Tìm kiếm bài viết theo id

Chán quá.. mới bị người giúp việc dọn đồ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi raovat99, 1/8/11.

ID Topic : 3617901
Ngày đăng:
1/8/11 lúc 01:06
  1. raovat99 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    26/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,212
    Chào các bác !
    Hôm nay buồn quá nên online nhờ các bác tâm sự và chia sẻ cùng em, vụ việc là thế này, sau khi đi công tác vài ngày về đến nhà thì nghe mẹ nói kiểm tra lại xem đồ có mất gì không vì con mẹ giúp việc đã trốn đi và ôm theo đồ của gia đình mình... hjx hjx..
    Sau khi kiểm tra lại thì thấy mất hết 5tr tiền để dành làm sinh nhật cho mẹ trong tháng 8 và mất 2 cái điện thoại trị giá cũng không cao lắm vì chỉ là máy Bluefone 2 sim 2 sóng có wifi mới mua tính mang về quê làm quà cho thẳng anh họ thế mà nó cũng nỡ lòng nào cuỗm mát.Chán quá.. mới bị người giúp việc dọn đồ.
    Mình ức chế con mẹ người giúp việc này ở chỗ là mẹ mình bị bệnh, mình thì hay đi công tác dài ngày nên mướn nó về phụ mình làm việc nhà cho mẹ đỡ mệt, coi nó như người trong nhà vì nó luôn miệng than là nhà ở quê nghèo lắm, vừa được xóa đói giảm nghèo nên vào đây làm kiếm tiền nuôi chồng thương binh và cho con đi học, nghe cũng tội nên mình hay giúp đỡ nó nhiều vậy mà nó nỡ lòng nào, dọn sạch đồ nhà mình đi chưa kể mẹ mình bệnh không đi chợ để nấu cơm được vậy mà nó cũng để bà già nhịn đói 1 ngày. ( nó còn thua loại cầm thú nữa chứ không còn là con người nữa ).:sad:

    Thôi thì than vãn bao nhiêu đây cũng đã đủ rồi, tạm xem là của đi thay người vậy, nay mình lên 5s để tâm sự với anh em cho đỡ buồn và mình cũng muốn cảnh báo với các anh em về việc tìm người giúp việc ở xa, mình có thông tin của con mẹ này, các bác nếu mà lỡ có mướn trúng nó thì hãy cẩn thận canh chừng rồi dẫn nó ra công an sớm không lại mất của như em.:sad:

    Thông tin của con mẹ giúp việc :
    Tên : Nguyễn Thị Lan ( người Quảng Nam, khoảng 48 - 50, người nhỏ con, da đen, mắt lé, răng hô....ngưởi như thú mà xấu còn hơn thú các bác ạ)
    Số cmnd : 205698533.
    Địa chỉ : Thôn 5, Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam
    Số đt :0907.04.11.97

    Anh em nào ở khu vực Quảng Nam nếu biết con mẹ này là ai thì làm ơn chỉ giúp em với nhé, để em kiếm nó xem hỏi nó là con thú hay con gì trên đời này mà lại đối xử như vậy với mẹ em nhé. Các bác cũng cẩn thận với người giúp việc nào có thông tin như trên nhé.:sad:

    Bác nào biết nó ở đâu xin chỉ giúp em . Em xin hậu tạ : 0939.75.79.81 em tên Hải.
     
  2. Admiral Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn với bác,chắc chị ấy chạy không thoát rùi Chán quá.. mới bị người giúp việc dọn đồ.
     
  3. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    có CMND thì báo các bác đồng chí đi còn chờ gì nữa bro, tài sản bị mất giá trị khá cao mà...
     
  4. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    báo công an chưa bác, con mẹ này mà về địa phương là bị túm ngay thôi. mà bác cũng cả tin, ai đời lại bỏ mẹ mình ở với người lạ bao h, chưa có án mạng là mừng rồi, tụi ngoài đó nó ác như thú vậy, chuyện nhỏ nhặt vài triệu cũng có thể giết người dc đó, nên cẩn thận nha, chia buồn
     
  5. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hình như ai có người giúp việc nhà là không chôm này cũng chôm nọ.
     
  6. Gia Khang Verified

    người nuôi trong nhà
    nổi lòng tham ko thể đề phòng
     
  7. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    đừng có nói vậy tội người ta

    nhà mình xưa nay cũng trải qua hơn chục người giúp việc, duy nhất có đúng 2 người "nhám tay"

    còn bị lấy tiền thì mình cũng bị rồi, số tiền còn lớn hơn chủ topic nhiều
     
  8. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    nhất lé -nhì lùn -tam hô -tứ sún
    con mẹ này có hết =))
     
  9. J.B Thành Viên Cấp 3

    ko phải người giup việc nào cũng vậy đâu bạn à
     
  10. entytai Thành Viên Cấp 4

    em mới bị mấy tháng trước gặp con mẹ kia chà đồ nhôm
    mà bà đó là em của bạn bame mình, mà chỗ bạn chí cốt của baba nựa, nên ko thông báo cho công an
    tức bỏ mie
     
  11. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Giờ lo lấy vợ lẹ lẹ hoặc kiếm người giúp việc mới hoặc kiếm anh, chị em, bà con... ở dưới xem ai có nhu cầu lên tp học, làm việc rồi kêu về nhà ở chung phụ coi nhà, chăm sóc mẹ bạn
     
  12. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    Báo công an là họ tìm ra ngay mà bạn
     
  13. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    có đây đủ thông tin ngại gì ko thưa Công an đi bác Chán quá.. mới bị người giúp việc dọn đồ.
     
  14. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    Mai mốt chủ thớt mún tuyển osin thì cứ xem những điều ở trên nhé.
    lé lùn hô sún là né ra ngay.

    còn mình thì thêm 1 loại nữa là . 1 lé 2 lùn 3 hô 4 sún 5 tóc quăng. ( quăng càng nhìu càng tít thì càng chơi ko có zdo)
     
  15. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    bây giờ ko tin ai nổi. Mẹ em có bà bạn quen từ hồi học ĐH, thực tập chung, sau bao năm gặp lại thấy bạn sống nghèo khổ ở dưới quê, mẹ em đem lên thành phố, giúp cho công việc làm, cho ở nhờ trong nhà em, chỉ phụ dọn dẹp nấu cơm chút đỉnh (vì mẹ em làm cũng nhiều lắm chứ đâu dám để cho bả làm hết). Thế mà cuối cùng bả ra đi ôm theo $10.000 tiền sinh họat phí 1 năm du học của em ~_~ Mẹ ức tới bệnh luôn, sau vụ đó thuê giúp việc hay bà con qua chơi cũng ko bao giờ tin ai tuyệt đối
     
  16. lakvnn Thành Viên Cấp 5

    sao bác ko trình công an vậy?
     
  17. yukata888 Thành Viên Cấp 1

    Coi như chủ thớt nhìn nhầm người, báo công an, khi nào gặp lại thì sửa nó 1 trận là dc :">
     
  18. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Con mẹ này ác wa' đi, khốn nạn thật
     
  19. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn
    Của đi thay người
    Bro có full info của thị rồi thì báo CA , không mong thu hồi dc tài sản nhưng giúp CA truy bắt thị
     
  20. hochoila9 Thành Viên Cấp 2

    - Kiểu này chắc chịu khó làm việc thoy chứ thuê người giúp việc gê quá.
    - chia buồn với chủ thớt