Tìm kiếm bài viết theo id

Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nana021090, 6/7/11.

ID Topic : 3492412
Ngày đăng:
6/7/11 lúc 22:17
  1. ngocnguyen917 Thành Viên Cấp 5

    minh la ng thu may nhi? oi sao cuoc doi niem vui sao chang thay ma noi buon thi ...di dau cung~ thay' ....
     
  2. give me New Style

    đi ngang thui mà cũng như cơn gió thổi ngang qua lúc đầu sẽ làm mình mát nhưng rất ngắn rùi mọi thứ lại trở về như ban đầu thôi
     
  3. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    :feel_good::feel_good:
     
  4. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    tình yêu là 1 cuộc chơi, khi nước mắt chưa rơi thì cuộc chơi chưa tàn :cold:
     
  5. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    ...vừa làm anh buồn , gét những dòng chữ trên cửa sổ skype , gét cái cách chờ đợi để gặp nhau trên skype , gét múi giờ lệch , gét ....nhưng cần , rất cần anh...
     
  6. shilverone Thành Viên Cấp 6

    a đã đi ngang nhưng a vẫn nép 1 bên dõi theo e, cám ơn a thật nhiều :*
     
  7. huhuhu85 Thành Viên Cấp 2

    ước gì mình có 1 người yêu như vậy ! 1 chút điên dại của tình yêu...
     
  8. cò thành phố Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    delete quá khứ đi tự mình nhéc hoài ....!
     
  9. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mình chưa từng yêu ai theo đúng nghĩa 2 từ tình yêu vì trước khi mình có thể yêu... người ta trêu đùa trên chính tình cảm chân thành của mình... giờ mình chẳng còn 1 niềm tin nào để típ tục yêu 1 người... chỉ vì mình luôn lo sợ rằng tình cảm của mình sẽ đặt không đúng chỗ... mình quá ích kỷ.. vì mình kg muốn ai làm tổn thương mình lần nữa.. mình sợ rằng mình kg còn đủ nghị lực để đứng lên lân nữa Gửi Những Người Đi Ngang Qua Tôi.!!
     
  10. +)oàn Gia Thành Viên Cấp 4

    đi ngang qua, đã có lúc lầm tưởng là tất cả
    khi lướt qua nhau, là lúc trở thành người xa lạ..!
     
  11. gau1989 Thành Viên Cấp 3

    Hay, chính xác vô cùng, đa phần giờ toàn chê người khác mà có mấy ai dám thừa nhận những gì mình làm trong tình yêu của mình đâu. Vote cho em gái 1 vé
     
  12. angela.nguyen Thành Viên Cấp 2

    Nhớ chồng .....
     
  13. duong_nhu_ta_da Thành Viên Cấp 1

    tình chi dep khi con dang do ban ah, hay de qua khu ngu yên,hay song cho hien tai va tuong lai
     
  14. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Gặm nhấm nổi buồn càng buồn thêm nhưng biết làm sao được, con người mà, đâu phải sỏi đá...
    Vậy đó!
    Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người....
    Cố lên em, tìm vui để quên buồn thôi, biết làm sao được khi mình đã hết sức
    ...
    Chúc vui!