Tìm kiếm bài viết theo id

U23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi aimabietdau, 26/7/11.

ID Topic : 3592285
Ngày đăng:
26/7/11 lúc 20:00
  1. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    ủng hộ bóng đá nữ! thường xuyên bị tụi VFF chơi, nhưng vẫn ngẩng cao đầu không hổ thẹn.
     
  2. murderer_pro Đối tác vàng™ của bạn

    ko có hy vọng gì đâu =]]
     
  3. Malice Thành Viên Kim Cương

    Dong y, cai tui mat l VFF dau bo het cho noi, bong da nu tiem nang ko phat trien dau tu nhieu, dau tu bong da nam tao dk cho may thang cau thu ban do voi lam tro meo
     
  4. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Toàn một bọn báo hại Việt Nam.
     
  5. nguyenchetvitinh Thành Viên Cấp 4

    Coi VN đá rồi chán Ko muốn koi đá banh nữa luôn. Chỉ 1 chữ Tệ, vậy mà màu mè còn hơn hát bội. Lơ mơ thím Hà xỏ giày đá hay hơn ahU23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không?
     
  6. cammechco Thành Viên Cấp 1

    Chào bạn.
    - Bạn hãy xem lại cách viết của mình về người khác, VFF cũng là một tổ chức, điều hành là nhưng con người có "trình độ" nhé. Thử hỏi, nếu bạn được ngồi cái ghế của ông Hỷ, ông Tuấn, ông Khôi bạn có làm được như họ không, hay bạn còn làm con heo ăn tạp hơn nữa. Tôi cũng như bạn thôi, rất bất bình, rất bực mình trước cái kiểu điều hành của VFF, kết bè kết phải, làm việc ẩu tả, ăn xổi ở thì, thắng thì tung hô, thua thì chỉ trích nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó. Nhưng nghĩ lại, tôi nếu là họ thì cũng như họ thôi, con người thấy tiền ai chẳng thích, có tư duy đấy, có tâm huyết đấy...nhưng liệu ở một xã hội như thế bạn có làm được không. Sao bạn không chỉ trích Tổng cục TDTT ấy, và cao hơn nữa là trách... bao nhiêu là Xì Căn Đan đó thôi...Bơi vậy, tôi chỉ nghĩ rằng trước khi chửi người khác thì mình hãy tự đặt mình vào trường hợp ấy, mình có làm được như họ không. Việt Nam cần một người tài làm bóng đá nhưng người tài ấy phải được ủng hộ từ một xã hội biết làm bóng đá.
    - Trận đấu giữa QuaTa và Việt Nam tôi xem trực tiếp không bỏ một phút, tuy thua nhưng tôi thấy thỏa mãn hơn những trận thắng may mắn như thời của Mr.Ca Lít Tô. Bạn có xem thế trận đá không, các cầu thủ đá thanh thoát, tốc độ nhanh, có ý thức chiến thuật tốt.Xét cho cùng, Quata đâu có mạnh hơn chúng ta là bao nhiêu, nếu xét kỹ 3 bàn thua, thì thấy rằng chúng ta thua do sai lầm các nhân chứ không phải thua thế trận.Xem xong trận đấu đó, sáng mai đi làm tôi thấy tất cả mọi người cũng như tôi, hy vọng lối đá ấy sẽ được các cầu thủ chúng ta phát huy tối đa.
    - Tôi chưa từng làm HLV bao giờ nhưng tôi nghĩ bạn chắc cũng vậy. Tuy nhiên đá bóng thì cũng đã từng, đá rất nhiều nữa là đằng khác, không hay hơn ai nhưng hiểu được thế nào là đá bóng, biết được từng vị trí trên sân, chỉ vậy thôi. Nhưng đọc cái dòng "bình luận" của bạn tôi thấy hết sức vô lý. Bạn nói gọi toàn những chú lùn vào đội tuyển, vậy hỏi bạn:ngoài những chú lùn kia, bạn gọi ai là những chú cao vào thay thế??Lực lượng hiện tại chỉ có thế, Công Vinh phong độ đang lên, Thành Lương, Đình Đồng, Tấn Tài, Trọng Hoàng,Long Giang...là những chú lùn hiện tại mà cầu thủ Việt Nam chính gốc chưa thay thế được hay hơn. Còn vấn đề nhập tịch, tôi chỉ đồng ý với bạn một nửa thôi, tôi thích có những người là cầu thủ gốc Việt được nhập tịch vào thi đấu, chứ gọi mấy ông lấy quốc tịch Việt Nam vì tiền, vì sự nghiệp thì thôi. Xem người Việt đá vẫn sướng hơn, nhìn Singapore, Philiphin, Quata mà thấy nản, không khác gì một đám Lê Dương.
    Nói vậy thôi, anh em mình lên đây bình luận, nêu ra một vấn đề thì cùng nhau đưa ra ý kiến của mình, chẳng có gì phải gay gắt cả, nói nghe cho vui thôi chứ mình có làm được gì đâu. Nhưng dù sao chăng nữa, con tim tôi đã vỡ òa khi Việt Nam vô địch AFF, và thật sự buồn bã khi thua ở Seagames...Thế mới biết, tôi yêu đội tuyển Việt Nam!
     
  7. chuoingu Thành Viên Cấp 4

    vn sẽ có cơ hội vô địch nếu những trái tim yêu bóng đá luôn cổ vủ cho họ họ sẽ thi đấu hết mình,cùng nhau cổ vủ đội tuyển bằng mọi cách báo chí,điện thoại thậm chí trên cả internet giống như link http://emcodzu.com mà của chủ topic,như thế sẽ thêm tinh thần thi đấu cho đội tuyễn
     
  8. bamboo101989 Thành Viên Cấp 3

    Dù sao cũng vẫn hy vọng vào VN ^^
     
  9. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    7h toi nay luot ve tran Quatar

    kèo chấp -1/2

    Fun bet VN coi cho dzuiU23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không?U23 Việt Nam năm nay và ông HLV mới, có hi vọng gì không? - 1
     
  10. aimabietdau Thành Viên Cấp 2

    kaka ũng hộ vn hết mình
    khởi động cùng seagame mà thấy trang http://emcodzu.com tỷ lệ người dự đoán vn sẽ vô địch nhiều ghê hehe chắc vô địch thật rồi
     
  11. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    cuối cùng cũng thắng quatar
    và bị loại buồn
     
  12. my_nguyen8899 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyến này toàn là tân binh không chẳng biết sẽ đá đấm như thế nào trong seagame sắp tới nữa,nhưng nói về chức vô địch chắc vn sẽ không đạt được rồi
     
  13. XipXK Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    việt nam đá thiếu thể lực
    sao mà vượt qua nỗi thái mà đòi vô địch
     
  14. duyusb Banned

    đợi xem họ thi đấu ra sao đã mới biết được
    vn vô địch herher
     
  15. tranquang2103 Thành Viên Cấp 1

    HLV khá hay....hi vong cho ngày mai
     
  16. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    trình độ cỡ nào, trình độ bóng đá cỡ Hỷ Heo và Tuấn Não thì xin thôi, toàn bọn điền kinh được điều qua làm bóng đá thì trình độ gì? hài giống truyên Jindo!

    xin lỗi bạn, chỉ cần Tuấn, hỹ xuống thì khối người được việc có tâm huyết lên thay, không cần phải nói, chỉ cần bọn heo đó xuống là người tài sẽ xuất hiện, và không thiếu.

    bạn nói Calisto thắng may mắn, xin hỏi tại sao các đời HLV trước đó ko có may mắn và đến ngay cả tay lãng tử Go ZOét này vẫn không có may mắn? may mắn trước Macao? hay Cambodia?

    Quatar không mạnh hơn, tại sao họ lại thắng? tại ai? hay tại 1 đám loát choát được gửi gắm, trong khi bao thăng cao to đen hôi bị dìm hàng?
    bạn có biết bạn như bao người hâm mộ hằng ngày vẫn mong đội tuyển thắng trận này đến trận khác để góp mặt trong W-C, Asian Cup không? nhưng bạn đang bị đám cặn bã não lợn VFF nó dắt bằng những lời hoa mỹ về tinh thần, tinh thần à? tinh thần gì sau khi thua mà cả đám cúi mặt lầm lũi đi vào hầm của mấy thằng chiến bại? bách chiến bách bại, vậy ai thích cái tinh thần đó.

    tôi chưa bao h ghét, hay nói khích, chửi đểu người hâm mộ, nhưng bạn phải thật sự là người hâm mộ chân chính, yêu bóng đá, muốn tuyển chiến thắng để tên Việt Nam được xướng trên các sân vận động nổi tiếng quốc tế, chứ không phải giành giựt cái giải Heo Làng AFF hay Seagames này. thậm chí nó còn không trong giải chính thức cửa FIFA.

    tôi chửi là chửi đám lợn VFF ngu xuẩn, che mắt người hâm mộ hơn 20 năm nay bằng những cái "Tinh Thần", nhờ chúng mà ngày nay người hâm mộ vẫn sung sướng với cách lý giải: "chiến thắng về mặt tinh thần", "thua trên thế thắng".

    thua là thua, dở là dở, đừng ngụy biện, người hâm mộ cần chiến thắng, cần thấy lá cờ được kéo lên ngang hàng với lá cờ của các nước tham dự W-C và nhìn cái cup trên đất VN chứ không cần những giọt nước mắt sau khi thua trên thế thắng

    nếu bạn không mong muốn điều đó, mà chỉ mong muốn tuyển VN đá mãi tại AFF hoặc đá có "tinh thần" và thua trận, mình tin bạn không yêu tuyển VN. chắc chắn!


    dám cá, ở đây ai cũng biết câu chuyện hài về chúa và bóng đá, bao h VN vô địch WC? chúa bảo, lúc đó chắc ngài cũng đã chết. vậy bao h VN vào được vòng loại WC với 1 cái hệ thống và cách điều hành của bọn heo liệt não như hiện nay, trang web mà các bạn coi dự đoán có dự đoán được ko?

    các bạn hãy tỉnh ngộ, hãy coi bóng đá bằng cả cái đầu chứ đừng coi bằng trái tim để rồi khóc lóc buồn bã sau khi tuyển VN thua, làm như vậy, các bạn càng lún sâu hơn nữa vào cái thế ma quỷ của bọn VFF giăng ra để thu hút tiền vé, để thu tiền từ doanh nghiệp làm giàu cho cái bụng của chúng nó

    muốn biết sự thật khách quan về Bđ VN, các bạn vào đây đọc là hiểu
    http://gocnhinsanco.com/ (trang chuyên về bóng đá)
     
  17. hoangminhcad Thành Viên Cấp 3

    Vậy đừng xem bóng đá nữa nhé. Việt Nam thiếu bạn cổ vũ cũng không chết đâu. "
    thua là thua, dở là dở, đừng ngụy biện, người hâm mộ cần chiến thắng, cần thấy lá cờ được kéo lên ngang hàng với lá cờ của các nước tham dự W-C và nhìn cái cup trên đất VN chứ không cần những giọt nước mắt sau khi thua trên thế thắng", nói vậy mà không biết ngại, AFF còn trật trầy huống chi là W-C, chắc bạn là một vĩ nhân muốn thay đổi cả VFF, cả một cái xã hội này??tự ứng cử đi, chứ đừng lên diễn đàn nói lung tung. Nói mà không làm được thì nói làm gì?AFF là cái máng lợn, Thái Lan, Việt Nam, Singapore...là những con lợn.kaka! thật là táo bạo.
     
  18. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quan trọng không phải HLV và cầu thủ, BĐVN muốn tiến bộ thì phải đuổi hết mấy thằng IQ cao ở Liên Đoàn đi, tuyển những người có tài năng, tâm huyết thật sự vào làm, mấy thằng này chỉ biết ăn tiền là giỏi, có chuyên môn gì mà làm, toàn làm bậy, làm càng, làm riết bóng đá VN càng thụt lùi, trước chỉ ngán mỗi Thái, giờ gặp Mã Lai, Indo, Sing đều sợ vãi ...........
     
  19. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    mình đã ko xem từ AFF 2010, sau 2008 có nhiều ý kiến nên tập trung lực lương mà vươn ra châu lục, và bắt đầu = 3 cầu thủ ngoại binh, đá với Kuwait thắng nó trên sân của nó một cách đường hoàng làm cả vùng tây Á rúng động, nhưng sau đó thì sao, bị loại hết, ko phải công khai thì cũng âm thầm và lệnh là từ Tổng Cục và được các não lợn VFF thi hành một cách chính xác và tuyệt đối. nhìn qua Nhật, Hàn đi, 20 năm trước họ cũng đi con đường này, trong đội tuyển của họ không thiếu ngoại binh nhập tịch và 20 năm sau thì sao? họ đường hoàng đi vào bán kết WC với nội binh. VN làm được không? được nhưng với điều kiện VFF tư chức hết, để người tâm huyết lên thay.

    tự ứng cử, bạn thiệt hài hước, xin lỗi, người tự ứng cử đã có, và nhiều, nhưng sao không lên được mà lại đưa mấy thằng điền kinh vào làm bóng đá? bạn chẳng lẽ không hiểu. Aff trầy trật, nhưng có một sự thật là Aff là giải bóng đá vùng trũng và VN đã đoạt cup. muốn gì nữa? muốn không tham gia thì chỉ có cách...dời Việt Nam qua Châu Úc như tụi Úc đã làm khi đầu quân AFC để kiếm vé World Cup.

    xin hỏi, ở đây có ai muốn VN đi xa hơn tới Asian Cup và World Cup ko? hay chỉ là cái máng lợn ăn hoài không hết? mình từ đầu đến cuối không muốn làm vĩ nhân, với tư cách là khán giả và người yêu bóng đá, mình đã lên tiếng. và sẽ không bị tụi VFF lừa dối nữa

    mà thôi, đây cũng chỉ là forum mua bán, có lẽ các bạn phải qua các diễn đàn lớn về bóng đá, các bạn sẽ hiểu. bên đó không ít ý kiến thật sự từ những người trong cuộc

    và câu cuối, VFF là các con lợn, người yêu bóng đá, hâm mộ tuyển VN là người. lợn thì không thể dắt mũi người. lợn chỉ có thể bị thiến hoặc làm thịt Vissan