Tìm kiếm bài viết theo id

Chia tay sớm bớt đau khổ - thật sai lầm khi mình cố níu kéo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tedi, 27/7/11.

ID Topic : 3597198
Ngày đăng:
27/7/11 lúc 16:40
  1. Sleepy Child Thành Viên Cấp 6

    Cũng giống bro,mình đang mất ăn mất ngủ vì e nó....
     
  2. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    có cao kiến gì ko giúp bạn ấy đi Chia tay sớm bớt đau khổ - thật sai lầm khi mình cố níu kéo - 1
     
  3. nguyenloc999 Thành Viên Bạch Kim

    tâm trạng cũng đang như bro ... đang chán...
     
  4. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    thấy hum bữa bạn đó lập topic, mọi ng vô hiến kế mười mấy trang, mà chắc ko đc ròi nên bi h bạn đó vẫn bị kìa..thằng đó công nhận dai thật...mình cũng hok bik làm sao lun
    mà topic này ngta thất tinh, vô hỏi làm cách nào quên, mà mọi ng cứ vô kể lê chuyện của mình, ròi than thở tình phụ, tình chính j nữa..ko giúp đc ng ta mà ngta vô đọc càng bùn hơnChia tay sớm bớt đau khổ - thật sai lầm khi mình cố níu kéo - 1
     
  5. give me New Style

    cố lên bạn ơi, rùi thời gian sẽ làm mờ tất cả, bạn nên giành thơi gian bây giờ của mình cho gia đình, bạn bè, thử làm những thứ trước đây bạn chưa làm đi, rùi sẽ tìm được niềm vui thui à
     
  6. gemmie :•. Gấu Còi .•:

    Đừng buồn vì cuộc tình tan vỡ , hãy mừng vì nó đã xảy ra.
     
  7. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai chán vì chia tay
    vì bồ bỏ
    tập trung lại nhậu ddeeeeeeeeeeee Chia tay sớm bớt đau khổ - thật sai lầm khi mình cố níu kéo
     
  8. chieutu Thành Viên Cấp 5

    mình chỉ mới hơn 5 năm 1 tí, kết thúc bằng 1 câu" r ko còn iu b nữa" 4 tháng rồi vẫn còn buồn.
     
  9. give me New Style

    ý hay nè, sao ko thành lập 1 cái hội luôn điChia tay sớm bớt đau khổ - thật sai lầm khi mình cố níu kéo - 1
     
  10. ngocnguyen917 Thành Viên Cấp 5

    chia tay sớm bớt đau khổ ,nhưng lúc chia rồi lại khổ hơn chưa chia .
     
  11. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    xin chúc mừng...^^!
    ps: kiếm em khác xinh hơn đê...
     
  12. hayenot Thành Viên Cấp 6

    Ý kiến hay , Ai đồng ý thì lập thớt đi

    mình đăng ký 1 vé nhưng buổi tối thôi , tối nào cũng đc ^^
     
  13. kumokudam Thành Viên Bạch Kim

    mình thì vẫn đang yêu, nhưng khi chia tay không biết cảm giác sẽ ra sao cầu mong ngày ấy đừng đếnChia tay sớm bớt đau khổ - thật sai lầm khi mình cố níu kéo

    dù sao thì thời gian cũng sẽ quên thôi cố lên
     
  14. tedi Thành Viên Kim Cương

    ôi trời, đổi chổ là sao nhỉ ^^
     
  15. tedi Thành Viên Kim Cương

    hihi hok hỉu đổi chổ ntn ^^
    bùn cũng phải chịu thui,thank tất cả các a e 5s
     
  16. tedi Thành Viên Kim Cương

    a good idea ^^
     
  17. kaka1990 Thành Viên Vàng

    đúng là bài nào của the men đều hợp với tâm trạng mình hết
     
  18. tedi Thành Viên Kim Cương

    Tìm ai đó khác đi không phải là anh
    Tìm ai đó khác làm nụ cười em vui
    pùn
     
  19. kaka1990 Thành Viên Vàng

    đồng ý 2 tay luôn. nhưng mình không fai vì bồ bỏ mà buồn vì mình bỏ người mình yêu mà đi wen người con gái khác...khi người mình yêu biết được năn nỉ mình quay lại nhưng mình lại không thể........đi nhậu đi mấy bác ui
     
  20. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không biết người cũ của cậu đã thằng nào chiếm đoạt chưa ? Bọn đàn bà trừ khi bị thằng khác nhả bã ra hoặc không còn sự lựa chọn nào khác dành phải hạ mình năn nỉ giai cũ.
    He he, thật là đáng thương.
    Để bớt mang tiếng tuyên truyền chủ nghĩa giường chiếu, gặp gái cũ là phải phang ngay để trả thù cho những ngày ta khổ cực.
    Tôi sẽ tư vấn các đồng chí gặp trường hợp tương tự theo phong cách em chả, tuy nhiên, tất cả chỉ là nguỵ biện ( gái trước sau vẫn phải lên giường )

    Nói thẳng thật lòng, người cũ năn nỉ quay lại là một tin vui bất ngờ, cảm xúc giống như ta trúng lô , trúng đề. Miêu tả thế nào nhỉ, lúc nhận được điện thì ngỡ ngàng, toan tính. Lúc nói chuyện thì nín thở hồi hộp. Lúc được hẹn thì vỡ oà sung sướng. Ặc ặc, rất chi là nhiều cảm xúc. Phỏng ạ ?

    Nhiều thằng chả trong này có nằm mơ cũng không thấy nhé.

    Khi gái đã hạ mình quay lại, gái đã biết mình mất giá trị nhưng vì ... mót quá đành làm bừa làm bậy.
    Biết là như vậy, ta cũng không nên lên mặt quở trách gái, nói ra những điều ấm ức trong lòng bấy lâu mà phải sến đặc ông địa. Nói ra những câu nhớ nhung, tình yêu là đến từ 2 phía, phải trải qua những thử thách lâu dài, nhiều khi đau khổ đến vỡ nát con tim vì thương nhớ em, hôm nay gặp lại em, anh như người từ cõi chết trở về, em cho anh một cơ hội để ngày mai tươi sáng ... Hị hị. Vãi cả đái.

    Gái vốn ngu và cả nể. Não bộ nó sẽ xuất ra một suy nghĩ bố khỉ thằng này, sến vãi lìn. Đàn ông đé0 gì quỳ mọp khấn vái hơn hầu đồng nhưng kể ra thế cũng là chân thành ...? Hy vọng gái sẽ cho các chú một câu kết luận rành mạch về chuyện tình cảm với mình.

    Trên đây là những gì tôi tư vấn cho các chú. Cương cứng với bọn đàn bà mãi cũng không có lợi. Hèn hạ dần đi là vừa.
    Các chú đừng nghe lời bọn chả nó khuyên bãi nước bọt nhổ đi đé0 thèm liếm lại gì gì đấy, đi uống nước , ngồi nói chuyện dăm ba câu phải trái vô thưởng vô phạt - chủ đề chính, mục đích chính không nói được. Hết giờ giải tán mà vẫn chưa hiểu ý gái ra làm sao, phắn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. wu.mkt62,
  2. manhhoang,
  3. Ngocmai858,
  4. hoale,
  5. minhkhangziz,
  6. Neather
Tổng: 463 (Thành viên: 10, Khách: 440, Robots: 13)