Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. lovein One Heart One Love

    1 ngày buồn cũng có 24h
    1 ngày vui cũng có 24h
    chẳng có gì thay đổi tiếp tục sống cho qua ngày hết tháng.....
     
  2. rayan Thành Viên Cấp 3

    Đang nằm ngủ tự nhiên bị giật bắn người...đầu mém đập vào lap...mơ thấy ma quái j đâu....
     
  3. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    ngược lòng mình tìm về nông nổi
    lãng du đi vô định cánh chim trời….

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
    …em đánh thức nỗi buồn….
    em gợi khát khao xanh…

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    chợt sững lại… trước cây mùa trút lá
    trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?

    Em trở về im lặng của đêm
    chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    riêng chiều nay em biết – một mình em….
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Những người thân cứ lần lượt ra đi. bức ảnh chụp 3 người nay chỉ còn 1. mai là giỗ mẹ. ý nghĩ 1 năm rồi ko còn mẹ bên cạnh khiến lòng quặn đau. Mẹ ơi nếu có kiếp sau xin chờ con theo với, con mong kiếp sau vẫn làm con của mẹ.
     
  5. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khi anh ra đi, em tưởng chừng như mình không thở nổi. Nhưng rồi, anh đi, em vẫn thở đều đó thôi.Khi không có anh bên cạnh,em tưởng như thế giới đã tan tành, em mất tất, bởi anh đem đi hết… Nhưng em nào đâu có chết, bởi những thứ anh đem đi, chẳng là gì và chẳng thể vì mất nó mà có điều gì đó sụp đổ được đâu…Khi em nhớ anh,em thấy trái tim đau, thấy nước mắt e rơi mau.Nhưng anh đi rồi thì thôi, e vẫn sống!
     
  6. rayan Thành Viên Cấp 3

    Mua tua lua....Moi lan nhu vay lai nghi toi ngheu hap & nguoi do....
    Du sao do cung la nhung ky niem dep..,
     
  7. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hôm nay ta down VLTK, với mong muốn ôn lại chút kỷ niệm xưa. Nhưng....
    Sver vắng lặng, thôn trấn chỉ có ủy thác và ủy thác.

    Nhạc...không có. Cái ta muốn nhất là nhạc lại không có. Chợt chạnh lòng nhớ ngày xưa, cái thời cầm song kiếm đi lẹt quẹt chọt heo, cưỡi con ngựa cà khổ long nhong khám phá võ lâm, bò từ Biện Kinh chạy lên Lâm Du Quan nhặt rác, chết dưới tay Bôn Lôi chục lần vẫn còn lì. Ta thích thú khi nghe tiếng đàn nơi Trường Bạch, sôi động cùng bản nhạc Tương Dương.

    Nhớ cái thời 3x còn cưỡi ngựa đánh nhím, gặp boss xanh như bắt được vàng. Chà, rớt thủy tinh nhé, đồ 5 dòng nhé... Mấy lúc event, online game từ sáng đến khuya, mà ta nhớ nhất là event Tết. Khi đó đang học lớp 7, Tết chả ở nhà mà cắm cọc ngoài tiệm net. Cứ chạy lòng vòng tân thủ thôn tìm mãng cầu sung dừa đu đủ xoài đem lại dã tẩu đổi bánh chưng, mở cái bánh ra dc mấy trăm kinh nghiệm, cao nhất là 1tr thì phải mà mừng ơi là mừng. Rồi làm Dã Tẩu kiếm đồ An Bang Định Quốc, săn boss Vàng kiếm món Hoàng Kim, anh em trong tiệm share nhau đủ thứ, từ cái thổ địa phù đến cái vũ khí hút nl :"để mày cày đêm". Còn nhớ một buổi sáng cả tiệm kéo nhau đi uống cafe, lúc về thì thằng bạn ở nhà méo mỏ:" Nhi ơi bị cưa mất cái nón định quốc rồi Daily diary for everyone(.

    Vào game bây giờ, auto, ủy thác, event thì toàn phải dùng xu, mà cũng không còn ý nghĩa, đồ HK thì đầy rẫy ra, thỉnh thoảng thấy acc trắng thì chắc cũng chỉ để giữ đồ, mong sao nghe được tiếng nhạc quen thuộc trước kia, từ điệu đàn Ba Lăng Huyện đến bản nhạc hùng tráng Xi Vưu mà chẳng thấy. Chỉ có tiếng chân lạch tạch, tiếng mèo kêu, tiếng vũ khí. Thế thôi, thế là hết. Ôi Võ Lâm hùng tráng của ngày xưa giờ chỉ như một ông lão già nua thế sao ? Nghĩ...giá mà VNG cho ra một cái sver giống như hồi bản Công Thành Chiến thì bận thế nào cũng ráng reg acc mà chơi.

    Võ Lâm ơi....
     
  8. lovein One Heart One Love

    VL h k có nhạc nữa e ơi.
    a mới log game vào tối qua. trong bang vắng lặng giao diện lạ hoắc. nhớ 1 thời còn làm TL ngày đêm canh h kêu gọi AE săn boss đánh nhau í ới. Nhớ hồi TS2 đi tới đâu cũng nể còn h đầy rẫy cả ra. đồ đạc nhìn lại k bằng acc cày tiền.haizzz

    nhớ khi xưa theo sau ng ta lỡ lụm món đồ xanh bị chửi quá trời.nhớ khi xưa lụm được cuốn bí kíp môn phái k dám xài cầm lòng mang đi bán dc cả thùng knb.nhớ khi xưa km tiên thảo lộ thức khuya cày cuốc gục gên gục xuống.nhớ khi xưa mỗi lần công thành off cả bang để bàn bạc. nhớ khi xưa bị hack nghèo rớt mồng tơi... ôi nhớ Daily diary for everyone - 1
     
  9. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em đã mò ra cách có nhạc rồi, down cái folder music về nhét vô, mà lúc dc lúc ko. Win 7 chơi dc chút xíu là dis.... hix. :sad:. Anh có quởn vô sver free chọt heo với em cho vui. Em chơi giải trí, rảnh mới log, lên từ từ thôi :smile:
     
  10. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    HOP (Thỏ Phục Sinh) (2011)

    Daily diary for everyone


    Đạo diễn: Tim Hill
    Sản xuất: Chris Meledandri
    Kịch bản: Ken Daurio, Brian Lynch, Cinco Paul
    Diễn viên:


    James Marsden ... Fred O'Hare
    Russell Brand ... E.B. (lồng tiếng)
    Kaley Cuoco ... Sam O'Hare
    Hank Azaria ... Carlos / Phil (lồng tiếng)
    Gary Cole ... Henry O'Hare
    Elizabeth Perkins ... Bonnie O'Hare
    Hugh Laurie ... E.B.'s Dad (lồng tiếng)
    Tiffany Espensen ... Alex O'Hare
    David Hasselhoff ... Himself
    Chelsea Handler ... Mrs. Beck
    Dustin Ybarra ... Cody
    Carlease Burke ... Receptionist
    Veronica Alicino ... Waitress
    Django Marsh ... Young E.B. (lồng tiếng)
    Jimmy Carter ... Blind Boys of Alabama (as Jimmy Lee Carter)

    Âm nhạc: Christopher Lennertz
    Quay phim: Peter Lyons Collister
    Dựng phim: Peter S. Elliot, Gregory Perler
    Nhà phân phối: Universal Pictures
    Công chiếu: 1 tháng 4 năm 2011
    Thời lượng: 95 phút
    Quốc gia: Mỹ


    [YOUTUBE]Z7M3ofz3TvA[/YOUTUBE]

    Nội dung:

    Được kết hợp giữa phim hoạt hình 3D và người thật đóng, Hop kể về E.B. - một chú thỏ sắp được phong là Thỏ phục sinh nhưng từ chối đảm nhiệm công việc của cha để chuồn đến Hollywood theo đuổi giấc mơ thành một tay trống. Mọi chuyện thay đổi khi E.B. gặp Fred, một chàng trai lười biếng của thế giới loài người. Cả hai đã giúp nhau nhận ra mục đích sống thực sự của mình.

    Hop ra mắt tại Việt Nam cùng thời điểm với Bắc Mỹ. Êkíp thực hiện bộ phim cũng là những người từng đem tới cho khán giả những khoảnh khắc vui nhộn, hài hước trong Despicable Me và Alvin and The Chipmunks. Với phần đồ họa đẹp mắt và nhiều tình huống hấp dẫn, Hop hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tiếng cười rộn ràng tại các rạp trong những ngày đầu tháng.


    Daily diary for everyone - 1

    Download | DVDIRP | 700MB
    http://www.mediafire.com/?cdtckdh8o2zko
    Password: http://www.migo.vn
    Phụ đề (chưa có)
    http://subscene.com/Hop/subtitles-87513.aspx
     
  11. lovein One Heart One Love

    sáng lên cty làm tới 6h về ăn uống tắm rửa loay hoay cũng tới tối. h a chơi mấy cái game ao cá này nọ của zing. rãnh thì zô chọt chẹt mấy cái bùn bùn vô box 13 comment. đầu óc thanh thản cuộc sống nhẹ nhàng cứ thế trôi qua ngày. :embarrassed:
     
  12. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Dạo này bấn City Hunter vãi lọ.Daily diary for everyone
     
  13. rayan Thành Viên Cấp 3

    Soho NTMK dang ngoi bi chuot chay wa dau...kinh wa....
     
  14. rayan Thành Viên Cấp 3

    K có quá khứ thì k có hiện tại...k có hiện tại thì k có tương lai...k có tương lai thì mai cũng như mốt...hooho ..KHÙNG...
     
  15. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    hết rồi...sẽ ko bao giờ tha thứ
     
  16. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Lỡ có lần này thôi mà em :too_sad::too_sad:
     
  17. rayan Thành Viên Cấp 3

  18. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    dzô dziên nha, có biết ngta đang nói gì hok mà nhảy dzô nói dzậy :burn_joss_stick:
     
  19. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    chúc mừng sinh nhật anh!
    Hết rồi anh nhỉ?! Sao anh không chịu hiểu cho em nhỉ? Sao anh không tin em nhỉ? Sao anh không tin vào tình yêu 2 đứa chứ? Em nhớ những ngày mình còn hạnh phúc, em nhớ những lúc mình đi ăn, những lúc mình cạnh bên nhau.... và em nhớ mọi thứ anh gây ra cho em.
    Gần nhau mà xa tận chân trời.
    Haiz.... hít 1 hơi thật sâu, để bước tiếp những bước mà phía trước không có anh bên cạnh em.
     
  20. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    nấu sỏi đá mà muốn thành cơm:confuse: