Tìm kiếm bài viết theo id

Giá như em còn trong trắng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hiệp BlackBerry7290, 25/10/09.

ID Topic : 1316121
Ngày đăng:
25/10/09 lúc 21:11
  1. phungphung123456 Thành Viên Cấp 6

    mấy em gà mà gặp được các bác này thì:"ôi!mừng quá,hạnh phúc quá,các bác cao thượng rộng lượng vị tha quá,uổng ghê,biết vậy em sa đọa sớm hơn nữa rồi"Giá như em còn trong trắng!
     
  2. Phanletrungtin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Làm cái gì cũng phải suy xét kĩ lưỡng, lúc đó sẽ không còn từ "giá như".
     
  3. lightning20 Thành Viên Cấp 2

    theg` cha này chắc từ thời tiền sử đến bi giờ vẫn còn sống đây mà...cổ hủ ???????????????...haizzz Giá như em còn trong trắng!
     
  4. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Tình yêu không có T..d là = tình đồng chí
    Đã tình đồng chí thì không có quyền buộc tôi phải như thế hay là anh phải như thế
    Anh va tôi đều có quyền
    Mà cô gái kia ko xấu và bị khinh như thế vì đã dám nói ra sự thật là người có bản lĩnh rồi
    good luck
     
  5. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    ức chế với cái thể loại đàn ông như thế này, hèn lắm >.<
     
  6. kothathu15 Thành Viên Cấp 3

    chuyện tuy bùn nhưng mà đọc tới cuối là.............sáng tác

    đm bó tay
     
  7. tedi Thành Viên Kim Cương

    hơi bị ích kỉ, yêu là phải chấp nhận bỏ wa qua khứ
     
  8. nana021090 Thành Viên Cấp 3

    Em lặng lẽ ra về... tôi không níu giữ, không một lời hỏi han, không đưa em về như những lần trước. Em ê chề trong sự sỉ nhục và lăng mạ của tôi, em đau khổ và suy sụp nhiều hơn những gì tôi tưởng tưởng... Chắc hẳn rằng trái tim em đang đau, đau lắm!
    Lần đầu tiên, một thằng đàn ông trong tôi đã khóc. Khóc vì sự sụp đổ hình tượng của cô gái đoan chính, ngoan hiền mà em đã gây dựng trong tâm trí tôi suốt 3 năm qua... Tôi không thể tin, ngàn lần không tin em lại có thể phản bội tôi... Không! Không thể nào em có thể phản bội tôi!
    Giá như em còn trong trắng!Giá như em còn trong trắng! - 1Giá như em còn trong trắng! - 2 , phản bội hùi nào choy???Đó là lúc trước chuyện cô gái chưa gặp ba này nữa mà.Mỗi người đều có quá khứ , sai lầm hay đúng đắn nó cũng là một phần của người ấy , sao cứ đem nó ra dày vò nhau.Có ai bước lui nhìn lại phía sau bao giờ.....
    Yêu " cái ngàn vàng " hay yêu cô gái vậy???
     
  9. hoangminhcad Thành Viên Cấp 3

    Không biết giữ hạnh phúc của mình, ôm cái gọi là "cầu toàn" trong người để rồi một ngày nào đó nhận ra sự đau khổ khi mất đi tình yêu của mình. Chỉ vì vậy thôi mà chia tay thì có còn gọi là "yêu" không?. Tội nghiệp cho cô bé, đau khổ bởi một kẻ ích kỷ. Nhưng có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi chia tay vì lấy một người đàn ông như thế sẽ khổ mà thôi, vì có yêu đâu mà lấy...
     
  10. haibara01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giá như em còn trong trắng!Giá như em còn trong trắng! - 1lỗi tại ko nói rõ trước
     
  11. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hai người thiếu sự chia sẽ...
    Đã là quá khứ thì hãy để quá khứ ngủ yên...
     
  12. markdan Thành Viên Cấp 3

    Tuy cảm thấy không đúng nhưng nếu mình rơi vào trường hợp này mình cũng sẽ chia tay thôi. Đàn ông khó chấp nhận chuyện này. Cô gái nếu lúc mới quen nói ra sự thật thì cả 2 đâu lún sâu như vầy, đâu đau khổ như vầy. Haiz. Bi kịch
     
  13. sapphiresao Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo mình thì cũng hơi giận đó nhưng ko đặt nặng vấn đề. nếu thật sự yêu 1 người thì cứ nhìn hiện tại và đoán tương lai,khi người con gái thật sự yêu mình thì mình đừng nên soi mói về chuyện quá khứ của người ấy. Đàn ông chúng ta khi quen bạn gái hầu như ai cũng đòi hỏi chuyện quan hệ , vậy mà khi lấy vợ thì cứ cố tìm 1 cô gái trinh nguyên, thử hỏi mọi người lấy đâu ra mà có.
     
  14. PakSongHip Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khi mới đọc pak thấy đây là một người đàn ông rất có bản lĩnh, nhưng chính vì anh ta yêu cô gái thật lòng và đặt quá nhiều niềm tin vào cô gái đó nên a đã đánh mất đi cái lý trí của một thằng đàn ông. Còn riêng cô gái cũng yêu anh ta thật lòng mới thú thật chuyện quá khứ mình ko còn trong trắng, nhưng điều chú ý ở đây là thời điểm cô gái nói hoàn toàn ko đúng lúc khi cả hai người đang "hoan lạc" cùng nhau. Phải chi trước đó cô gái lựa một ngày đẹp trời khi cả hai vui vẻ, thổ lộ chuyện quá khứ của mình và người yêu cũ thì có lẽ người đàn ông sẽ biết suy nghĩ hơn và chấp nhận cái quá khứ của cô. Cả 2 đều ko có lỗi, âu có thể là có duyên mà ko có phận mà thôi...
     
  15. tct-1 Thành Viên Cấp 1

    tem bưu điện bán rẻ rề mua 1 xấp về sài dần !
     
  16. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    đi đâu vắng bóng lâu quá ThiGiá như em còn trong trắng!
     
  17. kothouwr Thành Viên Cấp 5

    cô gái cũng ko phải hạng vừa
     
  18. Solar Light Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng này rồi suốt đời cũng ở giá thôi. ích kỷ vậy đứa nào dám lấy. Hên là chưa cưới, cưới rồi chắc nó giết rồi chặt làm mấy khúc quá. Đàn ông gì mà nhỏ nhen, đàn bà, chuyện này tui cũng đã từng trải qua, tui chỉ hơi sốc thôi nhưng cũng ko có gì là ghê gớm. Miễn sao bạn gái mình iu mình va thành thật với mình là đc rồi (cho dù có hơi trễ). Nhưng nghĩ cho cùng thì tui thấy chẳng có gì là ghê gớm, thời đại này mà còn qua trọng mấy chuyện đó thì nếu người nào lấy thằng này thì cũng sẽ sống khổ sở với nó lắm.
     
  19. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Khó nhận định. Ai mà tin được chỉ qua 1 lời kể chứ. ^^ . Biết đâu em ấy chỉ muốn giết "lần đầu" bằng 1 vụ tai nạn tư tạo. Mình thì quen em nào phải làm rõ tư tưởng trước. Em còn hay mất. Rõ ràng huỵh tẹt với nhau cho dễ xử. Cần gì phải màu mè hình thức. Đời được bao lâu, quen hôm nay chia tay ngày mai thôi. Không nên phức tạp. ----->Còn 1 điều nữa, em mất rồi thì còn biết đường mà BCS. Không thì chết vì "ham mê".
     
  20. TOP.Online Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đồng ý với cm này ^^