặc ko được lên, đủ biết VFF là cái thứ lợn gì và các CLB là các thứ bò gì
    ========================
    với tình hình tranh giành quyền lực sau hậu trường của đám lợn VFF và TCTDTT + sự ăn chia bè phái của các CLB, bảo đảm tới thời cháu của thế hệ 5s hiện giờ, đội tuyển VN ko được vào WC, Asian Cup thì 50/50, hên xui
    =========================
    mãi mãi ở cái ao làng này chém gió với Cambodia, Miến, Brunei, Đông Ti Mo. có thể sẽ vô địch giải Đông Dương Mở Rộng, ĐD Cup
     
  10. NgocGold I'm Broker

    tiển trả lương mấy ổng có tiền thuế của tui đóng mà. U23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không? vì đâu phải tiền của mấy ổng nên mấy ổng xài đã lắm. ko có tiếc tiền
    cộng thêm tiền xem đá banh nữa. mấy ổng cũng thu thuế bản quyền :angry:
     
  11. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    Có Tương Lai Lắm
    Không phải cái tương lai tuyển QG Vn vừa thua 0-3. Đó lại là một tương lai khác . Tuyển bóng chuyền quốc gia nữ Việt Nam.
    Mặc dù chỉ về hạng 3 trong giải. Chấm dứt 2 năm trước đó liên tiếp vô địch . Nhưng giải này lại là giải mà tuyển bóng chuyền nữ VN thi đấu tốt 1 trong những năm trở lại đây . Hai năm trước đó vô địch nhưng không mấy làm người hâm mộ đặt niềm tin và sung sướng . Bởi vì đối thủ khá là yếu không thuộc đẳng cấp nào có thể gọi ngang cơ tuyển VN. Dầu gì thì tuyển bóng chuyền nữ VN cũng nằm trong 10 đội xuất sắc nhất Châu Á . Cho dù khoảng cách giửa 6 đội đầu và 4 đội dưới là rất xa. Nhưng dẫu sao bóng chuyền nữ cũng là 1 môn thể thao có tính đồng đội mà Vn tiến gần tới tầm cao Châu Lục .
    Một sự thật rất đau buồn là những nơi những môn thể thao càng được quan tâm thành chiến lược quốc gia , Thì càng xa rời trình độ Châu Lục, thậm chí khu vực . Điển hình là bóng đá...thôi chẳng buồn nói . Nhất là với trận thua Qatar 0-3 hôm nay thì thấy rõ bóng đá VN lại trở về đúng cái kiểu thắng tưng bừng các đội không biết đá . Lấy rỗ hứng các đội biết đá . Tự sướng và tự an ũi . Khi mà thể thao để cho những tên tự nhận địa linh nhân kiệt có đầu óc nó cống hiến ...thì thế đấy. Nát như tương . Trù dập, cắn trộm, chơi xấu hèn hạ là những gì họ đã đang và làm để cống hiến hay phá nát thể thao nước nhà .
    Trong 3-5 năm nữa có thể quên bóng đá nam Việt Nam được rồi . Khi mà SLNA lại dùng tiền mua chức vô địch. Khi mà bè lũ chúng nó nhân vào đó mà lũng đoạn nền bóng đá VN thì những trận thua 0-3 còn kéo dài .
    Nhưng bù lại chúng ta có thể chuyển tình yêu sang tuyển bóng chuyền nữ VN. Họ đang thời kỳ chuyển đổi . Khi Diệu Châu giải nghệ, Kim Huệ chủ công chấn thương. Tuyển VN lại có lớp kế thừa và lối chơi bản lĩnh hơn bao giờ kết .
    Nếu như 3-4 năm trước cây đập chủ công tốt 1 VN là Phạm Thị Yến thì qua giài vừa rồi nổi lên Đổ Thị Minh, Trà Giang, Cẩm Tú. Chiều cao tốt hơn 1.78-1.82 ss với Yến 1.76m. Có lối đánh bóng đa dạng hơn không chỉ dự vào sức mạnh nhẩy và đập bóng mạnh mà họ đã học hỏi và linh hoạt rất lắc léo qua những miến đánh vẩy cổ tay, bỏ nhỏ và nhú ....Tất cả những bài miếng trên đã khiến đối phương gặp rất nhiều lúng túng khi cản phá và nhm khi xem không bực mình và nãn với những quả đập dội hàng chắn kiểu tự sát trước kia .
    Những năm trước tuyển VN thắng dựa vào một ngày xuất thần + cá nhân đột xuất + hên . Thì giải này họ thắng = kỹ thuật ổn định từng cầu thủ, mãng miếng chiến thuật đa dạng hơn, phòng thủ tốt hơn. Xử lý bóng thông minh và tự tin hơn và không bị quá bay bổng và quá xuống tinh thần . Sự tự tin, tập trung và kiên cường là điều thấy ở các cô gái chân dài chúng ta.
    Thắng tuyển nữ CHDCND Triều Tiên 3-0 . Tuyển VN cho thấy đã đi lên 1 đẳng cấp 1 . Ở lối chơi tuyển nữ VN. Phòng thủ đã có những dáng dấp của tuyển Nhật, Hàn là những tuyển phòng thủ rất tốt. Tấn công đã khá đa dang với nhiều bài bản khó lường và dứt điểm lắc léo khôn ngoan biết nhu và cương giống tuyển Thái từng vô địch Châu Á .
    Khí thế tuyển nữ VN đang lên và đang bắt đầu chín . Cây lành chăm bón 10 năm bắt đầu cho ra quả ngọt . Cám ơn xứ nghệ vì họ đã không phải và chưa bao giờ là "thế lực" của bóng chuyền VN không thì lại có vài Công Vinh, Hồng Sơn ....trong bóng chuyền thì bóng chuyền nữ/nam VN lại muôn đời nhục nhã như bóng đá thôi . Cám ơn vì không mấy quan tâm nên nó được lớn theo diện tự nhiên và phù hợp theo trào lưu quốc tế . Tuyển nữ VN có thể hình đều 1.8m là diện tốt 1 Châu Á chỉ sau TQ là nước bc mạnh có những nữ vdv 1.9-2,0m . Nhưng không phải là luôn luôn thống trị . Trong thể thao cũng có dĩ nhu thắng cương như tuyển nam Nhật Bản vô địch Á Châu hay nữ Thái bóng chuyền vậy . Nhưng chắc chắn không phải dĩ nhu theo kiểu nhân kiệt cắm đầu sút quả bóng lên mây mới ngó xem khung thành ở đâu sau đó của Trọng Hoàng xứ nghệ . Nếu Trọng Hoàng có chút đầu óc xông vào 16.50m và vẽ vời ngã té còn có tý cơ hội . Nhưng óc ác của tài năng chỉ đến thế . Nếu có tý hy vọng là ở quả sút bóng của Văn Quyến . ĐCM tiền đạo cắm Công Vinh nhà nghệ thì một dạt biên hai là bị kè mà không bứt ra đươc- tư duy nhân kiệt chỉ tới thế...là đủ dể các tay nhà quân sư báo nghệ hô hào cả nước tâng bi cho anh . Hết cắm lại lùi...cả nước loay hoay tìm đối tác và vị trí cho anh đá tỏa pháo sáng . lịt mịa lăm xưa đá với Lào anh ghi bàn rất nhiều, đá vơi Sing anh tịt. Giờ với thằng Ma Cạo chỉ biết chia bài anh cũng rất hay ...đá Qatar anh làm tui nhớ ....anh tư ếch - aka anh tư vua chụp ếch của truyện cười Nam Bộ . Thôi chào thua bóng đá với kiểu làm bóng đá nhân kiệt với tư duy ...đm 12 con giáp ....giống con điên khùng .
    Tuyển nữ bóng chuyền VN thắng Thái vô địch Sea Games (có nhiều khả năng vì cọ sát với tuyển thủ Thái tại giải VN trong cùng đôi nhiều + Thái đang chuyển giao thế hệ) hay lọt vào top 5 đội xuất sắc nhất Á Châu ....ít ra trong giấc mơ có phần thực ...tiễn hơn ....cái giấc mơ WC ...tù mù của tuyển bóng đá VN.
    Cũng là yêu và xem giò cẳng nhưng hãy quên chân lùn lông lá thiếu iot đi mà xem chân dài nuột nà và thơm tho .
    http://www.vnsay.com/xem-giai-bong-...up-tranh-34-vietnam-vs-north-korea-t3137.html
    Clip trận VN thắng Bắc Hàn . Trước đó trận VN thua tuyên sv Nhật cũng rất hay.

    (TuanUSA)
    http://gocnhinsanco.com/doctin/abclirlir/Co-Tuong-Lai-Lam.aspx
    =========
    đây là trang bóng đá đối lập với VFF, những bài phân tích rất hay, mọi người cùng xem
     
  12. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    Không thể viện dẫn lý do để bào chửa cho thất bại .
    Có ông nói tuyển VN đang đá V lit nên không đủ sức chọi lại Qatar ...nên thua. Neu thua rồi cứ đổ thừa hoàn cảnh thì cứ thua hoài. VN có giải V lit ...Chắc Qatar một đội có mục tiêu thiết thực và đầu tư mạnh mẽ cho WC họ ở không tập tạ chở VN qua để dua xe chắc . Cầu thủ nó to khoẻ hơn - thể lực tốt hơn giống như xe máy 125 cc còn VN thì lùn tì tì bé loắc choắc thì giống xe máy 50 cc mang ra đua thì thể lực thắng thua đã rõ ....cứ bày đặt viện dẫn linh tinh .
    Muốn gọi là đá nhanh và chơi đôi công đua sức như hôm qua ...mà ....không thua trằng 0-3 ...thì tuyển VN phải có chiều cao trung bình 1.75m và đầu tư theo hướng này 1 thời gian dài chứ không phải 1.72m như hiện nay (sợ không tới nữa). Thật ra hôm qua Qatar quá nhiều cửa thắng và chỉ cần đôi công là thắng nhàn nhã nên không cần chơi bóng bổng . Tỷ số thua 0-3 như vậy hình như VN thời già Tồ ở Châu Á chúng ta đã quên lâu rồi và giờ nhm nên tập cho quen với những tỷ số đậm và thua trắng như vậy .
    Thua trắng ...đó mới là quan trọng . Nó thể hiện một sự mêng mông về khoảng cách gọi là đẳng cấp theo kiểu ngu xi tự ti ngu dốt và tự an ũi cũng ok...mà gọi là tính hiệu quả, đầu óc và có bản sắc tạo nên khác biệt cũng OK .
    Hôm qua tuyển VN chạy nhiều coi đẹp và thua 0-3 có tương lai ? Tương lai nào . Anh vào sân để chơi bóng thể hiện cái trình độ của mình và so găng thắng hoặc thua . Phải nói ngoại trừ quả sút ngoài vòng 16.50 m có dấu ấn cá nhân của Văn Quyết về đồng đội VN là số 0 để có thể có 1 phương án đưa bóng vào 16.5m để mà dứt điểm ...đường không và đường bộ đều bị bịt . Sắp tới đây tuyển VN lại tập ...sút xa . Chẳng có 1 tuyển nào không vào bóng tấn công tới 16.50 để kết thúc mà đi tới một mục tiêu nào cả . Đó chỉ thể hiện một đội tuyển ba láp đá vớ vẫn làm bao cát cho người ta thụi mà thôi .
    Ngay trên sân Bắc Kinh tuyển VN từng thua TQ 1-6 nhưng cũng đường hoàng mở tỷ số bằng cú chọc khe thoát xuống bài bản và cũng có 3-5 lần mang bóng vào vùng cấm để mong dứt điểm (mà còn chưa xong).
    Tóm tắc hôm qua tuyển VN chạy nhiều, giống thời Đần mà ai cũng biết nếu đá kiểu này mấy thằng thiếu óc vẫn nói là thễ lực sung mãn thực tế chưa bao giờ hiệu quả và chỉ lâu lâu đá 1 trận nghĩ 2-3 tuần chứ không bao giờ đủ sức đá giải ...càng vô sâu càng què quặt . Cai kiểu chơi chết vì ngu này thời Đần còn lạ gì ....mà VN có chơi bóng đâu ...đá và chạy hùng hục như bị ma đuổi ...cầu thủ sợ quả bóng chứ đừng nói chơi bóng . Khi không có bóng tuyển VN chạy rất nhiều cả đội chạy ...sau đít người ta vì chạy nhiều mà chạy có lại đâu . Còn khi có bóng thì chạy càng hăng vì sợ nó dí đuổi kịp đè không mất bóng thì té ...đồng đội cũng chạy để tạo khoảng trống ...gọi là ráng chạy để được đá bóng đá trong sợ hãy...rồi thua trắng 0-3. Những kịch bản như vậy còn tiếp diễn dài dài với ông hlv này...mà đó là hệ quả của 1 tập đoàn làm bóng đá hay ảnh hưởng bóng đá VN theo kiểu luỹ tre làng ngu mà khoái thể hiện ...rồi thua 0-3 còn tự sướng biện giải linh tinh . Đá như vậy đòi xưng vương ĐNA ư ...tẹt chờ mà xem.
    Bóng chuyền nữ đến với VN khi nào . Lứa hôm nay có thể gọi là lứa đầu tiên và thứ 2 bắt đầu . Trước 1994 có thể nói khái niệm tuyển bóng chuyền nữ VN trên đấu trường quốc tế là không có.
    Nhưng sau 20 năm phát triển ít ra 50% mang tính tự phát không đầu tư, 3 năm trước các chị em còn ăn cà rem để bồi dưỡng thi đấu - gọi là chơi với đói, thế mà hôm nay đường hoàng thắng 1 đội nằm top 6 Á Châu là một trong những đội có truyền thống lâu đời bóng chuyền, thể thao. Sẽ và đang xác định đẳng cấp tốp số 1 - Tốp sẽ chiến đấu cho chức vô địch (còn thắng hay thua là chiện khác- nghĩa là mâm cao) . Trong khi bóng đá VN ngày xưa và hôm nay thế nào ...Thể thao VN có bao giờ mơ đường hoàng thắng Bắc Hàn hay Nam Hàn, Nhật Bản, TQ ....nhưng hôm nay nếu có "dám" mơ là tuyển bóng chuyền nữ VN đấy .
    Ít nhất là có chổ để đặt niềm tin vào giấc mơ ,
    1) HLV ngoại rất giỏi (giống như Tồ- nhưng không bị mấy thằng cục bộ thiếu iot nó cứ can thiệp và đánh lén sau lưng hay trên báo) ...trình độ, tâm lý, đẳng cấp lối chơi, và con người, tự tin thay đổi nhiều nhờ ông này .
    Báo VN từng nói tuyển bóng chuyền nữ VN không có lực lượng kế thừa ....khoảng cách mong manh ...nhưng chỉ 1 năm cầm quân qua 1 giải cho thấy hiệu xuất khả năng thích ứng và tương lai của những cây đập trẻ VN: Trà Giang, Cẩm Tú, Đổ Thị Minh còn hơn xa Thị Yến được coi là cây đập chủ lực có sức mạnh duy nhất của VN thập niên qua mà trước đó nhm VN từng ước ao có thêm 1 người để mà chia sẽ miếng đánh . Nhưng hôm nay tuyển nữ VN có những 3. Về sức đập, sức bật đã không thua, mà lại còn lắc léo biết biến hoá các kỹ thuật đánh tạo khó khăn cho đội chắn . Khi một cầu thủ chủ công 1.76 nhẩy lên đánh bóng. Phải lấy dà dậm nhẩy từ xa, và không có nhiều miếng mãng để vận dụng. Nhưng khi những cầu thủ chủ công nữ trẽ cở 1.78-1.80 như Cẩm Tú và Thị Minh họ còn có thể đứng tại chổ nhảy lên đánh bóng đã tận dụng nhiều quả đánh từ bước 2-3 tạo thành sức ép cho đồi phương (nhẩy tại chổ thị Yến thường 50% đánh không qua lưới) ...chưa kể Trà Giang 1.82m chỉ thua Ngọc Hoa 4cm là người cao nhất tuyển VN mà thôi .
    Khả năng bám chắn tuyển VN là tăng rõ rệt khi mà tuyển VN hiện nay chủ công cao từ 1.78m -1.86 là nhiều do đó hàng chắn luôn có 2 cầu thủ cở 1,8m trong 3 người chắn bóng hết lưới . Điều này khiến hàng thủ trở nên tốt hơn . Cái thời chỉ có Diệu Châu. Kim Huệ và Ngọc Hoa trên 1.8m bám chắn đã qua tuyển nữ VN hiện nay 1.8m là đều san rát không những hàng trên mà cả hàng dưới (thuận lợi cho phản công chạy lên đánh bóng). + những libero có kỹ thuật tốt hơn.
    Từ nhân lực chọn lựa hợp lý bước 1 . Dù nữ VN thuộc hàng lùn nhất Châu Á tb 1.54 cm nhưng với 90 tr dân người ta lùng sục cá luỹ tre làng lôi kéo các em chân dài . Tuyển nữ VN hiện nay thuộc hàng chiều cao tốt nhất Châu Á vào tốp có thể tranh chấp huy chương với chiều cao tb 1.8m ngang với Nhật, Hàn, Bắc Hàn, Thái ...và ở chiều cao có thể hạn chế và chơi có ăn miếng trả miếng với những đội có chiều cao cở 1.85m như TQ hay Kazactan vvv....biết chơi bóng chuyền .
    Không có sự chọn lọc đúng từ bước 1 ...thì làm gì có bước 2 các vdv phát triển tài năng nhờ huấn luyện cọ sát đỉnh cao và bước 3 vượt lên đẳng cấp vươn ra Châu Lục/ Thế Giới nhờ vào tay 1 hlv giỏi .
    Với đám lùn mau nhũn hay được biện hộ bơm vá lăng nhăng và tư duy chẵng giống thằng tây nào của các nhân kiệt ...Bước 1 đã không xong ....bước 2-3 sẽ không bao giờ có . Thử hỏi bây giờ có 2-3 em nghệ 1.73-74m cứ biết chơi bóng chuyền rồi đánh bóng qua lưới được bơm vá linh tinh vô tuyển thì còn khướt mới có VN thắng Bắc Hàn .
    May cho VN là kiếm một anh nghệ 1.74m còn khó thì em nó còn chờ lâu ....mà lùn đánh không qua lưới nhảy không tới lưới thì bơm kiểu gì ?
    Nhờ đó mà có tuyển VN hôm nay . Nếu hôm qua VN còn ngang cơ tranh chấp 4 vị trí cuối top 10 với Taiwan và Kazactan, Úc thì giờ đây với lực lượng bổ sung nó thẳng làm gỏi 3 chị này . VN giờ đủ thực lực dám chơi sòng phẳng dám thắng và có cửa thắng trước TQ, Hàn, Nhật, Bắc Hàn, Thái là 5 đội hàng đầu Á Châu (và Thế Giới) ...Có đầu tư đúng hướng, biết tận dụng thực lực 90 tr dân, tuyển bóng chuyền nữ VN đang đại diện xứng đáng cho VN tại Á Châu/ TG .
    Cung chỉ nhờ may mắn không có nhân kiệt vô chỉ đạo hay cống hiến . Thiện tai còn chút hương hoả mà an ũi .
    Mịa cái thứ bóng đá 20 năm trước chạy hùng hục thua 0-3...20 năm sau cũng i xì . Chiều cao thì càng ngày càng choắc nghệ thì ngày càng nhiều ...thành tích đi xuống ...toàn hứa chuyện ra giêng anh cưới em tương lai bánh vẽ ....con bà nó ...gái quê cũng hết niềm tin vào những thằng đầu óc như vậy .
    (TuanUSA)
    http://gocnhinsanco.com/doctin/abclirlir/Co-Tuong-Lai-Lam.aspx
     
  13. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Dòm thằng Thủ Môn chụp trận Qatar đá với VN vừa rồi y chang con khỉ U23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không?
    Mẹ pà chụp thua 1 góc nhỏ của Tấn Trường U23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không? - 1 thấy 2 trái thua xàm ghê
    Trái ko khép góc + bóng bổng. Lãng nhách
     
  14. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bóng đá vn như cái tổ chim chứ chả có tổ chứ gì cả
     
  15. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Dẹp cha nó hết mấy cái trò vô bổ đó cho rồi, chẳng ích lợi gì chỉ có cớ cho mấy con lợn béo càng thêm béo!
     
  16. locfedora Thành Viên Mới

    Toàn là mấy thằng cùi bắp, vậy trả lương cao chót vót, tên nào cũng chạy xe hơi Mẹc, BMW, Audi... mà tỷ lệ nghịch với trình độ. Thằng Lào giờ đá lên chân lắm, vài năm nữa chắc cho VN ngửi khói. Lúc đó có muôn vô địch đông dương để tự sướng cũng khó!
     
  17. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    VN có mời Pep hay Mourinho về thì thành tích cũng bết bát thế thôi vì trình độ cầu thủ quá tệ, có bột mới gột nên hồ được chứ.

    Như Malaysia k phải vô lý mà 2 giải lớn gần đây nhất đều vô địch vì sau vụ án bán độ rùm beng thời gian trước, họ đã thanh lọc toàn bộ đội hình và giải Malaysia League k cho cầu thủ ngoại đá. V-league thì đội nào cũng chăm lo thành tích, ai cũng chơi 3-4 Tây xịn+1-2 tây nhập tịch thì cầu thủ nội làm sao cạnh tranh nổi, mòn đũng quần suốt thì đá quốc tế thua là đương nhiên.
     
  18. mr_lek UNLOCK IP GIÁ RẺ UY TÍN

    Cái này là chuyện muôn thuở, cứ như chuyện đường xá VN thôi, phải giái quyết từ cái gốc ... chứ nói mãi mấy đứa cầu cũng nản ! =.=
     
  19. tina1991 Thành Viên Cấp 1

    Nhớ cái thời Hồng Sơn, Công Minh, Huỳnh Đức .... quá đi thôi
     
  20. trongnhanbd83 Thành Viên Cấp 1

    ông HLV người Đức này hình như ko am hiểu bòng đá ASIAN nói chung và VN nói riêng - mình đảm bảo rồi cũng sẽ thay HLV mới thôi - ông này ko bằng 1/2 ông calisto
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. suamayphachecafe,
  3. Cuongvt
Tổng: 545 (Thành viên: 11, Khách: 526, Robots: 8)